Người chồng hoàn hảo


Người chồng hoàn hảo là người như thế nào? Dễ lắm! Chàng không cần quá đẹp trai, nhưng phải là người đàn ông thành đạt, tốt bụng và biết chăm lo cho gia đình. Ngày ngày chàng sẽ đi làm trong vòng 8 tiếng; tan sở, chỉ biết đến “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

 Người chồng hoàn hảo

“Mr hoàn hảo” là đây!

Khi đồng hồ gõ boong boong mười tám tiếng, tức 6 giờ tối, chàng đã đặt chân về tới cổng nhà, nụ cười rạng rỡ như tình nhân thuở mới hẹn hò. Cặp táp của chàng nhẹ bẫng bởi chàng không bao giờ “tha” công việc cơ quan về chốn riêng tư. Chàng thay bộ đồ công sở lịch lãm ra, mặc vào cái áo thun ba lỗ và quần tà lỏn hợp… nhãn. Bất cứ trang phục nào khoác lên người chàng ở nhà không cần sành điệu, thời thượng, mà quan trọng phải hợp gu thẩm mỹ của bà nội trợ quyền lực trong gia đình.

Bình thường thì vợ là bếp trưởng, chàng là thực khách trung thành, luôn chỉ gật đầu khen ngon dù trứng khét, canh đắng. Thỉnh thoảng, một tuần vào lần, “bếp trưởng” nhõng nhẽo, chàng sẵn sàng “thay bậc đổi ngôi”, không ngần ngại quấn tạp dề múa chảo. Hiển nhiên, kết quả lần nào cũng vậy, chàng luôn là siêu đầu bếp, khiến nàng và các con “mắt chữ ô, miệng chữ o”. Cơm tối xong, chàng trở thành chuyên gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực, giải đáp tất cả các thắc mắc của con trẻ từ bài toán đố đến chuyện ông trăng. Bận rộn là thế, chàng cũng không quên dịu dàng quan tâm, và im lặng một cách chăm chú khi nàng lảm nhảm đủ chuyện từ bà hàng xóm đến con cún cưng vừa biết… gặm xương. Giờ ngủ đến, lúc nào chàng cũng nhoẻn nụ cười lấp lánh, thơm tho như chàng trai quảng cáo kem đánh răng, hôn nhẹ vào má nàng và ngọt ngào tình tứ: “Tình yêu ngủ ngon”. Hiển nhiên , nếu lúc đó nàng “cao hứng” phân công chàng “điệp vụ bí mật”, chàng sẽ hớn hở nói “yes”, rồi trút mọi sức lực để cho nàng kết quả trên cả tuyệt vời.

Sáng mai thức giấc, chàng lại bảnh bao lịch thiệp đến chỗ làm. Chàng đi một mạch không hề liếc ngang nhìn dọc, dẫu các cô nàng trên phố váy ngắn, ngực hở trêu ngươi cánh đàn ông. Sếp lại khen chàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chàng lại được tăng lương và thăng chức. Chàng như được lập trình sẵn hành trình thăng tiến: từng nấc thang danh vọng đúng hẹn lại lên, luôn khiến nàng tự hào và kiêu hãnh. Đâu chỉ dừng lại đó, chàng còn hoàn hảo đến mức không hề từ chối các hoạt động cộng đồng. Chàng biết cách thu xếp thời gian cho các lịch trình từ thiện, công ích. Không lạ gì khi cái tên của chàng luôn là “mỹ từ” được xướng lên tại tất cả các buổi lễ tuyên dương cấp phường đến cấp thành phố, thậm chí trung ương.

Chàng quả thật là người đàn ông lý tưởng và là người chồng hoàn hảo trong mắt nàng.

Và cái giá của hoàn hảo?

Một ngày đẹp trời, “mr hoàn hảo” đãi tiệc tại tư gia. Bạn bè và đồng nghiệp kéo đến nhộn nhịp. Nàng phổng mũi bởi bao lời khen dành cho đức… lang quân. Nhưng hãnh diện chưa được bao lâu, nàng bắt đầu phát… hoảng khi người ta bỗng “soi” tới nàng. Một người đàn ông chỉ hoàn hảo thật sự khi sánh đôi với người đàn bà hoàn hảo.

Các cô đồng nghiệp bắt đầu lườm nguýt từ khuôn mặt đến số đo ba vòng của gái nhiều con như nàng. Các anh đồng nghiệp bắt đầu hỏi han về trình độ lẫn khả năng xã hội của nữ chủ nhân. Tất tần tật những gì thuộc về nàng đều được đưa lên bàn cân đong đếm sự hoàn hảo. Nàng bắt đầu lúng túng khi nhận ra chồng mình bắt đầu bớt hoàn hảo vì mình.

Người ta bắt đầu kể về một cô gái hoàn hảo với số đo ba vòng bốc lửa cùng khuôn mặt thiên thần. Cô gái ấy đang là giám đốc thương hiệu a,b,c gì đó và cũng là một siêu nội trợ khi cần. Nàng bắt đầu hình dung ra những cặp đôi đình đám như Katharine Hepburn với Spencer Tracy, Angela Jolie với Brad Pitt… Chỉ có đều trong các cặp đôi đình đám ấy, không thể nhét nàng vào cùng được. Nàng không thể dạy sớm để tập những bài thể dục tiêu mỡ hàng giờ đồng hồ khi cơn ngái ngủ còn lảng vảng. Nàng không thể stop thói quen lảm nhảm, thích ganh tị, soi mói và nói xấu những người đàn bà đẹp hơn nàng. Nàng càng không thể vừa là nữ cường nhân trong công việc vừa là bà nội trợ xinh đẹp, ngọt ngào với hàng tá công việc bếp núc bù đầu.

Tối hôm ấy, nàng quyết định xúi giục chàng đi nhậu cùng bạn bè. Nàng còn cho phép chàng về muộn khi có việc cần đi khuya. Nàng cổ vũ chàng ôm hồ sơ công ty về nhà giải quyết khi gấp gáp. Chàng còn được phép gắt gỏng, cáu bẩn khi tức giận và có quyền lười biếng khi… mệt. Chồng nàng hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chàng cũng có thể trở thành con người bình thường và tìm thấy được tố chất hoàn hảo của vợ. Người vợ hoàn hảo là người biết chấp nhận gã chồng không hoàn hảo. Và suy cho cùng, một người vợ không hoàn hảo sống trọn đời với người chồng không hoàn hảo đã là một cuộc hôn nhân hoàn hảo rồi.

 Dương Bảo Thuỷ

 

 


Các tin cùng chuyên mục