MS18: Fan’s view _ Tôi yêu em, Nai nhỏ


Từ ngày biết tới em tôi mới lục lại ký ức – mình biết cậu bé này từ khi nào nhỉ??? À, từ ngày Hoài Lâm được giới thiệu với tư cách khách mời trong GMTQ 2013. Nhìn cậu thanh niên 18 tuổi – già dặn trong bộ vest, hát nhạc quê hương, được giới thiệu là con nuôi Hoài Linh, quả thật, vì vài lý do cá nhân mà tôi thấy không có thiện cảm với em đó nha. Nhưng thôi, bỏ qua đi ha, chuyện cũ rồi.

GMTQ 2014 khởi động, mùa thứ 2 với nhiều gương mặt xa lạ làm tôi không có hứng thú, tôi thờ ơ lướt qua show 1 với ấn tượng duy nhất là em quá “xinh đẹp” với hình tượng Celine Dion. Từng show diễn ra trong sự hờ hững của tôi mà sau này tôi mới biết khán giả đã rất thích em với hình tượng Nguyễn Hưng và Sơn Tùng MTP rồi.

hoai lam 1 MS18: Fans view   Tôi yêu em, Nai nhỏ

Show 11 – em vào vai nghệ nhân Hà Thị Cầu, sau này nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn nhưng tôi muốn cho rằng đó là ĐỊNH MỆNH – khiến tôi mở tivi đúng lúc em trình diễn: quả thật em khiến tôi vô cùng thích thú và ấn tượng, em luyến láy theo ca từ – em say sưa trong lời ca mặc khán giả đang phấn khích cổ vũ – tôi đã bị em thu hút từ lúc đó.

Show Chung kết, tôi háo hức mong chờ đến phần thi của em – em đã làm vỡ òa mọi cảm xúc của đông đảo khán giả: xúc động, tự hào và cảm phục. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác háo hức khi em đến JAM, cảm giác run run khi gõ câu hỏi gửi cho em, cảm giác thú vị và ngạc nhiên trước sự thông minh, khéo léo và lém lỉnh của em khi trả lời câu hỏi. Em chính thức trở thành IDOL của tôi từ ngày đó.

hoai lam 11 MS18: Fans view   Tôi yêu em, Nai nhỏ

Gần 1 năm qua tuy thời gian không dài nhưng đủ để em trưởng thành – trưởng thành từng ngày. Từ một cậu bé rụt rè, nhút nhát và có chút e dè khi lần đầu diễn tại Infinity Bar ở Hà Nội (tôi cũng không ngờ IDOL của mình lại bé bỏng đến thế) – giờ đã trở thành ca sĩ Hoài Lâm chững chạc, tự tin và bản lĩnh trên sân khấu.

Trong quãng thời gian đó dù em đã phải trải qua nhiều sóng gió – những mặt trái của hào quang sân khấu nhưng em đã vượt qua bằng bản lĩnh của mình cùng với tình yêu thương của fans, trong đó có tôi. Đúng như em đã được học từ bố Linh “Cứ im lặng rồi thị phi sẽ qua”, em “dùng tấm lòng đối đãi tấm lòng” và em đã được đền đáp xứng đáng. Khán giả yêu thương em không chỉ bởi giọng hát mà còn từ chính con người em: cách đối nhân xử thế, sự nghiêm túc trong công việc và trách nhiệm trong từng sản phẩm âm nhạc.

 hoai lam 2 MS18: Fans view   Tôi yêu em, Nai nhỏ

Cũng với chừng đó thời gian, cuộc sống của tôi có thêm nhiều mầu sắc tươi mới, có thêm nhiều bạn bè hơn để sẻ chia và em chính là cầu nối.

Cảm ơn em đã mang tôi và nhiều khán giả trở lại với nét đẹp của nhạc xưa, nhạc dân tộc.

Cảm ơn em đã gắn kết và tạo nên những cộng đồng fans thân thiện và ấm áp tình người.

Gửi em lời chúc như tôi đã từng chúc: Mong Tổ nghiệp phù hộ để em mãi là Hoài Lâm của hôm qua, hôm nay và mai sau.

Không dám nói là mãi mãi nhưng tôi đã, đang và sẽ song hành cùng em mọi lúc, mọi nơi

Tôi yêu em, nai nhỏ Hoài Lâm.

Virgo Nguyễn – phuongnt119@gmail.com

số 4 ngách 96 Linh Quang, ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội


Các tin cùng chuyên mục