Chương trình Kỷ Niệm Thanh Xuân tuần này mang đến một không gian đầy hoài niệm với sự góp mặt của ca sĩ Lê Vũ Phương – giọng ca từng giành giải nhất tại cuộc thi Giọng hát hay – Tiếng hát Trịnh Công Sơn năm 2011.
Lê Vũ Phương chia sẻ đầy cảm xúc về kỷ vật thanh xuân mà anh mang đến chương trình: một bằng khen từ cuộc thi đặc biệt dành cho những nghệ sĩ yêu mến nhạc Trịnh. “Đây là cuộc thi nội bộ trong giới nghệ sĩ, không phát sóng truyền hình hay công khai trên mạng xã hội. Chỉ có những ai thực sự yêu mến dòng nhạc Trịnh Công Sơn mới biết tới”, anh kể.
Chia sẻ với MC Minh Ngọc về cơ duyên đưa anh đến với cuộc thi: “Lúc đó tôi mới đi hát phòng trà được khoảng hai năm, chỉ thuộc vài bài nhạc Trịnh. Cuộc thi yêu cầu hát không trùng bài nào với thí sinh khác xuyên suốt các vòng, nghĩa là phải có vốn bài hát rất lớn mới dám tham gia”. Một người bạn thân đã âm thầm đăng ký thi cho anh, bất chấp sự do dự ban đầu của anh. Dù không đặt nhiều kỳ vọng, Lê Vũ Phương vẫn nỗ lực hết mình, và sau cùng, giành được sự công nhận từ ban giám khảo – trong đó có hai người em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các nghệ sĩ gạo cội.
Sau cuộc thi, điều khiến Lê Vũ Phương cảm thấy hài lòng không phải là danh hiệu, mà là sự công nhận. “Mỗi lần bước lên sân khấu, dù lớn hay nhỏ, tôi đều dành trọn tâm hồn cho âm nhạc. Với tôi, điều đó đã là xứng đáng”, anh thổ lộ. Dần dà, dòng nhạc Trịnh Công Sơn thấm vào anh một cách tự nhiên. Anh chuyển hướng từ phong cách bán cổ điển, thính phòng sang nhạc trữ tình với lối hát nhẹ nhàng, gần gũi như đang trò chuyện. “Càng về sau, tôi càng hiểu rằng sự đơn giản lại là thứ chạm vào cảm xúc khán giả nhất”, anh chia sẻ.
Không dừng lại ở giải thưởng đầu tiên, Lê Vũ Phương tiếp tục thử sức với hàng loạt cuộc thi ca hát suốt gần một thập kỷ. Anh chia sẻ với sự khiêm tốn pha lẫn tự hào: “2011 có, 2012 có, 2013 không có, nhưng 2014 đến 2019 năm nào cũng có. Có lẽ tôi là ca sĩ đi thi nhiều nhất Việt Nam”. Đối với anh, đó là hành trình khẳng định bản thân: “Tôi không cho phép mình dừng lại ở một danh hiệu. Tôi muốn nhiều người biết tới mình hơn, và điều đó chỉ có thể đạt được bằng sự bền bỉ”.
Anh thừa nhận từng cảm thấy tổn thương khi không đạt kết quả như kỳ vọng, đặc biệt là khi nghĩ tới mẹ: “Mỗi lần tôi không thành công, mẹ buồn nhiều lắm. Có lúc mẹ hỏi: ‘Thi nữa hả con?’. Nhưng tôi biết, nếu không cho mình cơ hội, sẽ không ai khác cho”. Cảm xúc vỡ òa khi lần đầu anh giành ngôi vị quán quân Hãy Nghe Tôi Hát năm 2019. “Lúc nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của ba mẹ, tôi biết mọi thứ đều xứng đáng. Không phải vì tôi có danh hiệu, mà vì tôi đã mang lại niềm vui cho họ”, anh tâm sự.
Tập 17 Kỷ Niệm Thanh Xuân được phát sóng vào lúc 19h15 Chủ Nhật ngày 27/4/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.
LC/Lifestyle