Ca sĩ trẻ Lê Cần, người thổi hồn cho các ca khúc lô tô thời hiện đại


Với khả năng sáng tác lời bài hát khá đặc biệt, ca sĩ Lê Cần đã là người trẻ thổi hồn giúp các ca khúc lô tô hiện nay mang một màu sắc mới mẻ, hợp thời sự, có tình và cũng rất ý nghĩa.

Le Can 2 Ca sĩ trẻ Lê Cần, người thổi hồn cho các ca khúc lô tô thời hiện đại

Ngoài khả năng hát cải lương, thường được giao vai kép trong các trích đoạn cải lương được trình diễn tại các đêm diễn của đoàn, Lê Cần còn có biệt tài sáng tác lời mới cho rất nhiều ca khúc lô tô quen thuộc, giúp người nghe cảm nhận được nét mới mẻ, hợp thời sự và cũng không kém phần vui tai.

Le Can 4 Ca sĩ trẻ Lê Cần, người thổi hồn cho các ca khúc lô tô thời hiện đại

Trong MV lô tô Tân Thời đã phát hành của Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, toàn bộ phần lời của 10 bản nhạc hồ quảng đều do Lê Cần viết mới, với sự góp ý thêm từ bà bầu Lộ Lộ. Khi nghe qua các ca khúc trong MV lô tô này, khán giả không khỏi ngạc nhiên với những lời văn đôi lúc gần gũi, đời thường nhưng cũng có lúc vụt sáng, bay bổng, tùy thuộc vào nội dung, tâm tư, tình cảm và cả thông điệp của các ca khúc mà Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời muốn nhắn nhủ đến khán giả, công chúng.

Đồng thời, thông qua các ca khúc trong MV, đoàn muốn truyền đến khán gải hình ảnh về người nghệ sĩ lô tô ở thời điểm hiện đại: sang trọng, đẹp đẽ, chỉn chu mỗi khi lên sân khấu. Và đặc biệt, đoàn cũng muốn khẳng định lô tô thời hiện đại sẽ luôn mang đến cho khán giả những nụ cười bổ ích. Một số trích đoạn các ca khúc trong MV Lô Tô Tân Thời do Lê Cần sáng tác dưới đây ít nhiều nói lên các thông điệp đó.

Le Can 1 Ca sĩ trẻ Lê Cần, người thổi hồn cho các ca khúc lô tô thời hiện đại

Ví dụ như ca khúc được viết trên nền nhạc Lý Mỹ Hưng dưới đây: Mọi người ơi xin mời đến ngay Tân Thời, cùng nghe hát vè hay, âm điệu với bao con cờ, rồi cùng nhau hòa ca bay bổng theo từng tiếng rao, con số chi đây, số số số gì đây, số ra con gì rồi cờ ra con mấy, đến đây cuối tuần, hết buồn có quà cầm tay là con 42.

Ca khúc dựa trên nền nhạc ca khúc Lý Con Sáo: Đi coi lô tô nhớ dắt theo bạn bè thật đông (đi càng đông thì càng thêm náo nhiệt nha hông) rủ thêm dì chú dượng thím cô, đến với lô tô ủng hộ vé đi nà, để rinh thật nhiều quà. Ngoài chương trình kêu lô tô rất vui, thêm cải lương múa lửa xiếc kungfu, rồi tấu hài bao cười thật thả ga, muộn phiền bay xa chỉ còn nụ cười tươi, là con 20.

Le Can 6 Ca sĩ trẻ Lê Cần, người thổi hồn cho các ca khúc lô tô thời hiện đại

Một trích đoạn khác dựa trên nền nhạc Nàng Son Phân Ly: Lô tô thời nay hãy bay cao vời, bốn phương khắp năm Châu xa gần, để người nghệ sĩ, theo nghiệp hát lô tô, không còn bị chê bai, hay kỳ thị như những ngày trước đây, là con 17, lại nói lên khát khao đưa loại hình nghệ thuật này bay xa hơn nữa, cũng như gửi thông điệp cải thiện cái nhìn còn lạc hậu, cũ kỹ về người ca sĩ, nghệ sĩ theo nghiệp lô tô trong thời hiện đại.

Hay như mới đây nhất, trong MV Tuyệt Đỉnh Lô Tô của bà bầu Lộ Lộ sắp phát hành, Lê Cần cũng sáng tác ca khúc châm biếm, hài hước: Nè he mấy chế, nhắc riêng cái chuyện cho mượn tiền. Hồi vay thì mấy chế tôn em làm thần thánh, trư tiên. Tới khi em đòi tiền thì chế xem em như quỷ ma. Bạn bè thân thiết mới cắn răng nhín tiền cho bạn vay. Xong bạn chặn số, unfriend facebook với zalo. Nhớ nha cả nhà, cho bạn vay là mất bạn luôn nha. Là con 53… 

Cảm tác từ câu chuyện buôn thần bán thánh tại Chùa Ba Vàng, Lê Cần dựa trên nền hồ quảng ca khúc Thúy Kiều, Từ Hải: Muốn sướng mua nhà xe tiền tỷ, phải chú tâm đi cúng vong gọi hồn. Thời này làm chi cũng phải có tiền. Tiền nhiều tiên cũng mua được liền. Tiền sai khiến quỷ ma huống chi vong hồn, cưng tuổi gì…. Gọi hồn thời nay đã vươn cao tầm, thành nghề kinh doanh bán vong mua hồn. Nghiệp dù cao đến đâu cũng mua được bằng thật nhiều tiền là con 10 nguyên !!!.

Le Can 3 Ca sĩ trẻ Lê Cần, người thổi hồn cho các ca khúc lô tô thời hiện đại

Với câu chuyện ly hôn đình đám của đôi vợ chồng nổi tiếng mà ai cũng biết trong thời gian qua, Lê Cần sáng tác dựa trên nền nhạc Chiêu quân hạ khúc: Bà vợ: Khi mình muốn ly hôn ra tòa gấp đi anh. Tôi đã quá ư là mệt mõi. Phải sống bên người chồng vừa lăng nhăng. Chỉ biết riêng cái thân mình . Tôi quyết chia hết tiền cho bằng phần ông (quyết phải chia cho bằng hoặc hơn) Ông chồng: Sống bấy lâu keo sơn gắn bó. Nay nhẫn tâm vì giàu sang, khiến cho một gia đình đang ấm êm bị tan đàn. Giờ con thơ phải làm sao? Đễ hiếu thân mau trở về như xưa. Chung sống yên vui xum vầy bên nhau, là con 26.

Lê Cần là ca sĩ trẻ quê Cà Mau, từ sau khi đoạt giả Á quân cuộc thi Mr and Miss Lô Tô do Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời tổ chức, Lê Cần chính thức được gia nhập đoàn lô tô này, cùng với hai ca sĩ Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Trung, Lê Cần đã trở thành một trong ba nam nhân hát lô tô đầu tiên trên sân khấu lô tô cho tới thời điểm này.

T. D/ Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục