Cảm động trước nghị lực của ngoại Dần, Color Man gồng gánh 300 ly chè trong 60 phút


Tiếng Rao 4.0 mùa 2 trở lại với tập mới nhất mang đến cho khán giả một cảm xúc vô cùng bồi hồi và xúc động trước hình ảnh của hai cụ già, tuổi ngoài 70 nhưng vẫn ngày ngày lam lũ với gánh chè trên chiếc ba gác đạp cũ kỹ, rỉ sét.

Một gia đình ấm êm, đông đủ con cháu, một mâm cơm đủ đầy ở tuổi xế chiều chính xác là điều mà ai cũng mong ước có được khi về già thế nhưng không phải ai cũng có được may mắn ấy.

NGOAI BA BIEN VA COLOR MAN Cảm động trước nghị lực của ngoại Dần, Color Man gồng gánh 300 ly chè trong 60 phút

Dừng chân tại thành phố Phan Thiết, Color Man ghé thăm gánh chè hơn 40 năm tuổi tại của ngoại Dần (73 tuổi) và dì Biển (75 tuổi). Hương vị thơm ngon đặc trưng của chè đậu tây đỏ, chè đậu xanh hột và chè đậu xanh đánh đã trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nơi đây.

Để duy trì được gánh chè lâu đời hơn 4 thập kỷ ấy, ngoại Dần đã bỏ biết bao nhiêu công sức của mình vào.  Từ những công việc nhỏ nhặt như đi mua đậu, lột vỏ đậu, rửa đậu đến nấu chè, đánh nhuyễn chè đều do một tay ngoại làm nên. Đôi bàn tay nhăn nheo, chai sần, run rẩy cứ thế gánh gồng tất cả. Có được đôi tay khỏe mạnh nhưng đôi chân của ngoại lại không thể đứng quá lâu hay di chuyển nhiều bởi căn bệnh sưng khớp quái ác. Mỗi lần ra chợ, ngoại Dần phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị ruột là dì Biển. Trở thành đôi chân cho em gái đã mấy chục năm nhưng dì Biển chưa từng biết mệt mỏi dù cơ thể của dì cũng không được lành lặn. Đôi mắt khiếm khuyết không làm giảm đi tình thương của dì dành cho em gái. Hai chị em cứ thế sống nương tựa nhau ngày qua ngày, đi qua những ngày nắng, trải qua những ngày mưa cùng nhau. Hình ảnh dì Biển đẩy ngoại Dần trên chiếc xe ba gác đạp cũ kỹ, rỉ sét đã trở nên quá quen thuộc trên đoạn đường đến khu chợ Phan Thiết.

NGOAI TU DAN 2 Cảm động trước nghị lực của ngoại Dần, Color Man gồng gánh 300 ly chè trong 60 phút

Ngoại Dần chia sẻ mỗi ly chè ngoại bán chỉ có giá 5 ngàn nhưng luôn đầy ắp chè, ngày nào bán được thì ngoại về sớm, còn hôm nào bán ế thì 7-8 giờ tối ngoại mới được về. Ngoại cười đùa: “Trời mưa là đổ nợ”Tuy chỉ là câu nói bâng quơ nhưng đó cũng là nỗi lo thực tế của ngoại vào những ngày mưa. Thế nhưng dù cho nỗi lo dù có lớn đến mấy thì ý chí và nghị lực của ngoại vẫn lớn hơn nhiều. Ngoại nói: “Khi nào làm không nổi mới nghỉ chứ làm nổi cứ làm, không có nghỉ”.

Cảm động trước câu chuyện về ý chí, nghị lực của hai ngoại, Color Man mong muốn mang lại cho ngoại Tư Dần và ngoại Ba Biển một nụ cười thật hạnh phúc hơn khi mà hơn 70 năm nay, hai chữ “đủ đầy” là một điều quá xa xỉ đối hai chị em. Đến với tập Tiếng Rao 4.0 mùa 2 tuần này, Color Man sẽ thực hiện thử thách bán 300 ly chè trong vòng 60 phút đồng hồ. Liệu rằng Color Man có hoàn thành nhiệm vụ để hiện thực hóa ước mơ giản dị của ngoại Dần?

Tiếng Rao 4.0 – để tình yêu thương lan tỏa. Đón xem tập 6 Tiếng Rao 4.0 mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19g30 Thứ 6 ngày 06/5/2022 trên kênh HTV7.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục