Tiếng Rao 4.0: Color Man giúp cụ bà U90 bán 200 cây kẹo chỉ thu về 36 triệu đồng


Trong tập 5 vừa lên sóng của chương trình Tiếng Rao 4.0 là hành trình Color Man giúp đỡ cụ Chu Thị Bình bán kẹo chỉ tơ hồng tại thành phố Vũng Tàu. Bên cạnh đó, Color man đã bán được 200 cây kẹo trong một giờ và thu được số tiền hơn hơn 36 triệu giúp cụ bà U90 an dưỡng tuổi già. 

Cuộc đời cô độc của cụ bà U90 bán kẹo chỉ sống qua ngày tại Vũng Tàu

Một ngày đầy nắng tại thành phố biển Vũng Tàu, Color Man quyết định tìm gặp cụ Chu Thị Bình (81 tuổi) để tìm hiểu về cuộc đời cũng như công việc bán kẹo chỉ tơ hồng của cụ. Xuất hiện trước cựu biên tập viên Bửu Điền cụ bà tóc bạc trắng, đôi tay run run nhưng nụ cười tươi rói.

COLOR MAN 4 Tiếng Rao 4.0: Color Man giúp cụ bà U90 bán 200 cây kẹo chỉ thu về 36 triệu đồng

Gặp gỡ cụ Bình trong căn phòng trọ nhỏ, mọi thứ đã cũ, chiếc kệ để chén đã gãy vành,… Nhưng được cụ sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ. Chiếc nồi cũ, móp méo và tráng một lớp màu hồng vì nấu kẹo quá lâu, bà vẫn không chịu thay mới. Bởi đơn giản với cụ, chiếc nồi vẫn còn dùng được, “mua tốn tiền lắm!”. Cuộc đời cụ Bình trải qua nhiều thăng trầm, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, sau đó một mình lặn lội vào Sài Gòn tìm cha nhưng không tìm được. Sau đó, quen và nên duyên với ông Bảy – người chồng đã mất cách đây 3 năm. Lúc còn sống, hai vợ chồng cụ Bình nương tựa vào nhau bán kẹo chỉ sống qua ngày. Từ ngày chồng mất, một mình bà đi đi, về về, lủi thủi trong căn phòng trọ.

Ở tuổi xế chiều, không con cái, không người thân, cụ Bình sống một mình tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu. Tuổi cao, sức yếu, cụ Bình còn mắc chứng đau đầu kinh niên khiến trí nhớ ngày càng kém đi. Những ngày trở trời, mưa gió khiến cụ không ngừng đau đớn. Hàng ngày từ sáng sớm, cụ Bình đã lọ mọ chuẩn bị kẹo cho gánh hàng. Mỗi một cái kẹo chỉ cụ Bình bán với giá 10 ngàn đồng nhưng mỗi ngày chẳng bán được là bao. Đối với cụ Bình, xe kẹo chỉ không chỉ là cái nghề để mưu sinh những ngày tháng cuối đời mà còn là cái cớ để cụ có cơ hội gặp gỡ mọi người.

COLOR MAN VA CU CHU THI BINH 5 Tiếng Rao 4.0: Color Man giúp cụ bà U90 bán 200 cây kẹo chỉ thu về 36 triệu đồng

Cụ bà U90 sống cô độc bật khóc khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng 

Trước buổi livestream, cựu biên tập viên Bửu Điền đã sắm cho cụ Bình một chiếc quạt hơi nước và một chiếc tủ lạnh để làm quà với mong muốn giúp cho cuộc sống của cụ thoải mái hơn. Cũng như những tập trước, Color Man chủ động đạp xe đạp tới điểm bán hàng. Nếu như lần trước đạp xe đá bào của cụ Tư khiến Color Man “toát mồ hôi” vì sợ vấp té thì lần này anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc điều khiển chiếc xe đạp cồng kềnh của cụ Bình. Để giúp cụ Bình, Color Man quyết tâm bán 200 cây kẹo chỉ. Vì thế, anh đã nhờ đến sự giúp sức của chị Ký và chị Hồng cũng bán kẹo chỉ tơ hồng tại Vũng Tàu.

COLOR MAN 2 Tiếng Rao 4.0: Color Man giúp cụ bà U90 bán 200 cây kẹo chỉ thu về 36 triệu đồng

Từ sớm, có rất nhiều khán giả của chương trình đã đến để ủng hộ cụ Bình. Có lẽ lần đầu tiên xuất hiện trước nhiều người nên cụ Bình khá bối rối, bẽn lẽn nhưng nhận được sự yêu thương từ mọi người, khuôn mặt cụ ánh lên niềm vui hân hoan. Bằng sự vui vẻ, hài hước của mình, Color Man bắt đầu buổi bán hàng bằng việc kêu gọi mọi người mua hàng như thường lệ. Không chỉ bán hàng, “Quý ông đa màu sắc” còn liên tục điều phối mọi người để công việc bán hàng trở nên thuận lợi hơn. Tổng kết buổi bán hàng với 210 cây kẹo chỉ được bán ra và thu được số tiền hơn 13 triệu. Bên cạnh đó, sau khi tổng kết số tiền bán được và số tiền các mạnh thường quân từ xa ủng hộ cụ Bình, số tiền thu được là 36 triệu đồng để gửi tặng cụ Bình an dưỡng tuổi già.

Dù buổi bán hàng đã khép lại nhưng Tiếng Rao 4.0 vẫn tin rằng tình yêu thương của mọi người sẽ không bao giờ vơi để xe kẹo chỉ tơ hồng của cụ Bình vẫn lăn bánh cùng tiếng rao “Ai kẹo chỉ không?”.

Đón xem tập 6 Tiếng Rao 4.0 sẽ được phát sóng vào lúc 20g25 Thứ 6 ngày 20/11/2020 trên kênh HTV7. Tiếng Rao 4.0 – để tình yêu thương lan tỏa.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục