Nghĩ chuyện ân ái thường xuyên, có phải tôi đang hồi xuân?


Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, tự dưng dạo này chuyện gối chăn bỗng trở nên cuồng nhiệt. Bất cứ khi nào ở đâu, làm gì… tôi cũng đều nghĩ đến chuyện ái ân. Tôi bắt đầu chăm sóc hình thể của mình hơn, tôi quan tâm đến da, đến mắt, đến vòng một, vòng hai, vòng ba…Tôi rất lo lắng bởi trước đây, tôi hoàn toàn không có thói quen này.

Ông xã của tôi bằng tuổi tôi, do anh làm kỹ sư xây dựng thường phải đi công trình xa. Thi thoảng, cả tháng mới về nhà được một hai lần. Vợ chồng gặp nhau, được “một hiệp” là anh ấy lăn đùng ra ngủ làm tôi rất khó chịu. Có lần ông xã nhìn tôi đăm đăm, ra vẻ nghi ngờ vì bề ngoài của tôi có đổi khác.

Tôi nghe người ta hay nói đến chuyện hồi xuân ở phụ nữ. Tôi không biết là tôi có phải đang trong giai đoạn này hay không?. Tôi rất khổ tâm, bởi dường như tôi chỉ biết chuyện đó chứ không nghĩ đến điều gì khác. Trong số báo trước, tôi đọc thấy chị có nhắc đến công cụ tình dục. Đọc xong bài báo ấy, tôi đã có ý định mua một cái công cụ để tự thỏa mãn, nhưng rồi tôi lại ngại.

Cứ tình trạng này hoài, tôi sợ sẽ không giữ được mình, bởi cơ quan tôi đang làm việc, cũng có nhiều đồng nghiệp hay nói bóng gió với tôi về chuyện chiếu chăn, kiểu nửa đùa nửa thật. Mâu thuẫn là, chính những lời đó rất lại rất kích thích tôi.

Xin chị Huyền My cho tôi một lời khuyên.

Thanh Dung (Quận 5, TP.HCM)

 D18XE7 2755285b Nghĩ chuyện ân ái thường xuyên, có phải tôi đang hồi xuân?

Chào bạn Thanh Dung

Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi tâm sự đến cho chúng tôi. Chúng ta cùng đánh giá những vấn đề tế nhị mà bạn đang gặp phải nhé. Ở tuổi ngoài 40, tôi chắc hiện tại bạn đang có một gia đình yên ấm hạnh phúc, những đứa con đã qua cái tuổi cần mẹ chăm bẵm hàng ngày. Như thư bạn viết thì bạn cũng đang làm công việc văn phòng, hẳn nó cũng thú vị và kinh tế gia đình bạn cũng ổn định. Tôi thử liệt kê một số dữ liệu như vậy để lý giải việc vì sao dạo này bạn cảm thấy nhu cầu tình dục của mình tăng cao.

Khi không còn mất nhiều thời gian, sức lực vào việc chăm con mọn, cũng không còn những áp lực tiền bạc như thủa mới xây dựng gia đình, thì việc cảm xúc trỗi dậy là điều dễ hiểu bạn à. Nhiều người cho rằng, tuổi 20 là đẹp nhất trong cuộc đời một người phụ nữ. Nhưng tôi lại thấy, lứa tuổi của bạn bây giờ, người phụ nữ mới đẹp toàn diện nhất. Ở tuổi này, họ có cái mặn mòi của một người từng trải, còn đủ trẻ trung để tận hưởng cuộc sống, cũng đủ chín chắn để biết mình cần gì, muốn gì và phải làm gì. Họ có tiền bạc, sự tự tin và độ thành đạt để tỏa sáng thành người đàn bà hấp dẫn. Vì vậy, bạn đừng lo lắng nếu như nhận ra rằng, mình đang gợi cảm hơn và nhu cầu chăn gối bỗng trở nên tăng cao. Hãy đón nhận và tận hưởng nó.

