Sống để chuộc lỗi_ Bông trang đỏ: Lê Khánh “cướp chồng” Nguyệt Ánh


Quá uất ức khi bị chồng phản bội, Nguyệt Ánh đã bắt cóc con trai nhân tình của chồng và khiến cho cậu bé bị chết đuối, dẫn đến việc phải đối mặt với án tử hình. Đó là vai diễn của nữ diễn viên xinh đẹp Nguyệt Ánh trong bộ phim truyền hình Sống để chuộc lỗi (phần 1: Bông Trang Đỏ), hiệnđang phát sóng trên kênh THVL1, lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.

Sau những ồn ào bị người yêu “quỵt tiền”, diễn viên Nguyệt Ánh đã trở lại trên sóng truyền hình với vai Chương – một cô gái đáng thương, bị chồng phản bội trong phần 1 mang tên Bông Trang Đỏ của seri phim về thới giới tội phạm của đạo diễn Bùi Nam Yên: Sống để chuộc lỗi.

Nguyet Anh dau kho khi bi cuop chong Sống để chuộc lỗi  Bông trang đỏ: Lê Khánh cướp chồng Nguyệt Ánh

Mỏng manh và hiền dịu, nhưng do không có khả năng sinh con nên lúc nào Chương cũng mặc cảm và nghĩ rằng lỗi là do mình. Chương hay bế theo búp bê bên mình và chăm sóc như con của mình, điều này khiến chồng của cô là Khang (Đức Nhã) trở nên chán ngán và dần mất đi tình yêu với vợ. Để Khang không bỏ rơi mình, Chương nhiều lần đòi tự sát, người cô đầy những vết sẹo của những lần tự hành hạ bản thân. Quá cay đắng, Chương đã vùng lên để trả thù từ việc đến nhà nhân tình của chồng là Thu (diễn viên Lê Khánh đóng) để cảnh cáo nhưng không tác dụng, Chương đã lập kế hoạch bắt cóc con trai của nhân tình và bỏ trốn. Đến khi đội cảnh sát điều tra vào cuộc, họ đã phát hiện xác của đứa bé và Nguyệt Ánh bị bắt, đối mặt với án tử hình vì tội giết người. Đàng sau cái chết của đứa bé còn rất nhiều uẩn khúc mà cảnh sát phải điều tra nhưng hậu quả gây ra từ sự phản bội của chồng, sự ích kỷ của Thu và cả đòn trả thù của Chương đã khiến cho cả 3 phải sống trong những ngày đau khổ và hối hận cả cuộc đời…

Nguyet Khanh bat coc con Le Khanh 4 Sống để chuộc lỗi  Bông trang đỏ: Lê Khánh cướp chồng Nguyệt Ánh

So với những vai có cá tính hiền dịu trước đây, Chương là vai diễn có tính cách phức tạp với những giằng xé nội tâm. Vai diễn sẽ cho khán giả thấy một hình ảnh mới mẻ của Nguyệt Ánh trên phim. Đây cũng là vai diễn bầm dập nhất từ trước nay của Nguyệt Ánh, với nhiều phân đoạn chạy trốn, lênh đênh trên sông nước, ẩn nấp trong căn nhà hoang và cả những lúc vật vã trên giường bệnh, hối hận vì chính tội lỗi của mình…

Vào vai kẻ thứ 3, “cướp chồng” của Nguyệt Ánh trong phim là nữ diễn viên Lê Khánh. Trước khi đến với Khang, Thu đã từng có 1 đời chồng và 1 đứa con trai tên là Gia Bảo. Tuy nhiên, do chồng nghiện rượu và mê cá độ, Thu li dị chồng và sống cùng con trai. Hồng Thu và Khang (chồng của Chương) gặp và quen biết nhau trong một lần cô dẫn con chạy trốn vì bị chồng đánh đập. Hoàn cảnh đáng thương của Thu cộng với những rạn nứt tình cảm với Chương đã khiến cho Khang không giữ được mình. Anh yêu Thu vì cô là người mẹ tốt. Anh cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy Gia Bảo vì bản thân anh cũng khao khát được làm bố. Với sự thiếu thốn tình cảm và cần một người chăm sóc, Thu đã chấp nhận làm nhân tình lén lút của Khang nhưng bị Chương phát hiện và đến tận nhà cảnh cáo.

Le Khanh va Nguyet Anh Sống để chuộc lỗi  Bông trang đỏ: Lê Khánh cướp chồng Nguyệt Ánh

Khi con trai bị bắt cóc, Thu đau khổ và hoảng loạn vì không biết con trai bị ai bắt cóc. Thu nhớ lại lần chồng cũ bắt con trai và nhốt cô trong nhà, cậu bé một mực không chịu theo ba nên nghi ngờ là chồng cũ bắt cóc con trai. Thu và đội điều tra đã tìm đến chồng cũ để tìm nhưng không thấy nên cô rơi vào hoảng loạn và phải nhập viện tâm thần để điều trị. Đến khi phát hiện xác con trai, Thu gần như điên dại và nhiều lần cắt mạch máu tay tự tử vì ân hận … Đây là một vai diễn khó, đòi hỏi kinh nghiệm diễn xuất.

“Sống để chuộc lỗi” là bộ phim truyền hình Việt Nam về đề tài hình sự, phá án, đang thu hút nhiều người xem trên kênh THVL1. Phim lấy cảm hứng từ sự kiện 23.000 tù nhân viết tự truyện “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” do Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công An tổ chức hồi tháng 11/2011.Cuộc thi viết tự truyện đã vượt quá mong muốn ban đầu khi có hơn 23.000 phạm nhân, trại viên tham gia với hơn 150.000 trang viết tay và đánh máy. Cuộc thi đã thực sự tạo ra diễn đàn cho các phạm nhân được bộc lộ trọn vẹn nhất, khắc sâu nhất về sự hối hận, khơi dậy khát vọng hoàn lương, niềm tin và tình yêu cuộc sống.

Phim gồm 4 phần, mỗi phần là mỗi vụ án với một tựa đề riêng, với những nhân vật và hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau. Nhân vật chính xuyên suốt trong các phần là đội phá án gồm 4 cảnh sát tài năng: Chi Mai (Anh Thư), Thu Phương (Lê Bê La), Phương Nam (Huỳnh Đông), Bảo Trung (Huy Khánh) và đội trưởng Đội chuyên án An Minh (Mạnh Hùng). Họ là những người đại diện cho chính nghĩa, dù khó khăn trong những kẽ hở của luật pháp, dù không lường trước được sự thật của lòng người, nhưng niềm tin cùng lòng nhân ái, biết cân bằng giữa tình và lý, họ đã vực dậy tình người của những kẻ trót sa chân vào con đường tội lỗi, những người muốn hoàn lương để được chuộc lỗi.

Y Vân/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục