Người đàn ông ngoại tình, gặp kết đắng khi phát hiện “ghệ đẹp” yêu lần 5 – 6 anh


Người Thứ 3 tuần này mang đến câu chuyện chị H, người phụ nữ vất vả làm lụng vun vén cho gia đình bị chồng phản bội khi con đầu lòng chỉ mới 19 tháng tuổi.

Tập 216 chương trình Người Thứ 3 mang đến một câu chuyện trớ trêu của chị H, 56 tuổi, sống tại TP HCM.

NT3 216 4 Người đàn ông ngoại tình, gặp kết đắng khi phát hiện “ghệ đẹp” yêu lần 5   6 anh

Chia sẻ với MC Lê Hoàng, chị H cho biết chị lập gia đình muộn, thời gian đầu mới cưới cuộc sống còn nhiều vất vả nên hai vợ chồng rất cố gắng kiếm tiền, cùng vun đắp cho gia đình nhỏ. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm thì chị bất ngờ phát hiện chồng ra ngoài ngoại tình, qua lại với gái trẻ chỉ đáng tuổi con cháu.

Thời điểm chị H phát hiện ra việc chồng ngoại tình, con gái đầu lòng của hai người chỉ mới 19 tháng tuổi. Chị kể trong nghẹn ngào: “Khi phát hiện ông xã ngoại tình, tôi không tin vào mắt mình, tôi rất bất ngờ. Tôi không nghĩ là một người chồng ở với mình bao nhiêu năm lại làm chuyện như vậy”.

Chị kể, vào một buổi tối, khi chồng đã ngủ, chị vô tình nghe tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại được cất trong ngăn kéo. Tò mò, chị mở ra xem và phát hiện những tin nhắn rất “mùi mẫn” giữa chồng chị và một người phụ nữ lạ. Không muốn làm to chuyện khi chưa biết rõ, chị quyết định lặng lẽ quan sát. Những thay đổi nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày được chị để ý kĩ hơn, từ việc chồng “diện hơn trước”, “tủm tỉm cười một mình” tới việc về nhà muộn “tối nào cũng đi khoảng 7 giờ đi rồi 10 giờ mới về”.

Đối diện với tình huống đau lòng trong hôn nhân, chị H vẫn giữ điềm tĩnh để tìm hiểu rõ mọi chuyện nhằm vạch trần người chồng tồi tệ. Chị ghi số điện thoại bàn thường xuyên gọi, liên lạc với chồng từ người phụ nữ kia, rồi gọi lên tổng đài để xác minh. Từ địa chỉ ấy, chị dò tìm, đến tận quán cà phê nơi chồng chị hẹn hò. Từ đây chị biết được, người mà chồng chị đang qua lại là một cô gái trẻ độc thân, nhân viên của quán cà phê.

Trước mặt chồng, chị đặt vấn đề rõ ràng: “Nếu ông cảm thấy ông thích con nhỏ đó hơn tôi… thì nói một tiếng, tôi sẽ dọn đồ trong 30 phút và cho ông toại nguyện”. Chị yêu cầu “ba mặt một lời” với người phụ nữ kia để làm rõ thực hư nhưng chồng chị từ chối, thậm chí còn tỏ vẻ thương cảm và bênh vực cho tiểu tam. Chị H thấy vậy đành nén uất hận vào trong, một phần vì còn công việc phải lo toan và chăm con dại, chỉ nói với chồng hãy tự biết cách giải quyết.

Một lần, chị H liên lạc với tiểu tam qua điện thoại, nói rõ cho đối phương biết chị là vợ chính thức, đồng thời cảnh cáo việc ngoại tình của hai người. Thế nhưng, “bé ba” lại một mực phủ nhận mối quan hệ với chồng chị, nói rằng chỉ là đối tác làm ăn.

Sau một thời gian ngắn chị H “mắt nhắm mắt mở” trước mọi chuyện, chồng chị vẫn không thay đổi mà gần như công khai qua lại với người tình.

Không thể chịu nổi, chị H quyết định tìm đến tận nơi hẹn hò của cặp đôi “mèo mả gà đồng”. Vừa đến nơi, chị H chứng kiến hai người đi chung ra quán cafe, chở nhau trên chiếc xe máy từng là phương tiện chồng chị đưa đón vợ con hằng ngày nay yên sau lại là một cô gái trẻ trong bộ đồ hở hang, quàng tay ôm chặt chồng chị. Chứng kiến khung cảnh ấy, chị không còn đủ bình tĩnh.

Sau cuộc đối thoại căng thẳng, chồng chị nói mặt dày nói muốn qua lại với cả hai. Chị H không chấp nhận với yêu cầu quá đáng của chồng, và dù đau đớn chị quyết định ra đi.

Trở về quê nhà, chị thấy mình lặng lẽ, chịu đựng những ánh mắt người ngoài, con trẻ thì nhớ cha: “Con nó nhớ ba nó lắm chiều là nó chỉ ra đường chỉ chờ ba nó về”. Chị chết tâm nhưng vẫn giữ sự mạnh mẽ: “Tôi phải cứng rắn vì nếu tôi khóc lóc, khổ đau thì thiệt hơn mình nhiều chứ cũng chả có lợi ích gì”.

Bẵng một thời gian sau, chồng chị phát hiện người tình của mình hóa ra đang qua lại với 5-6 người đàn ông khác. Kẻ phản bội nay lại bị phản bội, chị H hả hê khi biết tin nhưng thật lòng chẳng mấy vui vẻ gì.

Sau đó, chồng chị xin được quay lại với chị và con: “Ông ấy năn nỉ, mà người ta cũng khuyên tôi là ổng biết lỗi rồi”. Nhưng liệu tình cảm có như trước? Chị thừa nhận: “Giống như cái bát nước mình đã đổ đi rồi mình không thể hốt đầy”. Vì thương con, chị H và chồng đã tái hợp nhưng hiện tại chồng chị cũng đã qua đời vì bị đột quỵ.

Qua câu chuyện của chị H, đạo diễn Lê Hoàng đánh giá thẳng thắn: “Cái chuyện ngoại tình này tầm thường. Không phải vì ngoại tình là cao sang nhưng để mà dính líu yêu đương với một cô gái bán cà phê ham tiền thì người đàn ông này quá tầm thường vì thiếu bản lĩnh”.

Ông nhắn nhủ thêm: “Câu chuyện này là một bài học cho đàn ông. Một khi đã ngoại tình thì lúc quay trở lại sẽ không bao giờ có được những điều tốt đẹp như lúc ban đầu”.

Chương trình Người Thứ 3 phát sóng định kỳ vào lúc 20h Thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục