Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016


Trong tập 2 Vietnam’s Got Talent 2016, bộ ba quyền lực Huy Tuấn – Việt Hương – Chí Trung cũng đã tìm được rất nhiều tài năng khác đầy hứa hẹn, làm nên những sắc màu tươi mới cho vòng bán kết đang ở phía trước.

Quang Huy Kien Van 5 Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016

Cụ ông Nguyễn Thành – 83 tuổi – người bộ đội về hưu đến từ Quảng Bình là thí sinh lớn tuổi nhất của Tìm kiếm tài năng mùa thứ 4 và là thí sinh gây ấn tượng trong đêm qua. Xuất hiện với quân phục, ông đã tặng khán giả một bài thơ tự sáng tác và biểu diễn bài hát do chính ông sáng tác. Giám khảo Việt Hương gửi lời cảm ơn đến ông: “năm nay 83 tuổi mà phong độ vững vàng, chắc hồi trẻ nhiều cô theo lắm. 83 tuổi hát phấn khởi, hát tặng tụi con, vậy là quá đã rồi, cảm ơn bác”. Đến với Got Talent, ông mang theo thông điệp ý nghĩa đến khán giả: “người đời nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một bài ca 30 thang thuốc bổ. Tôi mặc dù tuổi 83 nhưng có yêu đời, ca hát nên cố gắng tham gia giới thiệu với ông bà lâu này ít cười, ca hát thì giờ cố gắng cười, ca hát để cho đời tươi trẻ thêm, tăng thêm sức khoẻ”. Tinh thần trẻ, khoẻ, nhiệt thành của ông là nguồn cảm hứng lớn với khản giả của Got Talent.

vn got talent Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016

Quang Huy – chàng trai 16 tuổi đã bất ngờ nhận được nút vàng quyền lực từ giám khảo Việt Hương cho phần thi hát của mình. Bài hát do Quang Huy tự sáng tác và dành tặng cho người yêu đầu. Quang Huy cùng người bạn đồng hành là Kiến Văn vừa thành lập ban nhạc được ba tháng. Sau khi tiết mục vừa kết thúc, giám khảo Việt Hương mở lời: “em không cần phải cảm ơn ai xung quanh vì chị Việt Hương đang ngồi ở giữa đây, chị sẽ bấm nút màu vàng để mời em vào bán kết”. Nhạc sĩ Huy Tuấn góp ý thêm: “Quang Huy là người viết nhạc tốt đấy vì bài này dễ nghe và gần gũi, cháu cũng là một người có tâm hồn nên câu chuyện cháu kể sẽ thuyết phục hơn nhưng về phần hát thì cần tập luyện hơn để thi tốt ở bán kết, để thi thố thì cần trình độ cao hơn”.

Quang Huy Kien Van 1 Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016

Quang Huy cho biết anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội như thế này “Từ lúc đến đây cháu không nghĩ cháu sẽ có cơ hội thế này đâu ạ, cháu chỉ nghĩ có khán giả được xem mình biểu diễn thôi ạ. còn giờ có được cơ hội này thì cháu mong rằng quý vị khán giả hãy đợi cháu ạ”. Như vậy, hai tập của Vietnam’s Got Talent mùa thứ 4 đã xuất hiện 3 tiết mục sẽ có mặt ở vòng bán kết là ba “nút vàng” từ các giám khảo: Chí Trung, Thanh Lam và Việt Hương.

Anh chàng Nguyễn Ngọc Hải, 18 tuổi đến từ Hà Nội đã khiến giám khảo Việt Hương phải “há hốc” và các khán giả “choáng váng” bởi tiết mục nhảy “bẻ xương” – bonebreaking. Dường như các khớp tay, chân của Ngọc Hải có thể… xoay 180 độ. Chia sẻ về quá trình tập luyện, Ngọc Hải cho biết mình khá ấn tượng với thể loại nhảy này và tự tập theo đã gần 1 năm. Thời gian đầu tập luyện, mẹ Ngọc Hải đã rất sợ hãi vì không biết con mình… đang làm gì.

Nguyen Ngoc Hai 5 Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016

Ngọc Hải vừa mới tốt nghiệp trường THPT nhưng không tiếp tục học Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật như dự kiến vì gia đình chưa đủ điều kiện. Anh quyết định nghỉ học một năm để kiếm tiền, sau đó sẽ tiếp tục con đường học tập. Chàng trai 18 tuổi mang trong mình giấc mơ nghệ thuật đã tạo ấn tượng mạnh và chinh phục toàn bộ khán giả lẫn ban giám khảo. Ngọc Hải tiết lộ mình có thể xoay… đầu 180 độ nhưng giám khảo Việt Hương đã “nhắn” Ngọc Hải hãy để dành cho bán kết. Nếu như mùa 3 là anh chàng Nguyễn Mạnh Cường với bộ môn nhảy “quay tay” – waacking đã được khán giả rất yêu mến thì mùa 4 là bộ môn bonebreaking của Ngọc Hải.

Ella Beth Walls, cô nàng người Úc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội là thí sinh nước ngoài duy nhất được cơ hội đi tiếp vào vòng Judges Cull. Ella đến Việt Nam thăm ba mẹ nhân dịp giáng sinh, cô chỉ định ở lại ba tháng nhưng chỉ một tháng cô đã quá yêu mến Việt Nam và quyết định ở lại. Phần thi hát của Ella nhận được 2 sự đồng ý từ giám khảo Chí Trung và Việt Hương. Ella cho biết sẽ cố gắng chinh phục giám khảo khó tính Huy Tuấn nếu cô được có mặt ở Vòng bán kết.

Ella Beth Walls 3 Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016

Anh chàng Đào Duy Ninh đến từ Thái Bình đã chinh phục cả ba giám khảo vì giọng hát ngọt ngào, say mê khi trình diễn bài hát chèo. Giám khảo Việt Hương đặc biệt yêu quý tình cảm anh thể hiện trong câu hát còn giám khảo khó tính Huy Tuấn cho biết: “Khi anh hát anh đặt rất nhiều tâm tư ở trong đấy, tinh thần đấy cần trong rất nhiều môn nghệ thuật chứ không chỉ hát chèo”. Tuy nhiên, để toả sáng ở vòng tiếp theo, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng góp ý những nốt cao của anh cần được tập luyện nhiều hơn.

Dao Duy Ninh 2 Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016

Thể hiện tiết mục nhảy popping khá bắt mắt, anh chàng Trịnh Tiến Dậu đến từ Hà Nam cũng nhận được rất nhiều thiện cảm từ khán giả. Anh tiết lộ nghề chính của mình là tài xế lái xe ben, anh thường đợi đến 12h đêm cả gia đình ngủ hết mới mở nhạc nhỏ lên tự tập theo. Dù không chuyên nghiệp nhưng sự say mê của anh đã khiến Việt Hương và Chí Trung đồng ý cho anh một cơ hội đi tiếp.

Trinh Tien Dau 3 Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016

Ngoài ra, cô bé Đỗ Ngọc Hà (6 tuổi) đến từ Thanh Hoá với tiết mục hát chầu văn cùng nhóm nhảy hiện đại FCD đến từ Hà Nội cũng lần lượt nhận được 3 sự đồng ý “hiếm có” từ bộ ba quyền lực. Sự xinh xắn, đáng yêu cùng giọng hát trong trẻo của Ngọc Hà và năng lượng của sức trẻ từ nhóm FCD đã khiến họ nổi bật và là những thí sinh tiềm năng để nhận một “suất” ở vòng bán kết.

Do Ngoc Ha 2 Cụ ông 83 tuổi lạc quan, yêu đời tại Vietnam’s Got Talent 2016

Vân Anh/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục