“Phận liễu sao đà nảy nét ngang”


Chuyện xưa, cái hình ảnh “Phận liễu sao đà nảy nét ngang” phải mạnh dạn lắm như Hồ Xuân Hương mới dám bênh vực “Không có, nhưng mà có, mới ngoan”. Thuở nay, “ngoan” kiểu này đã không còn là chuyện hiếm. Thậm chí, không ít phụ nữ còn cùng nhau dấy lên cả một trào lưu mang tên “singel mom”…

Trào lưu singel mom

Gọi là trào lưu singel mom, bởi chưa lúc nào như thời gian gần đây, những bà mẹ độc thân nuôi con xuất hiện càng lúc càng nhiều. Rình rang nhất vẫn là giới nghệ sĩ, những người của công chúng, với các lời tuyên bố táo bạo. Xưa rồi cái việc phụ nữ không chồng mà chửa là cái tội cạo đầu bôi vôi hay thả bè trôi sông. Cũng xưa rồi, cái việc Thị Mầu chửa hoang sợ làng phạt vạ, đổ tội cho người, tạo nên nỗi oan Thị Kính thấu trời xanh. Ngày nay, ngay cả những người dễ bị “búa rìu dư luận” như các ngôi sao ca nhạc, các nhà văn nổi tiếng vẫn tự tin, mạnh dạn trước công luận về những “đứa con không cha”. Điển hình và rầm rộ nhất, bên sân khấu ca nhạc có ca sĩ P.T, H.T. Nếu cô ca sĩ P.T dám làm nguyên một liveshow mang tên “Người đàn ông trong bóng đêm” thì cô nàng ca sĩ H.T cũng đã không ít lần “khoe” con khắp các mặt báo.

single mom 3 “Phận liễu sao đà nảy nét ngang”

Mới đây nhất, trên blog của cô nàng siêu mẫu X.L cũng đã có lời tuyên bố ủng hộ: “Single mom thì đã sao?” và nhận được không ít sự lên tiếng đồng tình của các blogger.

Ngày xưa khi nhắc đến những bà mẹ đơn thân nuôi con, người ta thường liên tưởng đến những đổ vỡ trong hôn nhân, những câu chuyện buồn, nơi xuất hiện những bà mẹ đáng thương bị bỏ rơi. Nhưng ngày nay, singel mom không đơn thuần có nghĩa là những bà mẹ bị buộc phải độc thân nuôi con, mà còn bao hàm cả nghĩa những cô gái chủ động có con mà không cần chồng. Những chuyện như thế này không còn là “độc quyền”… ngông của người nổi tiếng, mà đang trở thành một hiện tượng diễn ra khắp xã hội, đặc biệt là với những người phụ nữ tạm xem là thành đạt.

Những ngôi nhà… khuyết

Một ngôi nhà để có nơi nương nấu đi về, thêm những đứa trẻ để thương yêu, với những người phụ nữ theo trào lưu singel mom đã đủ là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Bởi trong cuộc sống độc thân, họ, những người phụ nữ vốn đã mệt mỏi với các rắc rối trong cuộc sống, không còn phải gánh vác, lo toan bao điều rắc rối của việc “đeo gông vào cổ”, cũng như cái phận làm dâu muôn đời nhiều phiền phức… Nhưng, liệu xây dựng một mái ấm hạnh phúc kiểu singel mom có là điều đơn giản?

single mother 2 “Phận liễu sao đà nảy nét ngang”

Muôn đời nay, đứa trẻ con nào cũng mong có cha, thèm có mẹ. Dầu rằng, phụ nữ hiện nay giỏi hơn xưa rất nhiều, họ có thể không chỉ “xây tổ ấm” mà còn có thể “xây nhà”, song liệu mất người mới có thể cho những đứa con hạnh phúc trọn vẹn thật sự được? Biết trả lời thế nào với ánh mắt trong veo của trẻ thơ khi thốt lên: “Cha con đâu hả mẹ?”, biết cư xử thế nào khi đứa trẻ nhìn nhà bên cạnh, thèm thuồng được một người cha “nhong nhong” đi chơi hay cùng bày binh bố trận với các trò mạo hiểm. Người phụ nữ có thể dồn hết tình thương cho con, tình thương ấy có thể gấp 5 gấp 10 nhưng chắc chắn vẫn khác lắm tình thương của một người cha. Chưa kể, lắm trường hợp vì quá thương con, không cẩn thận có thể khiến những đứa trẻ ở các gia đình khuyết cha này phát triển nhân cách lệch lạc. Rõ ràng, singel mom không phải là cuộc sống đơn giản và không phải ai cũng làm được. Và phải chăng cùng cẩn nhắc nhở thật lớn tiếng, các cô gái trẻ nếu không tự tin, không chắc chắn nuôi được những đứa trẻ phát triển bình thường thì cũng xin đừng chạy theo trào lưu như một cách làm mình hợp mốt để tránh hại mình và hại cả con trong tương lai.

Với những người phụ nữ lỡ dở trong tình duyên, trong hôn nhân, gặp những ông chồng vũ phu hay những người đàn ông không xứng đáng, buộc trở thành bà mẹ độc thân nuôi con. Họ là những người phụ nữ đáng thương xiết bao. Còn với những cô gái, tự nguyện trở thành singel mom, theo tôi, nghĩ một cách sâu xa thì họ cũng đáng thương không kém. Bởi, dù gì thì ai mà chẳng muốn được thương yêu. Tôi vẫn tin trong tận sâu đáy lòng của những người phụ nữ theo đuổi lối sống “singel mom” này vẫn mong tìm được người có thể cho mình mượn một bờ vai vững chãi, yên tâm nương dựa vào. Cái quan niệm rằng singel mom chắc chắn không phải phát sinh từ cái tư tưởng hận đàn ông, mà có thể phát sinh từ sự mệt mỏi trong đường đời khi tìm mãi không thể tìm ra người đàn ông như ý.

Cuộc sống ngày càng phát triển, phụ nữ ngày càng giỏi giang và suy nghĩ thoáng hơn xưa rất nhiều. Không gian của họ không còn bó buộc trong gian bếp, căn nhà nhỏ, mà có thể nói vươn ra xã hội, thậm chí thế giới. Thế nhưng, dường như tư tưởng của đàn ông ngày nay vẫn cứ dậm chân tại chỗ hoặc có xê dịch cũng chỉ vài li. Những tư tưởng bảo thủ, gia trưởng, những quan niệm làm vợ, làm dâu khắc nghiệt… đã đẩy các cô gái hiện đại xa rời cái gọi là hạnh phúc lứa đôi. Lỗi tại ai?… Người phụ nữ suy cho cùng vẫn là những người đáng thương khi không tìm được người mà theo họ là xứng đáng để yêu, để gọi là chồng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tại anh hay tại ả? Tại người phụ nữ ích kỷ hay tại vì không thể có được nhiều người đàn ông đủ khả năng chứng minh hai chữ “hạnh phúc” với người phụ nữ cá tính thời nay?…

Nhớ lại từ xa xưa lắm rồi, dân gian đã dám bênh vực: “Không chồng mà chửa mới ngoan”, thì ngày nay, có lý do gì để ta phê phán cái trào lưu singel mom, nếu mỗi bà mẹ độc thân đều dạy nên những đứa con tốt cho xã hội này.

Thuỵ Dương

 

 


Các tin cùng chuyên mục