Câu chuyện xúc động về những cặp vợ chồng cùng nắm tay qua đời


Họ đã sánh bước cùng nhau cho tận đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời như lời thề nguyện khi đến với nhau.

Đan chặt đôi tay bước lên thiên đàng

Ông bà Hartwig cùng qua đời ngày 11/2/2015. Ông Floyd (90 tuổi) qua đời trước vợ mình vài giờ khi vẫn nắm chặt tay bà, 5 giờ sau bà Violet cũng theo chồng lên thiên đàng, xung quanh họ là gia đình và con cháu.

16d68cac710497da8f02b2160bbbc9e2 Câu chuyện xúc động về những cặp vợ chồng cùng nắm tay qua đời

Cặp vợ chồng Hartwig thời còn trẻ

Bà Violet bị chứng mất trí nhớ từ nhiều năm qua, ông Floyd đã dành phần lớn thời gian cuối đời để chăm sóc vợ. Hồi tháng 1 vừa qua, ông được chẩn đoán bị suy thận nặng và chỉ còn 2 tuần để sống, nhưng ông vẫn lo lắng chu đáo cho bà đến giây phút cuối cùng.

Theo cô Donna Scharton, con gái ông bà Hartwig, cặp vợ chồng già đã có những ngày cuối cuộc đời trọn vẹn bên nhau, họ dường như chỉ giao tiếp bằng ánh mắt mà không cần nói gì. “Ngay cả khi bố tôi đã nằm liệt giường, ông vẫn lo lắng cho mẹ tôi từng chút một”, cô Scharton chia sẻ.

Được biết, ông bà Hartwig quen nhau từ hồi tiểu học. Khi lớn lên, ông Floyd gia nhập hải quân để tham gia thế chiến thứ 2, họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Từ năm 1946 đến năm 1948, ông bà Hartwig đã gửi hơn 100 lá thư tình cho nhau khi ông đang ở chiến trường.

c2f5ba203204fdccf5ad3c2ea3f47dc5 Câu chuyện xúc động về những cặp vợ chồng cùng nắm tay qua đời

Cả hai vẫn giữ liên lạc khi ông Floyd gia nhập hải quân

Trong bức thư tình năm 1947, ông Floyd đã viết cho bà Violet từ doanh trại Thái Bình Dương như sau: “Em yêu dấu, hôm nay người thủy thủ cô đơn của em chỉ viết được vài dòng thôi. Anh yêu và nhớ em nhiều… Nếu bây giờ được ra khỏi đây chắc anh sẽ hạnh phúc lắm, làm lính hải quân cũng rất tuyệt, nhưng đấy là trước khi anh yêu em, cô gái ngọt ngào nhất thế gian.”. Cũng trong cùng năm đó, ông Floyd được về nghỉ phép và họ đã đính hôn với nhau.

Khi chính thức giải ngũ năm 1948, ông Floyd trở về quê nhà và làm công việc giao trứng, sau đó ông làm quản lý trang trại quận Fresno, bang California đến khi về hưu năm 65 tuổi. Những năm tháng cuối đời, ông bà Hartwig cùng chăm sóc trang trại rộng 80 nghìn mét vuông, trồng bông và nuôi gà tây, sống hạnh phúc và qua đời trong cùng một ngày.

Cô Scharton, con gái lớn của ông bà xúc động nói: “Chúng tôi cảm thấy rất may mắn, vì bố mẹ tôi không muốn xa nhau giờ phút nào trong đời, và họ đã được toại nguyện”.

905b889ab1f23af7c5c790456981e9dc Câu chuyện xúc động về những cặp vợ chồng cùng nắm tay qua đời

Hai vợ chồng ông bà Hartwig cùng chăm sóc trang trại rộng lớn trong những ngày về già

fba1af51cc9300d917eecc72da0a7457 Câu chuyện xúc động về những cặp vợ chồng cùng nắm tay qua đời

Họ đã luôn ở bên nhau cho tới ngày lìa đời

Chờ nhau nơi thiên đàng

Sau khi mẹ qua đời ở tuổi 94, cô Carol Bradford đã đến bên người cha 95 tuổi để thông báo cho cha về sự ra đi của mẹ. “Tôi cúi xuống và thì thầm với cha rằng “Mẹ đã đi rồi bố ạ, mẹ đang chờ cha trên thiên đàng”. Tôi nghĩ rằng đó là tất cả những điều mà cha muốn biết nên ông cũng đã nhắm mắt ra đi thanh thản”, cô Carol Bradford chia sẻ.

3a332416b3da9bf8131b0a4ec40df55f Câu chuyện xúc động về những cặp vợ chồng cùng nắm tay qua đời

Cặp vợ chồng người Mỹ đã gắn bó với nhau hơn 7 thập kỷ. Và mới đây, họ đã cùng qua đời trong 1 ngày

5 tiếng sau khi gặp mặt vợ lần cuối cùng vào ngày 7/4 vừa qua, cha của cô Bradford, ông Marcus Yensen đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian điều trị vì mắc bệnh suy tim.

Ông Marcus Yensen và vợ đã kết hôn vào ngày 17/10/1940 sau khi họ gặp nhau trong 1 lớp học khiêu vũ. Suốt nhiều năm liền, 2 ông bà đã sống chung với nhau trong căn nhà nhỏ cổ kính và nuôi dưỡng 3 người con trưởng thành. Suốt 74 năm, 2 người luôn sống bên nhau thật hòa thuận, hạnh phúc. “Cha mẹ luôn bên nhau hạnh phúc”, cô Bradford nói.

Người con trai của ông bà, anh Byron Yensen, cho biết thật đau đớn khi cả 2 cha mẹ ra đi cùng 1 ngày, thế nhưng, điều khiến những người ở lại cảm thấy được an ủi đó là tình yêu, sự gắn bó đến chết không rời của ông bà. “Thật khó khăn khi Cha hoặc Mẹ chỉ sống có một mình trên cõi đời này. Cha không muốn ra đi khi để lại mẹ một mình. Cha muốn được bên cạnh mẹ mãi mãi”, anh nói.

Lễ tang dành cho 2 ông bà sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tới tại nhà thờ St. Paul ở thành phố Salt Lake, Utah, Hoa Kỳ.

Theo giadinhvn.vn


Các tin cùng chuyên mục