Danh ca Phương Dung muốn tìm truyền nhân cho dòng nhạc Bolero


Trong chương trình “Kỷ Niệm Thanh Xuân”, danh ca Phương Dung mang đến một kỷ vật vô cùng ý nghĩa để chia sẻ với MC Minh Ngọc và khán giả. Đó chính là bức ảnh bà mặc tà áo dài trắng, gắn liền với những ngày đầu sự nghiệp ca hát.

Danh ca Phương Dung, đặc biệt với danh xưng “Nhạn trắng Gò Công”, là một trong những giọng ca bất hủ và đầy cảm xúc của nền âm nhạc Việt Nam. Bà được yêu mến qua những ca khúc Bolero trữ tình. Không chỉ là một biểu tượng âm nhạc, Phương Dung còn là một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ khán giả 8x, 9x. Với chất giọng ngọt ngào và truyền cảm, Phương Dung đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc qua những bài hát đi cùng năm tháng như “Nỗi buồn gác trọ” và “Tâm tình gửi Huế”.

GK PHUONG DUNG 5 Danh ca Phương Dung muốn tìm truyền nhân cho dòng nhạc Bolero

Danh ca Phương Dung chia sẻ: “Sau khi trình bày ca khúc “Nỗi buồn gác trọ” trong tà áo dài trắng này, tôi đã được thi sĩ Kiên Giang – Hà Huy Hà đặt cho biệt danh “Nhạn trắng Gò Công””. Hình ảnh tà áo dài trắng tinh khôi không chỉ là biểu tượng của sự thanh khiết mà còn là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của bà.

Danh ca Phương Dung tâm sự về những năm tháng đầy khó khăn và thử thách khi bắt đầu sự nghiệp. Bà chia sẻ: “Năm 1959, khi mới chỉ là một cô bé 12, 13 tuổi, tôi đã quyết định dấn thân vào nghệ thuật với niềm đam mê mãnh liệt. Xuất thân từ một tỉnh nhỏ ven biển Gò Công, không có người thân làm trong ngành nghệ thuật, nhưng với sự quyết tâm, tôi đã tự lập và từng bước khẳng định vị trí của mình. Chính trong khoảng thời gian đó, tôi đã quyết định thử sức tại Đài Phát thanh Sài Gòn với nghề ca sĩ. Và đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Nhạc sĩ Mạnh Phát chính là người đã tin tưởng giao cho Phương Dung thể hiện ca khúc “Nỗi buồn gác trọ”, dù lúc đó bà chưa có tên tuổi trong nghề. Bà chia sẻ: “Chính bài hát này đã giúp tôi chinh phục trái tim khán giả và trở thành một trong những giọng ca được yêu mến nhất”.

KNTX TẬP 119 Danh ca Phương Dung muốn tìm truyền nhân cho dòng nhạc Bolero

Trong suốt hành trình hơn 65 năm biểu diễn nghệ thuật, danh ca Phương Dung đã ghi dấu ấn với nhiều ca khúc bất hủ. Khi được MC Minh Ngọc hỏi về những bài hát để lại nhiều kỷ niệm nhất, bà nhắc đến hai ca khúc. “”Nỗi buồn gác trọ” là bài hát đưa tôi đến với công chúng, và “Tâm tình gửi Huế” – ca khúc mà tôi dành trọn tình yêu cho người chồng xứ Huế của mình. Đó là một con đường đầy gian nan, nhưng tôi cảm thấy mình may mắn khi đã tìm được sự đồng cảm từ khán giả qua từng ca khúc tôi hát”, Phương Dung chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, danh ca Phương Dung vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã đạt được. Bà chia sẻ: “Tôi đã có một quá khứ đẹp, một hành trình nghệ thuật đầy hào hùng. Dù chỉ hát trong khoảng hai năm đầu đã được khán giả yêu quý, tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi được sống với niềm đam mê và tình yêu âm nhạc. Và đặc biệt, tôi vẫn có được tình yêu đích thực của đời mình. Đó là một món quà lớn mà tôi luôn trân trọng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi vừa có một sự nghiệp thành công, vừa có một cuộc sống gia đình viên mãn. Điều duy nhất tôi trăn trở là chưa tìm được truyền nhân để có thể truyền lại kinh nghiệm và tinh hoa của dòng nhạc Bolero. Tôi rất mong có một người kế thừa xứng đáng để tiếp tục giữ gìn và phát triển dòng nhạc Bolero mà tôi đã theo đuổi”.

Phương Dung cũng chia sẻ về những khó khăn trong việc tìm kiếm một người truyền nhân phù hợp. Bà cho rằng: “Mỗi thời đại có một phong cách riêng, và nghệ thuật luôn phát triển theo dòng chảy của nó. Người kế thừa không chỉ cần có giọng hát hay, mà còn phải hiểu sâu sắc từng câu chữ, từng giai điệu, và sống trọn vẹn với những cảm xúc của người ca sĩ. Điều quan trọng nhất với người nghệ sĩ chính là truyền tải cảm xúc chân thật qua từng câu hát, để chạm đến trái tim của khán giả”.

Tập 11 Kỷ Niệm Thanh Xuân được phát sóng vào lúc 19h15 Chủ Nhật 16/3/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục