Chương trình “Người Thứ 3” tuần này là câu chuyện của anh A – 29 tuổi, ở TP.HCM. Anh quen vợ tại một tiệm massage và quyết định dọn về sống chung sau 6 tháng hẹn hò, dù gia đình kịch liệt phản đối. Cuộc tình nhanh chóng trở thành bi kịch khi anh bị vợ phản bội và bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác.
Trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng, anh A chia sẻ câu chuyện bắt đầu sau thời điểm giãn cách COVID-19. Anh là nhân viên kinh doanh bất động sản thường xuyên đi công tác xa, một lần sau chuyến đi mệt mỏi từ Long An về, anh ghé vào một tiệm massage tại Sài Gòn để thư giãn. Tại đây, anh gặp cô gái tên Nga – người gây ấn tượng bởi vẻ ngoài kín đáo, nhẹ nhàng, khác hẳn hình dung về một nhân viên massage. Điều bất ngờ nhất, khi anh ngỏ ý xin số điện thoại, cô lập tức đồng ý.
Sau vài tháng trò chuyện và hẹn hò, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân sau 6 tháng quen biết. Gia đình anh A kịch liệt phản đối, một phần vì quá khứ của cô gái, phần khác vì mối quan hệ giữa anh và cha mẹ vốn đã không mấy gần gũi. Dù vậy, anh vẫn kiên quyết bảo vệ bạn gái, tin rằng cô là người biết vươn lên trong cuộc sống. “Cô ấy từng làm văn phòng, từng bán hàng trung tâm thương mại và học tiếng Anh. Tôi tin rằng cô là người biết cầu tiến”, anh nói. Đám cưới được tổ chức đơn giản, bạn bè phía cô dâu gần như vắng mặt, chủ yếu là người nhà anh A tham dự. Cả hai thuê một căn hộ ở quận Bình Thạnh để bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Những tưởng đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, anh A mới thấm thía câu “Cá không ăn muối cá ươn”, khi cuộc sống chung dần bộc lộ nhiều bất ổn.
Lần đầu anh A phát hiện vợ ngoại tình là vào một buổi chiều. Anh bất ngờ về nhà sớm mà không báo trước. Thấy chồng, cô vội vàng tắt máy điện thoại. Linh cảm có điều bất thường, anh kiểm tra điện thoại và bàng hoàng phát hiện vợ đang nhắn tin nhạy cảm với một người đàn ông nước ngoài. Những đoạn “chat sex” được gửi đi liên tục. Khi bị chất vấn, cô chối bỏ, nói rằng đó là “chăm sóc khách hàng”. Dù rất tổn thương, anh vẫn lựa chọn tha thứ vì còn tình cảm.
Sau đó không lâu, anh A tiếp tục phát hiện vợ mình có mối quan hệ tình cảm với một nữ TikToker khá nổi tiếng. Mọi chuyện bị giấu kín trong suốt gần một tháng, cho đến khi anh phát hiện loạt tin nhắn tình cảm đầy thân mật. Quá sốc và phẫn nộ, anh chất vấn vợ: “Tại sao mày lừa tao?”, sau đó là một trận cãi vã lớn. Cả hai lao vào xô xát, Nga thậm chí dùng chảo đánh vào đầu anh khiến anh phải đi băng bó. Vụ việc nghiêm trọng đến mức ban quản lý tòa nhà và công an phường phải vào cuộc để can thiệp.
Ban đầu, anh A nghĩ vợ mình là người lịch sự, có học thức: “Cô từng dạy anh tiếng Anh, bạn bè xung quanh đều là người trí thức”. Thế nhưng, sau này anh mới vỡ lẽ đằng sau vẻ ngoài đoan trang đó là một cuộc sống phức tạp, quan hệ với cả nam lẫn nữ, lừa dối anh cả về tình cảm lẫn thể xác. Một người bạn thân của vợ tiết lộ với anh rằng Nga chưa từng yêu anh. Cô ấy là người đồng tính, cưới anh chỉ để che mắt gia đình. Câu nói như nhát dao cuối cùng chấm dứt niềm tin còn sót lại trong anh.
Suốt hai năm chung sống, anh A là người gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt. “Tiền thuê căn hộ ở Bình Thạnh một phòng ngủ cũng hơn chục triệu mỗi tháng, chưa kể tiền điện, nước, ăn uống. Gần như tôi lo hết. Nga thỉnh thoảng góp chút tiền điện thôi, nhưng lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều”, anh A chia sẻ.
Sau hơn hai năm chung sống, anh A quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đầy bế tắc khi phát hiện mình bị kiểm soát cả về sinh hoạt lẫn cảm xúc. Trong một lần cãi vã, anh tát vợ như cách tự giải thoát khỏi mối quan hệ bế tắc. Dù vợ khóc lóc cầu xin, anh vẫn dứt khoát ra đi. Anh cho biết suốt hai năm, số lần gần gũi vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng vì quá yêu nên không nhận ra sự bất thường cho đến khi cay đắng thừa nhận “Tôi chưa từng được yêu thật sự”. Cú sốc khiến anh suy sụp, nghỉ việc, thất nghiệp gần một tháng, tinh thần kiệt quệ. Vợ cũ vẫn tiếp tục làm phiền, đến tận nhà mẹ anh la lối, đập cửa, khiến anh từng phải trốn tránh trong nước mắt. Khi nhìn lại, anh thừa nhận sai lầm không hoàn toàn từ vợ: “Tôi cũng có lỗi, vì yêu vội, vì thiếu bản lĩnh trong cách xử lý vấn đề. Tôi chọn sai người, sai cách tiếp cận và sai cả trong cách cư xử”.
Sau khi nghe câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ: “Em nói lỗi của mình chỉ 20-30%, nhưng anh nghĩ ít nhất em sai đến 60%. Thứ nhất là cách em làm quen quá ẩu – chỉ là gặp trong tiệm massage, xin số rồi quen nhau. Thứ hai, sống chung mà không đăng ký kết hôn gì cả. Thứ ba, có nhiều dấu hiệu cho thấy cô ấy không hứng thú với đàn ông như sống cùng mà không cho em đụng vào, vậy mà em không nhận ra. Điều đó lẽ ra đàn ông phải cảm nhận được từ rất sớm. Thứ tư, khi cô ấy ngoại tình rồi mà em vẫn quỳ lạy, van xin – điều đó không nên chút nào. Thứ năm, bị vợ đánh mà vẫn cam chịu. Tất cả những điều đó cho thấy em quá yếu đuối, thiếu quyết đoán và không nhạy cảm. Nhưng anh nghĩ cũng còn may cho em. Em còn trẻ, mới 29 tuổi. Hai người đã chia tay rồi, lại không có con cái, không đăng ký kết hôn, nên trên giấy tờ em vẫn chưa từng có một đời vợ. Về pháp lý, em vẫn là người độc thân”.
Chương trình “Người Thứ 3” phát sóng định kỳ vào lúc 20h Thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.
LC/Lifestyle