Vậy, bạn phải làm gì để tận hưởng nó ? Trong thư bạn nói rằng, chồng bạn làm việc xa nhà nên mỗi tháng chỉ một hai lần về, điều đó khiến bạn trở nên thòm thèm chồng. Nhưng như thế không phải là không có giải pháp. Hãy biến những lần vợ chồng gặp nhau hiếm hoi thành những bữa đại tiệc. Đừng vội vàng bạn nhé. Hãy đón chồng bằng tất cả yêu thương, bằng một bữa cơm ngon, bằng không khí gia đình đầm ấm. Hãy để cho anh ấy nghỉ ngơi thư giãn trước khi vợ chồng bạn thực sự nhập cuộc. Một “bữa ăn” ngon, đủ chất, hợp khẩu vị đôi khi khiến người ta no đủ hơn chục bữa cơm đạm bạc. Đừng quên thủ thỉ với anh ấy những khao khát của bạn dành cho anh ấy. Và nếu không quá xa xôi, sao bạn không thử thỉnh thoảng đột xuất đi thăm chồng ? Vừa là để thể hiện tình yêu, nỗi nhớ nhung dành cho ông xã, vừa là cách đổi gió cho chuyện vợ chồng của bạn mặn nồng hơn.

Bạn đừng ngừng việc chăm sóc bản thân bạn nhé. Việc giữ gìn vóc dáng, ngoài tác dụng làm đẹp thì nó còn tác động rất lớn đến sức khỏe nữa đấy. Bạn đẹp, khỏe không chỉ cho riêng bạn mà còn cho chồng con, gia đình bạn nữa. Hãy tâm sự với chồng về nhu cầu làm đẹp của bạn, đó cũng là môt cách để giữ lửa tình yêu mà.

Việc có nên mua công cụ hỗ trợ tình dục để xử dụng hay không, như trong câu trả lời của tôi số trước, đây là vấn đề riêng tư. Bạn có thể dùng nếu bạn thật sự cảm thấy có nhu cầu. Nó sẽ tránh cho bạn việc nghĩ vẩn vơ khi nghe chuyện mặn từ đồng nghiệp. Chính sự thiếu hụt đã khiến bạn cảm thấy bị kích thích khi nghe những câu chuyện vô tình trong sự cố ý của các đồng nghiệp. Thật ra, không quá khó để họ có thể đoán được tâm trạng của bạn ra sao, vì chuyện chồng bạn đi làm xa hẳn không phải là điều bí mật với mọi người. Bạn hãy tỉnh táo, đừng để những câu chuyện mặn cuốn mình đi quá xa, những mối quan hệ ngoài luồng thường không đem lại kết cục tốt đẹp. Thỏa mãn ham muốn nhất thời bằng con đường ngoài chồng ngoài vợ luôn là cách dễ dàng nhất, nhưng cũng là cách đem lại hậu quả đắng cay nhất.

Khi thật sự muốn có một vật thay thế, hãy tham khảo ý kiến chồng. Cố gắng dẫn dắt câu chuyện tế nhị này để chồng bạn hiểu như đấy là một cách để bạn dành trọn vẹn tình yêu cho chồng mình mà vẫn không quá thiếu hụt khi chồng ở xa. Đừng vội xử dụng khi chồng bạn chưa đồng ý, bởi đôi khi điều đó cũng khiến cho chồng bạn có cảm giác đang bị phản bội. Khi thật sự có sự đồng thuận của chồng, mua ở đâu và mua thế nào cũng là điều bạn nên cân nhắc kỹ. Hiện tại, ở Việt Nam chưa cho phép nhập bán mặt hàng này. Bạn vẫn có thể tìm mua được trên mạng hoặc thị trường chợ đen, nhưng như đã nói, do chưa được phép nên những người bán mặt hàng này vẫn là bán lén lút. Mà đã lén lút thì không ai kiểm soát chất lượng. Vì vậy, không thể đảm bảo nếu bạn mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bạn hãy nhớ, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.

Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc.

Chị Huyền My/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục