Người đàn ông lý tưởng


Vẽ ra tính cách người đàn ông lý tưởng thì hết sức dễ dàng nhưng tìm được người đàn ông lý tưởng thì thật khó. Kẻ may mắn, hôn vài con ếch đã tìm được hoàng tử, nhưng có không ít người, cả đời hôn ếch chỉ gặp toàn ếch mà thôi.

dan ong ly tuong Người đàn ông lý tưởng

1. Phụ nữ trẻ đi tìm người đàn ông lý tưởng như gọi món khi đi ăn nhà hàng vậy. Người có gu ăn uống, sành ẩm thực thì miễn bàn, bởi con số ấy thật không nhiều. Người vào nhà hàng ăn cho sang trọng, sành điệu, con số ấy mới là số đông. Gọi món Tây thì không vừa miệng, món Tàu thì dầu mỡ, món Việt như rau muống, cà pháo thì lãng phí tiền. Chọn tới chọn lui, có người cứ tìm món đắt tiền mà gọi, có người gọi món theo tư vấn của đầu bếp, có người nhìn những bàn bên cạnh rồi chọn y chang. Kết quả, người vừa miệng, kẻ không. Chỉ có điều tất cả đều được an ủi vì món mình gọi hoặc là thời thượng, hoặc là trào lưu. Ít ra thì chọn lựa theo số đông vẫn là chọn lựa yên tâm nhất.

Đàn bà lớn tuổi đi tìm đàn ông lý tưởng cũng giống như cách họ gọi món tại nhà hàng vậy. Nhưng khác với phụ nữ trẻ, đàn bà lớn tuổi ít khi chọn món theo số đông, hoặc đến nhà hàng cho thời thượng. Đàn bà lớn tuổi thường ghé vào nhà hàng quen và gọi những món ăn quen thuộc. Họ tạt vào đó vì giữa đường thấy đói hoặc vì nhớ một hương vị thân thương.

2. Phụ nữ trẻ đi tìm người đàn ông lý tưởng cũng giống như đi đầu tư chứng khoán vậy. Cổ phiếu nào tiềm năng và tăng vùn vụt thì họ lao vào, hân hoan và giành giật. Có phụ nữ nghiên cứu, học tập chuyên sâu trước khi bắt đầu, hòng tránh rủi ro. Có người thì do bạn bè xúi giục, người thân cổ vũ, mà chọn loại đầu tư. Cổ phiếu lúc này giống đàn ông lý tưởng, khiến họ hãnh diện, tự tin, đầy đổi mới và ao ước trông cậy được. Nhưng rồi theo thời gian, có cổ phiếu bền vững, nhưng cũng có loại biến chất. Phụ nữ đầy tự tin sẽ sẵn sang bán tháo bán đổ cổ phiếu đó, để tìm một cơ hội mới. Phụ nữ an phận vẫn trung thành và ngậm ngùi nhìn sự tuột dốc, cầu nguyện ngày nó khởi sắc. Có người đợi được, có người mất sạch vốn.

Đàn bà lớn tuổi đi tìm người đàn ông lý tưởng như đi mua áo ấm cho ngày đông ở Sài Gòn vậy. Thời tiết Sài Gòn không nhất thiết lúc nào cũng cần áo ấm, chỉ những khi mưa dầm, trời se lạnh mới khiến người ta nao lòng, mong ước cảm giác được chở che. Đàn bà lớn tuổi tìm áo ấm ít khi vào trung tâm thượng mại shopping, vì ở đó người ta ưu ái cho tuổi trẻ, sắc màu và thời thượng. Hơn nữa, đàn bà lớn tuổi cũng cảm thấy không cần quá phí tiền để đầu tư cho vài ngày đông ngắn ngủi. Chiếc áo ấm của đàn bà lớn tuổi thường được lôi ra từ trong tủ đồ cũ. Chỉ cần còn đẹp, còn ấm, đàn bà lớn tuổi vẫn tin cậy nó, vẫn khoác nó ra đường, để yên ấm trong vài ngày đông. Đôi lúc, có người mạnh dạn chạy vào trung tâm thương mại, xách ra một chiếc áo sành điệu, modern, thiên hạ bỗng nháo nhào lên. Chiếc áo ấm sành điệu ấy bỗng bị người ta gắn nhãn hiệu “phi công trẻ”. Người đàn bà mạnh dạn ấy phải cần thêm nhiều mạnh dạn, nhiều dũng cảm, mới tiếp tục khoác và giữ được chiếc áo ấy trên mình. Lại có đàn bà lớn tuổi tình cờ mua được chiếc áo ấm mới ngoài chợ hợp nhãn, hợp sắc vóc, giá cả phải chăng thì mừng rỡ, thì vui sướng lắm. Nhưng hàng chợ cũng hên xui, có cái bền, có cái dễ mục rách, vậy nên “hậu áo ấm” chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được.

3. Phụ nữ trẻ đi tìm người đàn ông lý tưởng như đi mua vé số vậy. Xấp vé số của người bán dày cui, phụ nữ thường chọn con số mình thường mơ thấy, hoặc con số mà theo cảm tính sẽ đem lại may mắn. Người nào người nấy đều mong một kết quả khả thi, hồi hộp đợi giờ chiều xem xổ số. Vé số không phải lúc nào cũng có giải đặc biệt. Đàn ông lý tưởng cũng giống như giải đặc biệt hiếm hoi ấy. Thỉnh thoảng có người may mắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng, rạng ngời hạnh phúc nhưng cũng có rất nhiều người đầu tư cả đời một giải khuyến khích cũng không. An ủi thay, tờ vé số nào dù trúng dù trật cũng cho người ta cái cảm giác “ích nước, lợi nhà”.

Đàn bà lớn tuổi đi tìm đàn ông lý tưởng như đàn bà sinh ra ở vùng sông nước ngắm trăng lúc triều cường tại Sài Gòn, hồi tưởng thời xuân sắc vậy. Có chút miễn cưỡng, có chút lãng mạn không hợp thời, có chút khó chịu của phần lớn con cháu, nhưng an lòng người đàn bà lớn tuổi. Trăng vẫn là trăng, nước vẫn là nước, dẫu trăng thành phố không sáng bằng vùng quê, và triều cường cũng không phải là dòng sông kỷ niệm. Nhưng đàn bà lớn tuổi thường sống bằng ký ức, và sưởi ấm bản thân bằng kỷ niệm. Người đàn ông lý tưởng cạnh họ bao giờ cũng có chút hao hao của người đàn ông thời trẻ. Nhưng không còn bồng bột để chọn những chuyến tàu đầy phiêu lưu trên con sông sâu cạn khó dò, người đàn ông lúc này chỉ cần cùng họ ngắm trăng đêm rằm, và đủ sức xây 1 vài hàng gạch chắn nước lúc triều cường là đủ.

Cứ thế, cứ thế, phụ nữ trẻ và đàn bà lớn tuổi vẫn đi tìm người đàn ông lý tưởng của đời mình theo hình mẫu mà họ tự “gầy dựng” theo từng thời điểm, từng hoàn cảnh. Và mẫu người đàn ông lý tưởng cũng theo độ tuổi, theo tính cách của phụ nữ mà thay đổi dần, biến thiên, khó định.

Cứ thế, cứ thế, đâu là ếch, đâu là hoàng tử, rốt cuộc vẫn là bài toán khó của mỗi đời người.

Dương Bảo Thuỷ


Các tin cùng chuyên mục