Kim Huyền: Từ bỏ hào quang, chấp nhận rửa chén khi du học Nhật Bản


Trong chương trình Vali Cảm Xúc, diễn viên Kim Huyền nói về tình bạn đặc biệt với diễn viên Trương Minh Quốc Thái, bồi hồi nhớ về thời điểm từ bỏ hào quang, chấp nhận rửa chén khi du học Nhật Bản.

Trong tập 43 chương trình Vali Cảm Xúc vừa lên sóng với sự dẫn dắt của Thạc sĩ tâm lý Chế Dạ Thảo. Khách mời tuần này là diễn viên Kim Huyền. Nữ diễn viên đến với chương trình cùng chiếc vali được cô đặt tên là “Vốn”, có chứa những đồ vật mang theo những kỷ niệm vui buồn về hành trình đã qua của mình.

 Kim Huyền: Từ bỏ hào quang, chấp nhận rửa chén khi du học Nhật Bản

Món đồ đầu tiên mà Kim Huyền mang đến chương trình là ảnh một vai diễn của mình. Song, bức ảnh kỷ niệm được cô gắn cho từ khóa “Mẹ” bởi cô đeo đôi bông tai của mẹ. Và đôi bông tai trong ảnh cũng là món quà đầu tiên cô mua tặng mẹ từ số tiền lương đầu tiên khi làm diễn viên chuyên nghiệp.

Kim Huyền kể, những năm đầu đời cô có nhiều bệnh và mẹ đã bán hết tài sản, vốn liếng, cả nữ trang để chạy chữa. Đến khi lớn lên thì chưa bao giờ thấy mẹ đeo trang sức gì. “Tuổi thơ của tôi được sống, được lớn lên trưởng thành mạnh mẽ là nhờ có mẹ. Tôi tâm niệm khi mình có được thành quả trong cuộc sống thì sẽ dành cho mẹ đầu tiên. Trong ảnh là lúc tôi đóng tiểu phẩm đã mượn đôi bông tai của mẹ đeo, nó nhắc nhở tôi rằng mẹ đã hi sinh cho mình rất nhiều và đó sẽ là hành trang để tôi sống và đi tiếp trước những khó khăn sau này”, cô tâm sự.

Nói về hành trình theo đuổi nghệ thuật, lúc đầu mẹ cũng không ủng hộ Kim Huyền. Cô cho biết, mẹ vì thương và lo lắng cho con, lo vì khi đó ngoại hình cô không đẹp mắt, tính cách cũng hơi rụt rè nên không có gì để nổi trội khi làm diễn viên. Nhưng khi Kim Huyền chứng minh được đam mê của mình là đúng cũng như có được những gặt hái đầu tiên thì mẹ ủng hộ hoàn toàn. Với nữ diễn viên, mẹ chính là chỗ dựa lớn nhất để cô thực hiện những ước mơ của mình.

Quyển sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống” gắn với từ khóa “Tri kỷ” được Kim Huyền mang đến chương trình. Đây là món quà của diễn viên Trương Minh Quốc Thái tặng cô. Kim Huyền cho biết, đàn anh là một tri kỷ đồng hành với cô trên 20 năm và rất thân thiết. Chính vì vậy, ở thời điểm cô không vui trong chuyện tình cảm và công việc cũng có nhiều biến cố khiến cô suy nghĩ tiêu cực, muốn dừng công việc thì được đàn anh tặng sách. Trương Minh Quốc Thái tặng sách với nhằm để vực dậy tinh thần của Kim Huyền, tạo động lực để đàn em có nhiều năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống. Nữ diễn viên cho biết, món quà từ đàn anh luôn được cô trân trọng, mang theo bất kỳ dọn nhà bao nhiêu lần hay thậm chí là đi du học.

 Kim Huyền: Từ bỏ hào quang, chấp nhận rửa chén khi du học Nhật Bản

“Anh Thái là là một người mạnh mẽ nhưng điềm đạm, rất yêu nghề nhưng không tham danh vọng và không thích chốn đông người. Anh giống như một người anh để dạy dỗ uốn nắng tôi vậy đó. Tôi rất sợ mất đi tình bạn này, mà tôi nghĩ mình sợ hơn cả mất người yêu nữa. Nếu không còn có sự kết nối chặt chẽ với anh Thái chắc mình sẽ hơi chông chênh, mà tôi thì không muốn chông chênh”, Kim Huyền tâm sự.

Món đồ khác là một chiếc điện thoại gắng với từ khóa “Rẽ” trong ngã rẽ, nhắc nhớ đến khoảng thời gian Kim Huyền chọn rẽ hướng rời Việt Nam để sang Nhật Bản du học. Nữ diễn viên cho biết, qua sách báo, phim ảnh khiến cô dành một tình cảm đặc biệt với “Đất nước mặt trời mọc”. Và vào đúng thời điểm bản thân không còn “lửa” trong nghề, cần một năng lượng mới, không gian mới để làm mới tâm hồn thì Kim Huyền chọn gác hết mọi thứ để sang Nhật Bản học tập.

Sao phim “Sáng đèn” cho biết những ngày đầu ở xứ người, cô rất háo hức. Nhưng chỉ vài tháng sau đó thì cô bắt đầu nhớ nghề, nhớ nhà và thường xuyên tự hỏi bản thân rằng không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Song, Kim Huyền cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi phải tập làm quen lại với môi trường mới.

Cô nói: “Cũng may mắn là tôi dễ thích nghi, không có chuyện nghĩ mình là nghệ sĩ thì không làm cái này, không làm cái kia. Tôi sang Nhật vừa học vừa làm thêm. Và công việc đầu tiên của tôi là rửa chén cho một quán ăn. Việc đó bình thường đối với tất cả du học sinh nên tôi cũng không đặt mình là một người đặc biệt gì cả”.

Nhìn lại hành trình của mình, diễn viên Kim Huyền không hối hận vì bản thân đã dám “rẽ” sang một hướng khác khi công việc đang ổn định. Với cô, mỗi môi trường sống nó cho cô những trải nghiệm và sức mạnh nội tại riêng.  Thạc sĩ Chế Dạ Thảo cũng bày tỏ sự đồng tình và cảm phục trước sự quyết đoán trước hành trình của nữ diễn viên.

Chương trình Vali Cảm Xúc phát sóng lúc 19h30 Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Công ty Truyền thông Bee thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng vali, balo, túi xách cao cấp Sakos và được bảo trợ truyền thông bởi Trang thông tin điện tử Saobiz.vn.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục