NSND Thanh Lam và Ali Hoàng Dương xúc động trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi


Ali Hoàng Dương đồng cảm với nỗi đau mất cha, Quyền Linh, Thanh Lam nghẹn ngào khi chứng kiến hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi tại Mái Ấm Gia Đình Việt. 

Tập 76 chương trình Mái ấm gia đình Việt với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh. Hai khách mời tuần này là NSND Thanh Lam và ca sĩ Ali Hoàng Dương sẽ cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh là em Võ Thị Mỹ Diễm (2011), em Lý Văn Phúc (2009) và em Phạm Nguyễn Duy Em (2009) vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 

Mở đầu chương trình, MC Quyền Linh bày tỏ sự thích thú với hình ảnh của hai khách mời. Anh nói: “Thường ngày mọi người thấy ‘công chúa’ Thanh Lam trên sân khấu rất lộng lẫy, còn hôm nay lại mang dép tổ ong, lội bùn sình. Ca sĩ Ali Hoàng Dương thường ngày cũng là một chàng ‘hoàng tử’ trên sân khấu nhưng hôm nay cả hai đều mang dép tổ ong và lội bùn luôn”

Mái Ấm Gia Đình Việt NSND Thanh Lam và Ali Hoàng Dương xúc động trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi

Đặc biệt khi NSND Thanh Lam khoe chất giọng nội lực qua ca khúc “Màu hoa đỏ” được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Thuận Yến (cha của NSND Thanh Lam) càng làm cho MC Quyền Linh thêm thích thú. Quyền Linh cho rằng có thể cả cuộc đời đi hát của Thanh Lam đã trình diễn trên rất nhiều sân khấu, nhưng sẽ chưa bao giờ cô xuất hiện biểu diễn trước công chúng như thế này. Hình ảnh mang dép tổ ong, mặc áo mưa giản dị đứng hát tại chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt càng trở nên đặc biệt hơn trong lòng nhiều người.

NSND Thanh Lam cũng thừa nhận lần xuất hiện này của mình là “có một không hai” từ trước đến giờ của cô. “Tôi không thể nghĩ rằng là lần đầu tiên mình được tham gia dưới mưa như thế này. Dù mưa nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp bởi có rất nhiều khán giả đã đến ủng hộ cho chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt”, nữ nghệ sĩ nói.

Ca sĩ Ali Hoàng Dương bày tỏ sự hào hứng khi nhận được lời mời tham gia chương trình. Toàn bộ khán giả trường quay đều cảm thấy xúc động khi lắng nghe ca khúc “Cha già rồi đúng không”. Lúc thể hiện ca khúc ý nghĩa này, Ali Hoàng Dương bộc bạch: “Tôi không có may mắn để thấy được hình ảnh lúc cha về già vì cha mất sớm. Do đó, khi hát bài ‘Cha già rồi đúng không’ tôi chỉ nhớ về những kỷ niệm đã qua hoặc là những điều mà mình không thể làm được cho cha. Ngày xưa tôi và cha không có nói chuyện nhiều, nói chung là bị khắc khẩu nên nghĩ lại tôi thấy có rất nhiều điều tiếc nuối, có nhiều điều tôi luôn cảm thấy mình thiếu sót”. Nam ca sĩ cũng hứa sẽ cố gắng hết mình để cùng NSND Thanh Lam mang về các giải thưởng giá trị cho các nhân vật. 

Hoàn cảnh đầu tiên là em Võ Thị Mỹ Diễm (2011), hiện đang sống cùng mẹ và anh trai ở Phù Mỹ, Bình Định. Cha của Mỹ Diễm trước đây làm thợ hồ nhưng không may bị tai nạn giao thông mất năm 2021. Từ đó, mọi gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai của mẹ em. Hiện tại, mẹ Mỹ Diễm phải làm nhiều công việc cùng lúc như làm ruộng, chăn nuôi, gần Tết thì trồng thêm củ kiệu để bán nhưng vẫn không đủ tiền nuôi con. Căn nhà hiện tại 3 mẹ con ở cũng đã cũ, xuống cấp nhiều chỗ vì nhà được xây từ xưa, do ông bà để lại nhưng không có tiền sửa chữa. Hằng ngày, anh trai chở Mỹ Diễm đi học, nhà nằm sâu bên trong đồi, cách đường lớn rất xa. Mỗi mùa mưa bão đến, việc đi lại của gia đình lại gặp nhiều khó khăn. 

em Võ Thị Mỹ Diễm NSND Thanh Lam và Ali Hoàng Dương xúc động trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi

NSND Thanh Lam cảm thấy xót xa khi thấy mẹ của Mỹ Diễm chịu quá nhiều áp lực về cuộc sống và đặc biệt là bên cạnh không còn người chồng để nương tựa nữa. Nữ nghệ sĩ mong rằng người mẹ hãy phấn chấn hơn để có thêm động lực nữa lo cho các con. “Chắc chắn khi mình vượt qua thì phía trước sẽ tốt đẹp hơn. Và khi các con lớn lên, trưởng thành hơn mới có thể để đền ơn cho mẹ”, cô nói. 

