Bất chấp trời mưa, Color Man xuống phố bán bánh mì giúp cụ bà U80 mắc bệnh Parkinson


Trong tập 2 Tiếng Rao 4.0 sắp lên sóng là câu chuyện đầy nghị lực sống của vợ chồng dì Nguyên, chú Phúc bán bánh mì mưu sinh tại thành phố Cần Thơ. Để giúp đỡ vợ chồng dì Nguyên, Color Man sẽ đích thân rao bán 200 ổ bánh mì trong 1 giờ?

VỢ CHỒNG DÌ NGUYÊN CHÚ PHÚC 1 Bất chấp trời mưa, Color Man xuống phố bán bánh mì giúp cụ bà U80 mắc bệnh Parkinson

Tiếng Rao 4.0 là chương trình truyền hình thực tế do cựu biên tập viên “huyền thoại” Đỗ Văn Bửu Điền dẫn dắt. Bằng sức ảnh hưởng của mình, Color Man Bửu Điền sẽ livestream bán hàng với mục đích giúp đỡ những nhân vật mưu sinh bằng gánh hàng rong như xe đẩy bánh mì, hủ tiếu, gánh hàng kẹo kéo, tàu hũ… Nhân vật của chương trình là những người gắn liền với gánh hàng rong cùng món ăn đặc trưng đường phố, cũng là một cách mà Color Man Bửu Điền muốn lưu giữ nét văn hóa truyền thống của người Việt. 

Sau một thời gian tạm ngừng phát sóng trên kênh Youtube, Tiếng Rao 4.0 đã chính thức trở lại vào mỗi tối Thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Hiện tại chương trình đang nhận được rất nhiều sự quan tâm tích cực từ khán giả. Nếu ở tập 1, Color Man khàn giọng, tê cứng tay bào đá giúp cụ Tư bán siro đá bào thì qua tập 2, Color Man sẽ đích thân làm bánh mì, rao bán để kêu gọi mọi người giúp đỡ vợ chồng dì Hồ Thị Nguyên (79 tuổi), chú Dương Văn Phúc (74 tuổi) bán bánh mì, chạy xe ôm truyền thống sống tại Thành phố Cần Thơ. 

DÌ NGUYÊN BÊN XE BÁNH MÌ 1 Bất chấp trời mưa, Color Man xuống phố bán bánh mì giúp cụ bà U80 mắc bệnh Parkinson COLOR MAN MƯỢN ĐỒ BƯNG BÀN GHẾ PHỤ GIÚP BÁN HÀNG 2 Bất chấp trời mưa, Color Man xuống phố bán bánh mì giúp cụ bà U80 mắc bệnh Parkinson

Vợ chồng dì Nguyên có 4 người con, hai cậu con trai đã mất, hai người con gái cũng nghèo chẳng thể phụ thêm cha mẹ lúc tuổi già. Trải qua nỗi đau “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”, năm vừa rồi người con trai kế của dì Nguyên mắc căn bệnh ung thư. Để cứu con, vợ chồng dì phải bán hết nhà cửa chạy chữa nhưng chẳng thể thắng được số phận. Giờ đây, hai mái đầu bạc chỉ có thể nương vào nhau mà sống. 

Cuối con đường Lê Lợi phường Cái Khế, cơn mưa rào bất chợt ngày càng thêm nặng hạt khiến khu phố trở nên ảm đạm, trên vắng bóng người hẳn. Vậy mà ngày ngày từ mờ mờ 5 giờ sáng cho tới tận tối khuya gần 2 chục năm nay vẫn có đôi vợ chồng già lặng lẽ bán bánh mì sống qua ngày. Dưới con phố vắng, ánh điện mờ le lói là chiếc xe bánh mì được nạp điện từ chiếc bình ắc quy cũ của dì Nguyên, chú Phúc hắt lên nỗi buồn mênh mông khó tả. Mới đây, cơn bão đến xô ngã chiếc xe bánh mì của vợ chồng già. Chiếc xe vốn đã cũ nay bị nứt hết kính, méo mó xập xệ hơn. Bên những chiếc bánh mì đã nguội lạnh nằm chông chênh là hình ảnh dì Nguyên nén tiếng thở dài, đôi mắt trũng sâu đầy âu lo. 

Ở cái tuổi thất thập, vợ chồng chú Phúc dì Nguyên còn phải chạy ăn từng bữa. Chẳng những vậy dì Nguyên còn mắc căn bệnh Parkinson khiến cho mọi sinh hoạt càng trở nên khó khăn hơn. Nhìn đôi bàn tay run run cố gắng bỏ những lát chả, những cọng rau vào ổ bánh mì, dì bộc bạch “Ngày bán được mười mấy ổ nhưng có lúc chỉ bán được 7, 8 ổ” với số tiền lời ít ỏi 70 ngàn tới 100 ngàn. 

Chú Phúc – chồng dì Nguyên, hàng ngày chạy xe ôm kể: “Hên lắm thì chạy được trăm ngàn, cả tháng cũng chỉ chạy được 4, 5 ngày”. Số tiền kiếm được cũng không nhiều nhặn gì. Đã vậy từ đợt dịch tới nay cũng chẳng mấy ai đi. Bữa cơm tối vốn đã đạm bạc của vợ chồng chú nay càng đạm bạc hơn, dựa cả vào chiếc xe bánh mì. Để vượt qua những khó khăn ấy, vợ chồng dì chỉ còn cách gói ghém sống qua ngày. Khi được hỏi về giấc mơ, đây dường như là một điều quá xa xỉ với hai mái đầu bạc trắng bởi với dì Nguyên, chú Phúc “Giấc mơ thì ai cũng có nhưng mình làm gì có được”. Câu nói ấy của dì không khỏi làm người nghe xót xa. 

COLOR MAN XUỐNG PHỐ RAO BÁN BÁNH MÌ 2 Bất chấp trời mưa, Color Man xuống phố bán bánh mì giúp cụ bà U80 mắc bệnh Parkinson COLOR MAN BÁN BÁNH MÌ Bất chấp trời mưa, Color Man xuống phố bán bánh mì giúp cụ bà U80 mắc bệnh Parkinson

Thấu hiểu được nỗi lo cơm áo gạo tiền của vợ chồng chú Phúc, Color Man và Ê-kíp đã quyết định tổ chức buổi bán hàng để kêu gọi mọi người giúp đỡ. Không nề hà nặng nhọc, Color Man tự mình đi mượn đồ, bưng bàn ghế, đích thân mang từng ổ bánh mì đi khắp khu phố để “chào bán”, có những ổ bánh mì được mạnh thường quân mua với giá 1 triệu đồng. Liệu rằng với cơn mưa sắp ập đến, Color Man và Ê-kíp có thực hiện được thử thách bán 200 ổ bánh mì trong 1 giờ?

Tập 2 Tiếng Rao 4.0 sẽ được phát sóng vào lúc 20g25 Thứ 6 ngày 23/10/2020 trên kênh HTV7.

LC/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục