Chuyện lạ: Vớt được búp bê tình dục, tưởng tiên nữ giáng trần


Tại ngôi làng hẻo lánh Kalupapi, một trong những dân làng – tên là Pardin – phát hiện ra con búp bê trôi trên biển trong khi đánh cá ngoài khơi đảo Sulawesi, miền Trung Indonesia và đem nó về làng hồi tháng 3. Ở đây, con búp bê nhanh chóng được tôn lên làm “thiên thần” và rất được người dân tôn kính.

Anh chàng Pardin tưởng cô búp bê này là tiên nữ nên nhanh chóng mang về. Cô búp bê tình dục được cả gia đình chào đón như một nhân vật đặc biệt và được chăm sóc chu đáo như người thật. Bố mẹ của Pardin còn thay quần áo và khăn trùm đầu cho “tiên nữ” hàng ngày.

chuyen la bup be tinh duc Chuyện lạ: Vớt được búp bê tình dục, tưởng tiên nữ giáng trần

Tin đồn về tiên nữ giáng trần nhanh chóng lan khắp làng chài nhỏ. Thậm chí, người ta còn thêu dệt nên những câu chuyện hết sức ly kỳ quanh cô búp bê tình dục này. Như chuyện, người ta nghe thấy tiếng khóc của “tiên nữ” khi cô được tìm thấy mắc kẹt trên biển, theo truyền thông địa phương.

Hiện tượng nhật thực được coi là hiện tượng tâm linh với đa số người dân Indonesia – đất nước có số người theo đạo Hồi đông nhất thế giới. Vì thế, khi vớt được búp bê tình dục đúng sau khi có nhật thực toàn phần càng khiến người dân tin đó là điều thần thánh, huyền bí trên trời đưa xuống.

Tin đồn về “thiên thần hạ phàm” lan rất nhanh khiến cảnh sát phải ra mặt điều tra. Khi đến nơi, họ ngã ngửa khi phát hiện ra thiên thần là một món đồ chơi người lớn làm bằng silicon!

chuyen la Chuyện lạ: Vớt được búp bê tình dục, tưởng tiên nữ giáng trần

Cảnh sát địa phương Heru Pramukarno cho hay con búp bê xuất hiện sau khi hiện tượng nhật thực xảy ra ở Đông Nam Á hôm 9-3. Dân làng cho rằng 2 việc này có liên quan đến nhau nên mới suy đoán con búp bê có nguồn gốc thần thánh. Ông Pramukarno cho biết do ngôi làng Kalupapi nằm ở nơi rất hẻo lánh, không có Internet nên họ không hề biết búp bê tình dục là gì. “Thiên thần” sau đó bị cảnh sát tịch thu nhằm ngăn chặn tin đồn thất thiệt lây lan.

“Chúng tôi nghe được đủ thứ chuyện, kể cả chuyện “thiên thần” đang khóc khi được tìm thấy” – ông Pramukarno kể.

Năm 2012, ở Trung Quốc xảy một chuyện tương tự. Đài truyền hình ở Tây An phải xin lỗi sau khi đưa tin rằng một nông dân phát hiện “nấm linh chi khổng lồ quý giá” trong một cái giếng. Trớ trêu thay, “nấm linh chi” sau đó được xác định là một đồ chơi tình dục làm bằng silicone.

Nghi Đình (Tổng hợp)/Lifestyle

Các tin cùng chuyên mục