Ca sĩ Ali Hoàng Dương không giấu được sự xúc động nhớ về hoàn cảnh bản thân. “Tôi cũng có hoàn cảnh như các bạn, cũng có một em gái và cha tôi cũng mất khi tôi mới  21 tuổi. Tôi không biết phải nói gì hơn mà chỉ chúc cho hai anh em Mỹ Diễm sẽ học thật giỏi, thi đậu vào một trường đại học để sau đó có bằng cấp, đi làm phụng dưỡng mẹ”, anh đồng cảm nói.

Hoàn cảnh tiếp theo là em Lý Văn Phúc (2009), hiện đang sống cùng mẹ và em trai ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Trước đây, cha của em Phúc làm nghề thợ hồ, sau đó phát hiện bị ung thư gan, nhưng vì gia đình không có điều kiện chữa trị nên đã mất vào năm 2018. Từ đó, mẹ em một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ. 

em Lý Văn Phúc NSND Thanh Lam và Ali Hoàng Dương xúc động trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi

Mẹ của em Phúc vừa canh tác 1 sào ruộng của gia đình, vừa chăn nuôi bò nhà nước cho, làm cỏ thuê,… nhưng thu nhập không được bao nhiêu. Đã vậy, sức khỏe mẹ em còn không tốt, không mấy nhanh nhẹn tinh thần và lại bị tật nửa thân phải nên công việc cũng không ổn định. Mỗi tháng, 3 mẹ con nhận trợ cấp khoảng 1 triệu đồng, để trang trải sinh hoạt hằng ngày. Gia đình còn đang nợ 80 triệu đồng chưa thể trả được. Căn nhà bị ngập nước thường xuyên cũng không thể sửa chữa khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn lòng.

Chứng kiến sự ngặt nghèo của nhân vật, MC Quyền Linh không khỏi lo lắng cho người mẹ bị tật nửa người, lại nhìn rất ốm yếu, sức khỏe không tốt mà phải gánh vác cả gia đình. Đặc biệt, khi biết người mẹ phải thường xuyên nhịn đói để nhường cơm cho các con càng khiến nam MC quặn lòng.

NSND Thanh Lam cảm động trước sự hi sinh của mẹ em Phúc. Nữ nghệ sĩ dành nhiều lời động viên, khích lệ mẹ em Phúc hãy luôn dũng cảm đối mặt với nỗi đau trong quá khứ. Cô cũng khuyên mẹ em đừng khóc nữa, hãy phấn chấn hơn để có những năng lượng tích cực, tạo động lực cho các con vượt qua khó khăn.

Hoàn cảnh còn lại là em Phạm Nguyễn Duy Em (2009), hiện đang sống cùng bà ngoại ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Mẹ của Duy Em sinh em được 3 tháng thì mất do bị ung thư não. Cha em đã có gia đình mới, thỉnh thoảng về thăm thì cho em tiền đi học chứ không chu cấp hằng tháng. 

em Phạm Nguyễn Duy Em NSND Thanh Lam và Ali Hoàng Dương xúc động trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi

Bà ngoại năm nay đã 88 tuổi, sức khỏe yếu nên bị ngã gãy tay, không làm gì được. Hai bà cháu sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và tiền trợ cấp hàng tháng. Căn nhà mà hai bà cháu đang ở được xây đã lâu nên xuống cấp nhiều, nhà cửa tăm tối, ẩm thấp, vào mùa mưa bà cháu sinh hoạt khá bất tiện. Ước mơ học đại học cùng nỗi lo bà ngoại mất của Duy Em khiến khán giả xót xa.

Khi nghe đến câu chuyện của hoàn cảnh thứ ba, MC Quyền Linh hoàn toàn cảm thấy bất lực vì nhìn hai bà cháu Duy Em quá khó khăn đến nỗi không biết giải quyết cách nào. “Bà thì đã lớn tuổi, cháu còn quá nhỏ thì không thể nào làm gì ra tiền được. Chỉ hi vọng sau chương trình này cháu có thêm một số tiền nào đó để thực hiện ước mơ của mình”, anh nói. 

Đón xem chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt lên sóng lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục