Nam bác sĩ Huế cảm ơn người dân TP.HCM đã ‘cưu mang’ khi đến vào mùa Covid-19


Hai lần đến TP.HCM trong hai hoàn cảnh khác nhau, bác sĩ Nguyễn Viết Hoàng đã khiến MC Quyền Linh rơi nước mắt và biết ơn sự giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ từ mọi miền tổ quốc dành cho thành phố mang tên Bác.

Tập 17 chương trình Hát cho ngày mai lên sóng lúc 19h30 chủ nhật vừa qua trên kênh HTV7 với sự góp mặt của 3 nghệ sĩ gồm Cẩm Ly, Vũ Quốc Việt và Ngọc Linh ở vai trò giám khảo và Quyền Linh là người dẫn dắt chương trình. Ngoài ra, tập tuần này còn có sự tham gia của 3 thí sinh là bác sĩ Trương Viết Hoàng (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung Ương Huế, TP.Huế), cô giáo Nguyễn Thị Tú Trinh (Trường THCS Hoà Hiệp, Tây Ninh) và bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi (Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM). 

Nam bác sĩ TP.Huế cảm ơn người dân TP.HCM đã “cưu mang” trong lúc anh vào hỗ trợ cứu bệnh nhân Covid 19 2 Nam bác sĩ Huế cảm ơn người dân TP.HCM đã cưu mang khi đến vào mùa Covid 19

Mỗi thí sinh đều mang đến chương trình những câu chuyện về tình yêu thương, nêu cao tinh thần lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh khiến khán giả xúc động. Đáng chú ý hơn cả là bác sĩ Trương Viết Hoàng, người đã đáp chuyến bay hơn 1000km từ TP.Huế vào TP.HCM ngay trước ngày ghi hình để tham gia cuộc thi. Thời điểm TP.HCM bùng phát Covid-19 dữ dội, đầu tháng 9/2021, hưởng ứng tinh thần anh đã cùng đồng nghiệp bay vào TP.HCM để tiếp tế y tế. 

Lần đó, vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đập vào mắt bác sĩ Viết Hoàng là cảnh tượng sân bay heo hút không một bóng người, đường sá cũng vắng xe cộ, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa khiến anh đau lòng và buồn rất nhiều. Đoàn bác sĩ tình nguyện của đơn vị bác sĩ Viết Hoàng đã nghỉ ở khách sạn Tân Sơn Nhất và xây dựng Trung tâm hồi sức Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM để điều trị cho bệnh nhân. Và trong khoảng thời gian đó anh chia sẻ đã từng được nghe và nhún nhảy theo điệu nhạc khi đoàn tình nguyện nghệ sĩ tới biểu diễn và trong đó có cả ca sĩ Ngọc Linh, một trong 3 vị giám khảo của chương trình tuần này. “Chính sự cưu mang và lòng tử tế của người dân TP.HCM đã cho chúng tôi từng bữa cơm nóng hổi, từng dụng cụ y tế thiết yếu giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ để TP.HCM quay trở lại rực rỡ và tươi sáng hơn”, nam bác sĩ nói thêm. Và lần này trở lại TP.HCM để tham gia chương trình “Hát cho ngày mai”, anh đã phải chờ rất lâu mời có thể “thoát” ra khỏi sân bay và đó là một tín hiệu đáng mừng vì chứng minh dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Nam bác sĩ TP.Huế cảm ơn người dân TP.HCM đã “cưu mang” trong lúc anh vào hỗ trợ cứu bệnh nhân Covid 19 1 Nam bác sĩ Huế cảm ơn người dân TP.HCM đã cưu mang khi đến vào mùa Covid 19

Những chia sẻ của bác sĩ Viết Hoàng khiến khán giả không khỏi xúc động. Giữa lúc dịch bệnh khiến ai cũng hoang mang, lo sợ thì anh và đồng nghiệp đã dang tay cứu giúp người dân TP.HCM. Là người có công nhưng nam bác sĩ lại cảm ơn ngược lại người dân ở đây đã cưu mang và giúp đỡ mình. 

Qua những tâm sự của bác sĩ Viết Hoàng, MC Quyền Linh cùng 3 vị giám khảo đã xúc động và cảm ơn anh cùng đoàn bác sĩ từ mọi nơi trên tổ quốc đã giúp TP.HCM trong những ngày khó khăn nhất. Nam MC rưng rưng nước mắt kể: “Giai đoạn dịch bệnh Quyền Linh là người ra đường nhiều nhất. Những lần thấy các chuyến xe chở bác sĩ từ nơi khác vào TP.HCM tôi đã khóc vì được yêu thương nhiều quá và chúng tôi cũng biết ơn họ rất nhiều”. 

Sau khi chia sẻ xong, MC Quyền Linh đã bày tỏ mong muốn được ôm bác sĩ Viết Hoàng một cái để tỏ lòng biết ơn. Thấy vậy, ca sĩ Ngọc Linh cũng hối hả chạy lên sân khấu để được ôm nam bác sĩ một cái vì đã yêu thương và giúp đỡ mảnh đất nơi cô sinh ra được “sống lại”. 

Ngoài bác sĩ Viết Hoàng, câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Tú Trinh cũng mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Cô Tú Trinh là giáo viên của Trường THCS Hoà Hiệp, Tây Ninh – một ngôi trường của dân tộc thiểu số, giáp ranh giới Campuchia. Ở mảnh đất vốn dĩ đã nghèo đói và thiếu thốn đủ điều giờ lại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh càng khiến cho cuộc sống của người dân thêm khó khăn. Trước tình hình đó, cô Tú Trinh và nhiều giáo viên khác đã lập một gian hàng 0 đồng để hỗ trợ lương thực cho bà con, nếu ai cần có thể tới lấy miễn phí. 

Sau một thời gian, cô Tú Trinh đã mượn chiếc xe lôi 3 bánh của đồng nghiệp để vận chuyển lương thực đến từng nhà để phát cho dân. Vì chiếc xe cồng kềnh khó đi, lại chở thêm thực phẩm nặng nên nhiều lần cô Trinh bị ngã xe nhưng quyết tâm không bỏ buộc, cùng mọi người vượt qua khó khăn. Không chỉ thế, vì là mảnh đất nghèo khó, phụ huynh không có tiền để đóng bảo hiểm y tế cho con, đồng nghĩa với việc học sinh của cô Trinh không được bảo vệ quyền lợi trước dịch bệnh. Chính vì thế, nữ giáo viên quyết định đến với chương trình Hát cho ngày mai với mong muốn có thể mang được về một số tiền để mua bảo hiểm y tế cho học sinh. 

Nam bác sĩ TP.Huế cảm ơn người dân TP.HCM đã “cưu mang” trong lúc anh vào hỗ trợ cứu bệnh nhân Covid 19 3 Nam bác sĩ Huế cảm ơn người dân TP.HCM đã cưu mang khi đến vào mùa Covid 19

Đến với chương trình, cô giáo Tú Trinh đã thể hiện ca khúc “Chiều hạ vàng” của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm. Đứng trên bục giảng trước hàng trăm, hàng nghìn học sinh nhưng cô giáo lại khá hồi hộp và run khi lần đầu đứng trên sân khấu nên phải ra về ở vòng đầu tiên với số tiền thưởng 15 triệu đồng. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi cũng ra về ở vòng thứ 2 và mang về được 35 triệu đồng tiền thưởng. 

Xuất sắc bước vào vòng 3 và giành được cơ hội song ca với ca sĩ Ngọc Linh ở ca khúc “Quỳnh Hương” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bác sĩ Nguyễn Viết Hoàng đã giành được 30 triệu đồng với chiếc “mic vàng” số 2. Và niềm vui càng được nhân bội phần khi ca sĩ Ngọc Linh đã chọn được giúp anh chiếc “mic đặc biệt” với hệ số nhân 3, nâng tổng giải thưởng lên tới 120 triệu đồng.

Chương trình Hát cho ngày mai lên sóng lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và được công chiếu lúc 20h cùng ngày tại kênh YouTube Golden Moon Network.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục