Sau hậu trường đầu tiên về cảnh nổ bom rừng dừa nghẹt thở, Lật Mặt 8 vừa tung cảnh hậu trường tiếp theo về hành trình tạo nên bối cảnh chính của phim: căn nhà của gia đình ông Phước.
Câu chuyện chính của Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng xoay quanh gia đình ông Phước (Long Đẹp Trai), một gia đình nghèo ba thế hệ sống tại mảnh đất miền Trung chỉ có cát và nắng. Căn nhà đơn sơ nằm trên một mảnh đất khô cằn đã chứng kiến những mâu thuẫn thế hệ giữa Tâm (Đoàn Thế Vinh) và cha của mình – ông Phước về việc lựa chọn con đường tương lai. Căn nhà vừa là nơi nảy sinh những xung đột giữa cha và con, cũng vừa là nơi nuôi dưỡng ước mơ của Tâm và em gái Phúc (Hồng Thu).
Bối cảnh chính của phim được quay tại Ninh Thuận và Bình Thuận, và địa điểm được chọn để dựng nên căn nhà của ông Phước là ở Bình Thuận, cũng chính là nơi đã thực hiện cảnh quay cháy nổ ở rừng dừa. Cũng giống như những phần phim trước đó trong loạt phim Lật Mặt, Lý Hải và ê-kíp thường xây dựng lại một số bối cảnh chính của phim, vừa tạo sự chân thật, vừa hiện thực hoá được tất cả những gì đạo diễn hình dung từ trong kịch bản. Và căn nhà của gia đình ông Phước cũng là một bối cảnh có sự đầu tư như vậy.
Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng việc xây mới hoàn toàn một căn nhà cũng không hề đơn giản. Ngoài áp lực thời gian, vì theo kịch bản đây là một ngôi nhà đã có từ lâu, Lý Hải đã mất nhiều công sức để tìm hiểu cách xây nhà cũng như vật dụng hàng ngày của người dân địa phương. Bên cạnh đó, thời tiết thất thường ở miền Trung cũng tạo áp lực không hề nhỏ cho đoàn phim. Trời nắng gay gắt ban ngày, nhưng cũng có thể đột ngột mưa dai dẳng cản trở quá trình xây dựng. Dù vậy, cả ê-kíp đều cố gắng dãi nắng dầm mưa để hoàn thành công trình kịp tiến độ.
Những hoạt động đời sống bên ngoài ngôi nhà cũng được dựng lên, như một chuồng dê được làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh sống của gia đình, rồi đến chuồng gà, thậm chí là cả hàng rào xung quanh nhà, giếng nước sinh hoạt. Ngay cả một số loại cây của địa phương cũng được mang đến để trồng lại trong sân nhà.
Sau khi hoàn thiện ngoại thất cho căn nhà, Lý Hải và ê-kíp lại bắt tay hóa cũ lại toàn bộ. Từng vật dụng trong và ngoài nhà đều phải được bố trí và sắp xếp để sao cho chân thật và bình dị nhất, đồng thời cũng phải khoác lên nét xưa cũ nhằm để hiện đây nơi đã có từ rất lâu, chứng kiến bao mưa nắng, bao sự bào mòn của thời gian. Dựng một căn nhà mới đã khó, làm cũ lại một căn nhà mới còn hao tổn công sức hơn rất nhiều lần. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, và là bao vốn sống của Lý Hài và ê-kíp được đúc kết trong từng chi tiết nhỏ nhất.
Với các vật dụng trong nhà, đa phần đều được ê-kíp mua mới hoàn toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chân thật cho từng khung hình, cả đoàn đã phải thực hiện thêm một công đoạn đặc biệt: “đổi mới lấy cũ”. Những món đồ mới — từ tủ lạnh, bàn ghế cho đến chiếc màn ngủ — được mang đến từng hộ dân trong xóm để đổi lấy phiên bản cũ hơn. Nhờ đó, bối cảnh trong phim trở nên chân phương và gần gũi nhất với đời sống thực tế của người dân tại miền cát gió này.
Đạo diễn Lý Hải chia sẻ: “Đi đổi đồ mới lấy đồ cũ nó rất là thật. Có người cho mượn, có người còn cho luôn. Những vật dụng cũ mình chất vô y như một căn nhà đã từng sống mấy chục năm rồi”.
Chỉ từ một bãi đất trống ven sông phía bên kia đồi cát, một căn nhà nhỏ nhanh chóng được dựng lên bằng sự nỗ lực và tâm huyết của đạo diễn Lý Hải và cả ê-kíp. Căn nhà là bối cảnh chính trong phim, là nơi thể hiện rõ nét những khó khăn của gia đình ông Phước, từ đó cũng cho thấy sự đối lập giữa ước mơ trở thành “idol” đứng trên sân khấu rực rỡ của Tâm, và hoàn cảnh của gia đình cậu. Liệu những cô cậu nhóc sống quanh năm ở đồi cát có thể thực sự thành công trên con đường nghệ thuật? Hay những lời khuyên đầy trải nghiệm của cha mẹ mới là đúng? Cùng tìm câu trả lời trong bộ phim Lật Mặt 8: Vòng tay nắng.
Lật Mặt 8:Vòng Tay Nắng do Lý Hải viết kịch bản và đạo diễn. Phim đã mở bán vé từ ngày 18/4 và có các suất chiếu đặc biệt cả ngày 27, 28 và 29/4 trước khi chính thức khởi chiếu tại rạp từ ngày 30/4.
LC/Lifestyle