Hà Thu bật khóc trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi với ước mơ có tiền nuôi mẹ


Chứng khiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ mồ côi, Á hậu Hà Thu bật khóc nức nở; thủ môn Bùi Tấn Trường cũng tiết lộ tuổi thơ nghèo khó khiến khán giả quặn lòng.

Tập 13 chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ lên sóng lúc 20h30 thứ 4 ngày 28/12 trên kênh HTV7 với sự tham gia của thủ môn Bùi Tấn Trường và Á hậu Hà Thu, dưới sự dẫn dắt của MC Quyền Linh. 

mai am gia dinh viet 3 Hà Thu bật khóc trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi với ước mơ có tiền nuôi mẹ

Vừa xuất hiện tại chương trình, thủ môn Bùi Tấn Trường đã khiến MC Quyền Linh sửng sốt khi tiết lộ lý do giúp anh có chiều cao vượt trội – 1m88. Anh cho hay: “Hồi nhỏ thiếu sữa, mẹ lại đi làm xa nên em ở nhà toàn uống nước cơm rồi cao như vậy luôn đó”. Chia sẻ về tuổi thơ của mình, nam thủ môn cho biết vì nhà quá nghèo nên khi nấu cơm gia đình anh thường phải đổ thật nhiều nước để lúc sôi sẽ chắt nước cơm ra làm canh vì không có thức ăn.  

Không chỉ thế, vì gia cảnh nghèo khó nên lúc còn là một cậu bé, thủ môn Bùi Tấn Trường chia sẻ anh chỉ ước mơ sau này có thể trở thành một tài xế lái xe tải như anh trai. Nói về ước mơ đó, nam thủ môn cho biết thời đó anh trai đi làm kiếm được 450 ngàn đồng mỗi tháng, còn anh chỉ bán được 25 tờ vé số mỗi ngày, lúc đó vé số đang còn giá 1 ngàn/ tờ nên thấy lương của anh cao nên ước mơ cũng sẽ trở thành tài xế. 

mai am gia dinh viet 1 Hà Thu bật khóc trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi với ước mơ có tiền nuôi mẹ

Tiết lộ về tuổi thơ của mình, thủ thành Bùi Tấn Trường cho biết khi mới chỉ 12, 13 tuổi anh đã phải đi làm những công việc nặng như phụ hồ, đội cát để kiếm thêm thu nhập khiến khán giả không khỏi xót xa. “Em đội cát thuê và làm phụ hồ nữa. Ngày xưa chưa có xe chở cát mà phải đi bằng ghe. Sau khi ghe cập bến thì em phải đội cát lên đầu đi bộ khoảng chừng 200m nữa để đưa cát vào tới nơi. Đội tới u cả đầu”, anh chia sẻ với MC Quyền Linh. Nghe vậy, MC Quyền Linh hài hước chọc ghẹo: “Sao em đội lên đầu em không lùn mà lại cao quá vậy? Ngày xưa anh cũng đội lúa, đội hoài nên lùn luôn”. 

Là một cậu bé nghèo vùng nông thôn tại Đồng Tháp, cơ duyên đưa thủ môn Bùi Tấn Trường đến với bóng đá Việt Nam khiến MC Quyền Linh không khỏi tò mò. Để giải tỏa thắc mắc cho đàn anh, nam thủ môn cho biết năm 14 tuổi, Tấn Trường đã xin đi làm tại một xí nghiệp ở Vũng Tàu với công việc là cắt đầu cá. Trong ngày nghỉ phép, anh được một người em rủ đi tham gia đá bóng giao lưu giữa các huyện với nhau. Tuy nhiên, trong giải đó chỉ có 5 huyện đá với nhau và huyện của anh “đội sổ” với vị trí thứ 5. “Huyện em đá 4 trận thì thua cả 4 trận, thủng lưới 29 bàn. Có trận em để thua tới 10 trái. Vậy mà em lại được chọn để đi huấn luyện nhờ chiều cao vượt trội của mình”, thủ môn Bùi Tấn Trường hào hứng khoe. Lắng nghe những chia sẻ của đàn em, MC Quyền Linh vừa bật cười lại vừa khâm phục cho nghị lực vươn lên và những cố gắng không ngừng của anh chàng thủ môn sinh năm 1986 này. 

Đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt tuần này, Bùi Tấn Trường và Hà Thu sẽ nỗ lực cùng nhau vượt qua thử thách để giúp đỡ cho hoàn cảnh của 3 em nhỏ mồ côi là em Châu Gia Lộc (17 tuổi), em Nguyễn An Duy (13 tuổi), em Võ Thị Yến Nhi (13 tuổi). Cả ba em đều trải qua những mất mát, đau thương khi có cha hoặc mẹ không may mất trong đại dịch Covid-19 vừa qua khiến khán giả thương xót. 

Gia đình em Châu Gia Lộc hiện có 3 thành viên, gồm mẹ, Lộc và em trai. Mẹ Lộc tên là Mai Thị Hồng, sinh năm 1970, đang làm công nhân may, thu nhập được 5 triệu/ tháng. Cha của Lộc mất do nhiễm dịch bệnh và để lại mẹ một mình gồng gánh chăm lo cho 2 con trai đang tuổi ăn học. Hiểu được những vất vả của mẹ nên Lộc và em trai cũng cố gắng học tập và tranh thủ đi làm thêm vào cuối tuần để kiếm thêm tiền. Hai em mong muốn sau này sẽ có công việc ổn định để có thể chăm sóc mẹ, lo cho mẹ nhiều hơn. Trong suốt thời gian chiếu clip giới thiệu hoàn cảnh của gia đình, Á hậu Hà Thu đã bật khóc nức nở vì quá đau lòng. 

mai am gia dinh viet 2 Hà Thu bật khóc trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi với ước mơ có tiền nuôi mẹ

Đồng cảm với hoàn cảnh của bé Gia Lộc, thủ môn Bùi Tấn Trường cũng cho biết từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cha do ba mẹ đã ly dị nhau từ sớm. Cũng giống như mẹ của Gia Lộc, mẹ của anh cũng phải một mình bươn chải đủ nghề để nuôi 4 người con. Hơn ai hết, nam thủ môn hiểu được những khó khăn của gia đình em Lộc nên đã dành cho bé những lời động viên ý nghĩa. Anh bộc bạch: “Ngày xưa, chú cũng mong muốn sau này sẽ kiếm được tiền để chăm sóc cho mẹ và chú đã làm được. Trong cuộc sống này, mọi người có thể hỗ trợ mình nhưng không ai chăm sóc mình cả đời nên các cháu hãy cố gắng phấn đấu”. 

Hiểu được nỗi cơ cực từ khi còn nhỏ nên khi “đổi đời”, thủ môn Bùi Tấn Trường cũng luôn trích ra một khoản thu nhập sau mỗi trận thi đấu hoặc sau một năm để giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không những thế, khi đến với Mái ấm gia đình Việt, nam thủ môn cũng quyết tâm chơi hết mình để giúp đỡ các gia đình. Người bạn đồng hành của anh là Á hậu Hà Thu cũng hừng hực khí thế trước khi bước vào các thử thách. “Em hứa hôm nay dù có phải lăn lê, bò, lết vì thử thách thì em và anh Trường cũng sẽ dốc hết sức để làm tốt nhất có thể”, nàng hậu cho hay. 

Liệu hai khách mời tuần này sẽ giúp cả ba gia đình mang về được số tiền thưởng là bao nhiêu đây?

Đón xem tập 13 chương trình Mái ấm gia đình Việt lên sóng lúc 20h30 thứ 4 ngày 28/12 trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục