Duyên Quỳnh chấp nhận hát không cát-xê để khán giả biết đến mình nhiều hơn


Đời Nghệ Sỹ tuần này giới thiệu đến quý khán giả một cô gái trẻ đến từ miền cao nguyên nắng gió, mang trong mình khao khát trở thành nghệ sĩ để hoàn tất ước mơ dang dở từ người mẹ, không ai khác chính là ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh.

Đời Nghệ Sỹ 3 Duyên Quỳnh chấp nhận hát không cát xê để khán giả biết đến mình nhiều hơn

Nguyễn Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Mê Thuột, trong gia đình không có truyền thống ca hát. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP. HCM, cô được bạn bè giới thiệu các cuộc thi âm nhạc nên quyết định tham gia để thử thách bản thân. Nhờ sự mạo hiểm, Nguyễn Duyên Quỳnh đã chạm đến ngôi vị quán quân Người Kể Chuyện Tình 2019 và được đông đảo khán giả đón nhận từ đây. Đằng sau một vẻ ngoài xinh đẹp ấy của Nguyễn Duyên Quỳnh là một giọng hát mang nét u hoài với những hạnh phúc chưa trọn vẹn.

Trước khi ra mắt với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp, Duyên Quỳnh từng có thời gian khá dài hoạt động trong nhóm hát bè. Ngày ấy, nữ ca sĩ phát hiện ra bản thân may mắn được trời phú cho khả năng hát bè và cảm âm tương đối tốt. Ban đầu, cô tham gia nhóm hợp xướng tại nhạc viện, sau đó cô gia nhập nhóm bè Cadillac. Và khi có đủ kinh nghiệm Duyên Quỳnh đã mạnh dạn xây dựng một nhóm bè riêng cho mình mang tên là Trio.

Đời Nghệ Sỹ 2 Duyên Quỳnh chấp nhận hát không cát xê để khán giả biết đến mình nhiều hơn

Từ ngày là một cô gái hát bè cho tới hiện tại đã có rất nhiều thay đổi trên con đường sự nghiệp ca hát của Duyên Quỳnh. Và người có công lớn nhất góp phần tạo nên những thành công ấy chính là mẹ của nữ ca sĩ. Tuy mẹ cô đã không còn trên cõi đời này nhưng vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong cuộc sống của Duyên Quỳnh. Mỗi khi nhắc đến mẹ, nữ ca sĩ luôn có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Duyên Quỳnh cho biết mẹ như là một người hùng đã cho cô một cuộc sống ổn định và thành công so với chính điểm xuất phát của mình. Mẹ là người đã dìu dắt những bước đi đầu tiên và tạo điều kiện cho cô lên sân khấu biểu diễn từ năm 4, 5 tuổi. Lớn thêm một chút, mẹ còn dạy cô chơi trống vì ngày trước cả ba và mẹ cô đều yêu thích nghệ thuật nhưng không chuyên. 

Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, Duyên Quỳnh nhận được câu hỏi “Con muốn thi vào trường gì?” của ba mẹ thì cô nghĩ mãi và trả lời rằng “Con chỉ thích hát mà thôi”. Trong khi ba cô có chút lưỡng lự thì mẹ đã quyết định bằng mọi giá phải đưa bằng được con gái vào nhạc viện để theo đuổi đam mê ca hát. Mặc dù quá trình dạy dỗ Duyên Quỳnh rất nghiêm khắc nhưng về sở thích hay đam mê thì mẹ cực kì chiều con cái. Chính vì thế, mẹ cô như chống lại cả dòng họ để Duyên Quỳnh có thể bước chân vào con đường nghệ thuật.

Sau khi thi đậu vào nhạc viện, mỗi tháng Duyên Quỳnh được mẹ chu cấp cho 900 nghìn đồng để chi trả tất cả chi phí học tập và sinh hoạt. Vì biết hoàn cảnh bản thân không thể tiêu tiền hoang phí nên cô cố gắng cân đối chi tiêu, thành ra tháng nào cũng còn dư chút đỉnh. Bên cạnh đó, Duyên Quỳnh còn hứa với mẹ sang năm hai đại học cô sẽ tự lo để mẹ không cần phải chu cấp cho mình nữa. Để thực hiện lời hứa ấy, nữ ca sĩ cố gắng đi hát nhiều nơi, có những nơi không có cát-xê nhưng cô vẫn hát để mọi người biết đến tên tuổi của mình.

Đời Nghệ Sỹ 1 Duyên Quỳnh chấp nhận hát không cát xê để khán giả biết đến mình nhiều hơn

Ngày ấy, cô chỉ có đúng một bộ áo dài hoa duy nhất mà mẹ mua cho, cứ ở sự kiện nào cần áo dài thì cô đều mặc nó. Cô sử dụng bộ áo dài ấy tới tận năm thứ tư khi tăng cân không mặc vừa nữa mới thôi. Đối với Duyên Quỳnh, tất cả mọi thứ mà mẹ làm cho cô đều vô cùng trân quý và biết ơn. Tuy vậy, Duyên Quỳnh cũng thú nhận rằng vì bản thân nhút nhát nên số lần mẹ nhìn thấy cô hát solo trên sân khấu hay các chương trình truyền hình khá ít ỏi. Nữ ca sĩ gầy dựng nhóm bè tới năm 2016 thì một năm sau đó mẹ cô đã mất rồi. Và phải đến tận năm 2019 thì Duyên Quỳnh mới có những bước thành công đầu tiên mang về giải thưởng cho mình – quán quân Người Kể Chuyện Tình. “Giây phút mà em tỏa sáng nhất, thành công nhất hay giây phút em đẹp nhất, hát hay nhất thì có lẽ lúc ấy mẹ đang nhìn em từ trên cao”, nữ ca sĩ xúc động cho biết. 

Trong cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm, mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vô cùng duyên dáng nhưng thực tế ca sĩ Duyên Quỳnh lại rất hay bị “bồ đá”. Chia sẻ về câu chuyện lận đận trong tình duyên này, nữ ca sĩ cho biết nó liên quan đến tính cách con người cô. Thông thường nam giới thích những người phụ nữ mềm mỏng và biết nhõng nhẽo, còn Duyên Quỳnh lại trái ngược khi cô vô cùng nam tính và mạnh mẽ.

Đôi khi các chàng trai ở cạnh bên chưa kịp suy nghĩ có nên hay không thì nữ ca sĩ đã có quyết định luôn rồi. Có thể việc ở cạnh một người phụ nữ quá mạnh mẽ lại khiến cho nam giới cảm thấy mình yếu đuối, không đủ khả năng che chở nên họ đành rời bỏ cô sau thời gian ngắn gắn bó. “Sau khi tìm hiểu, các bạn nam cảm thấy quen với em như hai người đàn ông tri kỷ. Có mối tình bạn nam dừng lại, cũng có những lần em chủ động chia tay nhưng hầu hết các mối quan hệ đều kết thúc trong hòa bình”, Duyên Quỳnh tâm sự.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết thêm hầu như những ca khúc cô sáng tác về tình yêu đều có một chút dấu ấn nào đó của các mối tình mà Duyên Quỳnh đã trải qua. Mặc dù hiện tại cô không còn trẻ trung như xưa nhưng chỉ cần duyên đến thì sẽ sẵn sàng đón nhận. Và sau nhiều mối tình thì Duyên Quỳnh không còn xem tình yêu là tất cả nữa.

Bên cạnh những chia sẻ thật tâm, tiếng hát ngọt ngào trầm buồn của Duyên Quỳnh sẽ một lần nữa vang lên qua loạt ca khúc nổi tiếng như Gửi gió cho mây ngàn bay, Giấc mơ con là của mẹ, Gió cuốn anh đi, Bội bạc, Cô đơn.

Những câu chuyện đầy cảm xúc và đẫm nước mắt của Nguyễn Duyên Quỳnh sẽ được chia sẻ cùng khán giả thông qua cuộc trò chuyện cùng MC Minh Đức và khách mời – ca sĩ Trương Diễm trong tập 17 Đời Nghệ Sỹ. Chương trình phát sóng lúc 19h15 Chủ nhật 14/11 trên VTV9.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục