Đàn bà không tiền


Không cần phải thông qua trường lớp đào tạo, đàn bà dường như bẩm sinh đã có năng khiếu xài tiền… người khác. Và năng khiếu luôn phát huy hết “công suất” khi họ không tiền.

phu nu ko tien Đàn bà không tiền

Khi đàn bà không tiền, họ là chuyên gia tài chính xuất sắc

Đàn bà không tiền phổ biến nhất có thể kể đến là những bà nội trợ. Họ không làm ra tiền, chỉ ở nhà chăm chồng dạy con, nhưng lại là những chuyên gia bậc thầy về nghệ thuật quản trị tiền… chồng. Từ ông sếp bụng bự đến cậu nhân viên còm nhom, hễ đã lỡ rước về một bà nội trợ thì “đến hẹn lại lên” dù “lòng đau như cắt” nhưng miệng vẫn tươi cười vét sạch túi lương dâng hiến. Thi thoảng có cao hứng ăn nhậu hay khao khát “xổ lồng”, muốn xin thêm một ít tiền dằn túi, quy trình giải ngân còn phức tạp, nhiêu khê hơn chế độ hành chính nhiều cửa, nhiều dấu ngày xưa.

Các đức ông chồng nể sợ các bà nội trợ một thì các doanh nghiệp lại nể phục các bà, các chị gấp chục lần. Ở đâu có chiến tranh, ở đâu có vũ khí hạt nhân, các bà các chị chẳng mấy bận tâm, ấy vậy mà, nơi đâu có khuyến mãi tốt, mua cái gì thời điểm nào rẻ nhất, các chị nhận hạng hai, các chuyên gia kinh tế chưa chắc dám nhận số một. Giá cả thị trường của các chị không bao giờ cập nhật tượng trưng từ báo đài, mà từ mạng lưới thông tin… bà tám phức tạp kéo dài từ chợ vào siêu thi, quay ngược sang các gánh hàng rong, xe đẩy, đến nhà vườn. Vậy nên các chiêu trò giăng mắc 2 chữ khuyến mãi rởm đời, giá trên trời mà kêu gào là giá rẻ, đừng hòng dụ dỗ được các bà, các chị. Chưa kể khi ngày nay, giờ giờ khuyến mãi, tháng tháng khuyến mãi, các bà nội trợ còn dày đặc thêm kinh nghiệm để tìm mặt hàng khuyến mãi nhất trong số khuyến mãi để chọn lựa, để tích trữ, và để… kiêu hãnh với khả năng săn hàng tốt giá rẻ nhất của mình.

Có lẽ chính nhờ khả năng thiên phú này, các đức ông chồng dù có tức tối vợ, chỉ dám len lén thậm thụt lập quỹ đen, chứ không ai dám “cách mạng” tước quyền. Vì bên ngoài vật giá cứ leo thang, kinh tế cứ kêu gào khủng hoảng, tiền lương ông chồng không ít người vẫn giữ nguyên hiện trạng nhiều năm về trước, các bà nội trợ vẫn bình tĩnh, chu tất cho gia đình. Điều này chưa chắc mấy ông chồng làm được!

Khi đàn bà không tiền, họ là nhà quản trị nhân sự tài ba

Khi đàn bà không tiền, họ có thêm một ma lực, một sức hút kinh khủng đối với… đàn ông. Nghe tưởng chuyện đùa, nhưng bạn có thể kiểm tra, tất cả các nhân vật chính từ truyện cổ tích đến tiểu thuyết bên Tây bên Tàu, từ phim truyền hình đến phim điện ảnh, hầu hết nữ chính đều… nghèo. Có vẻ lạ lùng, nhưng thật sự đôi lúc nghèo trở thành ưu điểm cho không ít đàn bà đẹp. Khi tiếp xúc với đàn bà nghèo, đàn ông cảm giác mình như các vị anh hùng, các đấng cứu thể, sẵn sàng giang tay chở che.

Không bàn đến số phụ nữ đẹp nghèo nhưng luôn phấn đấu vươn lên bằng thực lực trí tuệ, tôn vinh họ là chuyện quá thừa thãi. Số đông đàn bà không tiền mà sống phè phỡn, ung dung hưởng thụ từ tiền của người khác, mới cần được… thảo luận. Công bằng mà nói, trong khuôn khổ của… tiền, họ là những nhân vật xuất sắc. Thử hỏi doanh nghiệp có khả năng dùng ánh mắt, nụ cười như họ, huy động tiền của ngân hàng xài… xả láng như họ không? Rõ ràng ít nhất là họ xuất sắc hơn hàng tá doanh nghiệp. Tôi tin rằng nếu doanh nghiệp có khả năng như họ thì chắc chắn không một doanh nghiệp nào phá sản, trừ… ngân hàng.

Chưa kể, ngoài khả năng huy động vốn, những người đàn bà này còn có một khả năng điều động… nhân sự đáng nể. Trong khi các người đàn bà khác, quản lý 1 ông chồng đã là điệp vụ… hại não, họ lại làm điều này rất dễ dàng. Gặp “chồng” 1 hẹn “chồng” 2, xoay tua liên tục, nhưng luôn đúng chuẩn. Không giận hờn, không càm ràm, chỉ biết nũng nịu và lục… ví tiền, đàn ông đến với họ cảm thấy họ “dạt dào” ưu điểm so với vợ ở nhà. Lỡ dại, họ phạm chút lỗi… vặt, không hề gì, chồng này vừa dứt áo ra đi thì phải lập tức họ “tuyển dụng” người khác thay. Thời gian khóc lóc, buồn phiền thật rắc rối, bất hợp lý và tốn kém. Vì các khoản chí phí bao giờ cũng đang cần “nhân sự” đảm nhiệm: từ tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng, tiền vặt, đến chuyện shopping “chảnh choẹ”, chuyện stress cần spa…

Hiển nhiên đoạn cuối của những “người tài” như thế này không phải ai cũng “happy-ending”. Chuyện “cạo đầu bôi vôi” tạt axit, bệnh truyền nhiễm… đã là những đăng tải hà rầm trên các phương tiện truyền thông. Song, trong khuôn khổ “một phút huy hoàng” cũng đáng cho “người thường” như chúng ta suy ngẫm về “tài năng” của những người không tiền như họ.

Dương Bảo Thuỷ


Các tin cùng chuyên mục