Kim Hyun Joong sẽ chịu trách nhiệm nếu kết quả ADN xác thực


Kim Hyun Joong cho biết anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với đứa trẻ do bạn gái cũ sinh ra nếu kết quả DNA cho biết anh đúng là cha của đứa bé.

Kim Hyun Joong sẽ chịu trách nhiệm nếu kết quả ADN xác thực 2 Kim Hyun Joong sẽ chịu trách nhiệm nếu kết quả ADN xác thực

Kim Hyun Joong khẳng định sẽ chịu trách nhiệm nếu kết quả ADN chứng thực đứa bé là con anh.

Hôm nay (17/9), Lee Jae Man – luật sư của Kim Hyun Joong – đã có cuộc gặp gỡ với báo giới về việc bạn gái cũ của nam diễn viên, cô Choi, sinh con và kiểm tra huyết thống. Trong buổi họp báo, luật sư Lee Jae Man đã công bố bức thư được Kim Hyun Joong gửi từ quân ngũ. Nam diễn viên chia sẻ về vụ việc sau một thời gian im lặng.

Anh viết: “Họ nói Kim Hyun Joong từ chối làm xét nghiệm ADN nhưng tôi mới chỉ biết ngày dự sinh là 12/9 mà không hề biết cô ấy đã sinh. Rồi tôi đọc được những bài báo nói đứa trẻ đã chào đời còn tôi thẳng thừng phủi tay. Tôi cho rằng sở dĩ có những bài báo như thế là vì tôi đã không nói gì. Trong khi đó, ở trong quân ngũ, tôi đã hoàn thiện mọi giấy tờ và sẵn sàng cho những xét nghiệm cần thiết. Tôi nghĩ họ sẽ liên lạc lại với tôi khi cô ấy sinh nên tôi chờ đợi”

Kim Hyun Joong sẽ chịu trách nhiệm nếu kết quả ADN xác thực 1 Kim Hyun Joong sẽ chịu trách nhiệm nếu kết quả ADN xác thực

Tấm hình chứng minh Kim Hyun Joong đã đi lấy mẫu ADN

Tôi muốn làm xét nghiệm vì đó là cách duy nhất tôi có thể chịu trách nhiệm với đứa trẻ một cách hợp pháp. Dù tôi có muốn nuôi đứa trẻ thì rất tiếc, đó cũng không phải là vấn đề phụ thuộc vào mình tôi. Mỗi ngày, tôi đều nghĩ đến việc có thể chào đón sự ra đời của đứa trẻ giống như bất kỳ ông bố nào khác và rằng đứa bé có giống tôi hay không. Tôi cho rằng mình sẽ sống suốt phần đời còn lại với sự nuối tiếc, cảm giác hối hận vì đã không thể ở bên đứa bé lúc nó chào đời – sự kiện chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời.

Tôi tự hỏi liệu mình đã thực sự sẵn sàng và cần phải làm gì. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi chỉ có thể làm được được điều gì đó khi tòa án cho phép. Phía bên kia chỉ nói cho tôi biết giới tính của đứa bé mà không nói đến nhóm máu hay bệnh viện. Họ cũng nói dối để tôi không được gần đứa bé. Dù tôi có là một người cha không hoàn hảo, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Dù rất muốn được gặp đứa bé nhưng bây giờ, tôi sẽ kiên nhẫn và làm tất cả những gì có thể để xứng đáng với vị trí làm cha.

Tôi cũng chân thành đề nghị các bạn, đừng phát tán bất kỳ điều gì liên quan tới đứa bé. Dù ngôn ngữ của tôi có hạn, tôi hy vọng các bạn có thể hiểu cho tôi. Tôi sẽ gặp lại các bạn với hình ảnh một con người trưởng thành và lành mạnh hơn”.


Các tin cùng chuyên mục