Diễn viên Kiều Ngân và hành trình đa dạng hóa hiến thân cho từng vai diễn


Trong thế giới nghệ thuật muôn màu, có những người chạm ngõ điện ảnh như một định mệnh định sẵn, và cũng có những người tìm thấy hào quang từ một ngã rẽ hoàn toàn bất ngờ. Diễn viên Kiều Ngân chính là một minh chứng như vậy.

Trải qua gần 14 năm gắn bó với nghề, từ sân khấu kịch nghệ, màn ảnh nhỏ truyền hình cho đến những thước phim điện ảnh, cô đã từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong lòng công chúng bằng những vai diễn đa dạng, đầy chiều sâu và lay động lòng người.

CTCS T6 2 Diễn viên Kiều Ngân và hành trình đa dạng hóa hiến thân cho từng vai diễn

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một gương mặt quen thuộc của màn ảnh, Kiều Ngân hoàn toàn là một “tờ giấy trắng” đối với nghệ thuật. Sinh trưởng trong một gia đình không có truyền thống truyền nghề, thậm chí từng vấp phải sự phản đối từ người thân, cô gái trẻ năm ấy ban đầu chọn nộp đơn và thi đỗ vào Trường Cao đẳng Du lịch. Thế nhưng, bước ngoặt định mệnh đã đến vào một mùa hè, khi Ngân quyết định đăng ký tham gia khóa học ngắn hạn kéo dài 3 tháng tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh.

Chính khóa học định mệnh đó đã mở ra cơ hội cho Ngân nhận vai diễn đầu tiên. Nhận ra ngọn lửa đam mê đang rực cháy, năm kế tiếp, cô chính thức thi đỗ vào ngôi trường nghệ thuật chính quy này. Để có thể tự lập và theo đuổi ước mơ, Kiều Ngân đã tự mình đi làm thêm, bươn chải để trang trải mọi chi phí học phí.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, Kiều Ngân tự nhận mình là người khá may mắn khi không gặp phải quá nhiều vấp ngã lớn. Với tâm thế đón nhận mọi khó khăn như những bước đi cần thiết để học hỏi và trưởng thành, cô luôn bước đi bằng sự lạc quan. Tuy nhiên, ký ức về một biến cố lớn trong những ngày đầu vào nghề vẫn để lại trong cô nỗi hoang mang sâu sắc. Đó là lần cô nhận vai trong một dự án phim được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng. Sau nhiều buổi trao đổi kịch bản chỉn chu, cô cùng đoàn phim lặn lội ra tận tỉnh xa để thích nghi với bối cảnh.

Nhưng trớ trêu thay, chỉ sau 2 ngày bấm máy, đạo diễn bất ngờ thông báo Kiều Ngân không hợp vai và yêu cầu cô rời đoàn. Cú sốc bị cắt vai đột ngột khiến cô gái trẻ rơi vào trạng thái khủng hoảng, hoài nghi năng lực bản thân. Sau này cô mới biết, bản thân chỉ là phương án thay thế khi diễn viên ban đầu từ chối vai; và khi người đó thay đổi quyết định để quay lại, cô buộc phải rút lui. Sự an ủi, gọi điện từ những người xung quanh lúc ấy vô tình lại càng làm tăng thêm sự hoang mang trong lòng cô: “Tại sao mình lại bị như vậy? Mình đã làm không tốt và không thích hợp ở chỗ nào?”. Nhưng vượt qua tất cả, biến cố ấy đã rèn luyện cho Kiều Ngân một tinh thần thép để vững vàng hơn trên con đường nghệ thuật đầy sàng lọc.

Sở hữu khả năng hóa thân linh hoạt, Kiều Ngân từng thử sức qua rất nhiều loại vai, từ đào thương dịu dàng, những cô nàng đanh đá cho đến các nhân vật phản diện góc cạnh. Dẫu vậy, với ngoại hình và nét diễn giàu cảm xúc, cô từng bị các đạo diễn “mặc định” vào những vai diễn chịu thương chịu khổ suốt 3 đến 4 năm liên tiếp. Không cam chịu một màu, khi bước lên sân khấu kịch, cô chủ động chuyển mình sang những vai tính cách hoạt bát, vui vẻ, đáng yêu và đầy năng lượng. Sự đổi mới này là bước đệm để cô tiếp tục bứt phá với các vai phản diện đầy gai góc trong những năm sau đó, trước khi một lần nữa quay trở lại với hình ảnh đào thương chịu cực chịu khổ trong ba bộ phim truyền hình gần đây.

Năm 2020 đánh dấu cột mốc chói lọi trong sự nghiệp của Kiều Ngân khi cô tham gia một bộ phim sitcom dài 100 tập, thủ vai một trong bốn nhân vật nữ chính. Trong phim, cô hóa thân vào vai một người phụ nữ phải đối mặt với nỗi đau không thể sinh con. Vì tương lai và hạnh phúc của chồng, nhân vật đã đưa ra quyết định đau lòng là chủ động ly hôn. Phân đoạn nhân vật vào trình bày, đối thoại cùng bà nội và mẹ chồng đầy nghẹn ngào, chất chứa chiều sâu tâm lý đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả. Vai diễn xuất sắc này không chỉ giúp cô tỏa sáng rực rỡ mà còn mang về hai đề cử giải thưởng danh giá: Diễn viên được yêu thích nhất và Diễn viên nữ xuất sắc nhất.

CTCS T6 3 Diễn viên Kiều Ngân và hành trình đa dạng hóa hiến thân cho từng vai diễn

Khi MC Minh Ngọc hỏi về bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất, Kiều Ngân bồi hồi nhớ về kỷ niệm được làm việc cùng vị đạo diễn vốn là người thầy đáng kính của cô tại trường Sân khấu – Điện ảnh. Đó là một dự án đòi hỏi sự nghiêm túc tuyệt đối khi quá trình quay kéo dài tới 8 tháng, và thầy bắt cô phải nghiên cứu nhân vật cực kỳ kỹ lưỡng. Tại phim trường này, lần đầu tiên trong đời Kiều Ngân trải nghiệm cảm giác bị đánh thật trước ống kính.

Khi quay cảnh cận, người thầy đã nói với cô: “Nếu con chịu được thì đánh thật một lần, nếu không chịu được thì người phải quay đi quay lại nhiều lần chính là con. Thầy không nói con diễn hay hay dở, nhưng cảm xúc diễn lần đầu tiên bao giờ cũng dâng trào và tốt hơn những lần sau”. Thấu hiểu lời dạy, cô đã chấp nhận chịu đau để có được thước phim chân thực nhất, mặc cho bạn diễn nam đóng vai người chồng vì xót xa đã cố gắng nương tay, không dám dùng hết lực.

Đằng sau một Kiều Ngân biến hóa khôn lường trên màn ảnh là một người phụ nữ dung dị với những nét tính cách rất riêng. Khi được yêu cầu dùng 3 từ để mô tả về bản thân, cô không ngần ngại chọn: Năng động, ít nói, và chịu khó. Có lẽ chính sự “ít nói và chịu khó” ấy đã giúp cô âm thầm rèn luyện qua từng vai diễn, trong đó vai Hồng của bộ phim “Đất mặn” vẫn luôn là ký ức sâu sắc và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô.

Là một người luôn hướng về phía trước, Kiều Ngân chia sẻ về hình tượng nhân vật mà cô khao khát được thử sức trong tương lai: một nhân vật phản diện, thuộc tuýp “ác ngầm”, không cần thoại nhiều mà tập trung biểu đạt hoàn toàn bằng tâm lý và ánh mắt.

Bên cạnh tình yêu cháy bỏng dành cho phim ảnh, Kiều Ngân cũng có những sở thích cá nhân rất nhẹ nhàng. Cô là một “fan cứng” của series phim gia đình đình đám “Gia đình là số 1” (phiên bản Hàn Quốc) và có thể xem đi xem lại nhiều lần không chán. Nếu có cơ hội được tạm rời xa công việc để sống thảnh thơi trong vòng 1 tháng, cô sẽ chọn những vùng đất bảng lảng sương mù như Đà Lạt hoặc Sa Pa để hòa mình vào thiên nhiên. Kiều Ngân cũng tâm sự, nếu ngày ấy không chọn rẽ ngang sang nghệ thuật, cô chắc chắn sẽ theo đuổi ngành du lịch đúng như ngành học đầu tiên của mình, bởi bản tính vốn yêu thích sự dịch chuyển, thích đi đây đi đó để mở mang tầm mắt.

Nhìn lại chặng đường 13 – 14 năm cống hiến kể từ ngày đầu bước chân vào trường nghệ thuật, điều khiến Kiều Ngân cảm thấy tự hào và trân quý nhất không phải là danh vọng, mà chính là tình cảm yêu thương bền chặt mà đồng nghiệp và công chúng vẫn luôn dành cho cô. Ánh đèn sân khấu có thể tắt sau mỗi đêm diễn, nhưng sự ghi nhận của khán giả dành cho một người nghệ sĩ chân chính thì vẫn luôn còn mãi.

Với châm ngôn sống tràn đầy năng lượng tích cực: “Mỗi ngày là một ngày để sống”, Kiều Ngân đang tiếp tục miệt mài cống hiến, sẵn sàng cho những thử thách nặng đô hơn để luôn tỏa sáng rực rỡ và xứng đáng với tình cảm của khán giả hâm mộ.

Chuyện Tối Cùng Sao tập 6 phát sóng 21h50 thứ Tư ngày 8/7/2026 trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. 

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục