Binz vừa xuất hiện tại Chiến Sĩ Quả Cảm đã than trời vì sợ dính đạn


Lần đầu tiên Binz, Hưng Nguyễn cùng dàn nghệ sĩ MONO, Neko Lê, Song Luân… khoác lên mình nhiệm vụ của người chiến sĩ Cảnh sát cơ động bước vào “cơn ác mộng” mang tên “Lò luyện thép”.

Tập 7 Chiến Sĩ Quả Cảm – chương trình do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media tổ chức sản xuất, tập bắt đầu của hành trình nhập vai lực lượng Cảnh sát cơ động vừa ra mắt poster và trailer đầy kịch tính.

Sau 6 tập gắn bó cùng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH với những thử thách thực chiến khói lửa nghẹt thở, Chiến Sĩ Quả Cảm chính thức bước sang một chặng mới: hành trình nhập vai lực lượng Cảnh sát cơ động của những “lá chắn thép” nơi tuyến đầu giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia. 

EP7 POSTER OFFICIAL Binz vừa xuất hiện tại Chiến Sĩ Quả Cảm đã than trời vì sợ dính đạn

Nếu trước đó, khán giả chứng kiến nghệ sĩ phải đối mặt với lửa cháy, nước xoáy, thì từ tập 7, họ sẽ bước vào môi trường huấn luyện đặc biệt, nơi mỗi bước chạy, mỗi động tác đều đòi hỏi sự kỷ luật, tinh nhuệ và ý chí thép. Đây chính là bước chuyển đầy kịch tính, mở ra một “Lò luyện thép” khắc nghiệt, nơi tình đồng đội và bản lĩnh sẽ quyết định ai đủ sức trụ vững.

Trailer tập 7: Cú nổ liên hoàn, bùn lầy trũng sâu, kẽm gai rợn người tại “Lò luyện thép”

Ngay từ những giây mở đầu, trailer tập 7 đã khiến khán giả ngỡ ngàng trước sự vắng mặt đầy bất ngờ của Liên Bỉnh Phát. Chưa nhận được lời giải đáp, người xem tiếp tục tò mò khi thấy Quốc Thiên xuất hiện thoáng qua trong vài giây đầu tiên.

Khán giả càng thêm hoang mang khi Ngô Kiến Huy thốt lên: “Nếu mà không còn hai đồng chí có thể lực, đội mình hơi căng nha”. Trong khi đó, Song Luân lập tức đáp trả: “Vậy mình phải cần thêm hai đồng chí thể lực thứ dữ vào lại”.

Ngay sau đó, trailer mang đến màn chào sân bất ngờ của rapper Binz và Hưng Nguyễn – mở ra một chặng mới đầy thử thách của 12 nghệ sĩ trong hành trình nhập vai chiến sĩ Cảnh sát cơ động tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Trong đoạn trailer ngắn, không khí căng thẳng nhanh chóng bủa vây khi Lê Dương Bảo Lâm hoang mang thốt lên: “Mới vô chơi lớn vậy”. Kiều Minh Tuấn thì hoảng loạn trước cú nổ liên hoàn trong buổi huấn luyện vác gỗ, liên tục hét lớn: “Trời ơi gần điếc luôn rồi”. Đến mức Ngô Kiến Huy ví thử thách này chẳng khác nào “một cơn ác mộng”. 

Vừa nhập cuộc, Binz đã chật vật đối diện hàng loạt thử thách huấn luyện nặng đô trong “lò luyện thép” của môi trường Công an nhân dân – lực lượng Cảnh sát cơ động. Hưng Nguyễn và MONO lại thể hiện sức mạnh và tốc độ vượt trội, vượt chướng ngại vật như vũ bão.

Thậm chí trong một khoảnh khắc, Binz nhăn nhó khi vác trên vai khúc gỗ nặng, dưới chân là bùn lầy trũng sâu khiến khán giả không khỏi tò mò về những bài huấn luyện “căng hơn dây đàn” của Chiến Sĩ Quả Cảm trong chặng hành trình mới này. Thậm chí trong một khoảnh khắc nhỏ của phân cảnh tập huấn bò trường vượt kẽm gai, Binz phải “cầu cứu” đồng đội: “Chết rồi anh Luật, em trúng đạn là em chết”. Song Luân cũng không giấu nổi sự choáng ngợp, thừa nhận: “Trong cuộc đời tôi, đây là khủng khiếp nhất rồi”. 

Đến Neko Lê, sau khi kiệt sức giữa trận địa khắc nghiệt, đã phải ôm đầu thú nhận: “Nó rất là kinh khủng. Tôi xin phép đầu hàng”. 

Trailer khép lại bằng lời nhắc nhở rắn rỏi từ Thượng tá Triệu Văn Minh (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố). “Nếu như hôm nay các đồng chí không có tình đồng đội thì chúng ta hỏng hết. Sẽ không còn ai…”, Thượng tá nói. Một câu nói lạnh gáy, để lại dư âm nặng nề và khiến khán giả càng thêm mong chờ về chặng hành trình rèn luyện bản lĩnh, đoàn kết đương đầu mọi hiểm nguy vì bình yên của Tổ quốc sắp tới.

Liệu sự vắng mặt của Liên Bỉnh Phát có ẩn chứa bất ngờ gì phía sau? Vì sao Quốc Thiên không xuất hiện trong các buổi tập huấn căng não cùng các đồng đội? Binz, Neko Lê, Song Luân… có vượt qua được “cơn ác mộng” mang tại “lò luyện thép”? Và quan trọng nhất, tình đồng đội sẽ giúp họ trụ vững hay chính là phép thử khắc nghiệt khiến tất cả gục ngã?

Poster tập 7: Biểu tượng của bản lĩnh thép và tinh thần tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát cơ động

Cùng lúc, poster chính thức của tập 7 cũng được công bố. Hình ảnh 12 nghệ sĩ nổi tiếng trong trang phục Cảnh sát cơ động hiên ngang giữa khói lửa, xe thiết giáp và thể hiện tinh thần “Tinh nhuệ – Kỷ luật – Không bao giờ do dự trước tội ác” biểu tượng của lực lượng.

Với chủ đề “Lò luyện thép”, đây chính là ẩn dụ cho môi trường huấn luyện khắc nghiệt, nơi mỗi chiến sĩ phải tôi rèn bản lĩnh, tinh thần thép và đề cao tinh thần đồng đội. Bởi trong bước đi của lực lượng là một lần kiểm soát, mỗi ánh nhìn là một lần cảnh giác,  mỗi chuyển động là sẵn sàng để bảo vệ nhân dân. Giữa ranh giới trật tự và hỗn loạn, lực lượng Cảnh sát cơ động chính là lá chắn thầm lặng mang sứ mệnh giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động – từ ngày thành lập (15.4.1974) đến nay đã viết nên truyền thống bằng mồ hôi, máu và vô vàn chiến công: từ chuyên án Z501, triệt hạ Năm Cam, phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, đến bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ đại hội và mục tiêu trọng yếu của đất nước.

Năm 2008, lực lượng Cảnh sát cơ động vinh dự trở thành đơn vị cấp cục đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, bộ máy Cảnh sát cơ động gồm 33 đơn vị trên cả ba miền với 6 lực lượng chiến đấu chủ lực: lực lượng đặc nhiệm, lực lượng tác chiến đặc biệt, lực lượng bảo vệ mục tiêu, lực lượng huấn luyện động vật nghiệp vụ, lực lượng vận chuyển hàng đặc biệt, lực lượng không cảnh và thủy cảnh.

Và trong “Lò luyện thép” ở tập 7, khán giả sẽ tận mắt chứng kiến: để trở thành lá chắn bảo vệ bình yên, họ phải đánh đổi, rèn luyện và kiên cường đến nhường nào.

Hãy đón xem tập 7 chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm sẽ lên sóng vào 20h Chủ nhật ngày 7/9 trên kênh VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube Chiến sĩ quả cảm, hệ thống FPT Play và ứng dụng VieON.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục