Bảo Nhi – Cô bé 7 tuổi hát cải lương “xiêu lòng” Thanh Bạch, Cẩm Ly


Nói về Bảo Nhi, giám  khảo Thanh Bạch nhận xét rằng: “Bảo Nhi có đôi mắt biết nói. Có hàng lông mi dày nên khi diễn tạo cảm xúc người xem. Động tác diễn của con hợp lý, làm chủ ca ra bộ của mình”.

Chỉ mới lên sóng 2 số đầu tiên nhưng chương trình truyền hình Người Hùng Tí Hon đã dần tạo được chỗ đứng trong lòng cộng đồng khán giả xem đài. Trên mạng xã hội, có rất nhiều phản hồi tích cực về chất lượng thí sinh cũng như nội dung chương trình. Trong số các thí sinh tài năng, có một nhân tố nổi bật được người xem chú ý nhờ “đôi mắt biết nói” và khả năng hát đờn ca tài tử. Đó là Huỳnh Bảo Nhi, cô bé 7 tuổi đến từ An Giang trong Biệt đội đáng yêu của Liêu Hà Trinh. Xem lại những phần trình diễn của em, sẽ thật là khó tin khi mà giọng ca ngọt ngào, lắng đọng đầy cảm xúc ấy lại đến từ một dáng vẻ nhỏ nhắn, vô tư như vậy.

NHTH Bao Nhi va doi truong Ha Trinh Bảo Nhi   Cô bé 7 tuổi hát cải lương xiêu lòng Thanh Bạch, Cẩm Ly

Kể về cháu gái rượu của mình, ông ngoại bé, một người có tình yêu rất lớn với môn nghệ thuật truyền thống đờn ca tài tử cho biết Bảo Nhi bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ lúc 3 tuổi. Lúc ấy, trong một đêm lưu diễn của nghệ sĩ Thoại Mỹ và Trọng Phúc, bé Bảo Nhi đã xung phong lên hát cùng và nhận được lời khen tấm tắc từ hai nghệ sĩ này.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, năng khiếu này của Bảo Nhi được ảnh hưởng từ chính những thành viên trong gia đình đặc biệt là ông ngoại và dì. Bảo Nhi may mắn được ông ngoại dạy đờn ca tài tử cùng các bạn trong xóm, đồng thời được theo chân dì tham gia một số chương trình truyền hình như “Vơ tôi là số 1”, “Chiếc cân may mắn”.

NHTH Bao Nhi trong luc tap luyen cung Minh Khang Bảo Nhi   Cô bé 7 tuổi hát cải lương xiêu lòng Thanh Bạch, Cẩm Ly

 

Sự yêu thương và ủng hộ cô công chúa nhỏ trong nhà được thể hiện rõ trong hành trình của Bảo Nhi ở Người Hùng Tí Hon. Từ vòng audtition, ông ngoại vẫn luôn theo sát, hỗ trợ cháu gái; để cháu không bỡ ngỡ, ông trực tiếp gảy đàn trên sân khấu cho cháu hát. Hằng ngày sau giờ học, mẹ vẫn thường chở Bảo Nhi đến nhà ông ngoại cách 7-8 km để tập luyện. Tất cả những nỗ lực từ gia đình đó chỉ để bé có thể được thỏa thích với mong ước làm ca sĩ của mình.

Nhỏ tuổi nhất đồng thời cũng dễ mít ướt nhất đội nên Bảo Nhi luôn được đội trưởng Hà Trinh cùng các anh chị trong nhóm thương yêu. Còn nhớ, trong buổi họp báo chương trình, đội trưởng Liêu Hà Trinh từng chia sẻ một mẩu chuyện vui gắn với Bảo Nhi rằng: “Bé Bảo Nhi mới 7 tuổi thôi nhưng dễ thương lắm, bé có sự lãng mạn của một cô bé miền Tây yêu thích cải lương, vọng cổ. Có một lần bé gọi điện cho Trinh nói “Alo cô Hà Trinh hả, con không thể nào nén nổi nỗi nhớ nên mới đành gọi điện cho cô” với một giọng “ngọt như mía lùi “ làm Hà Trinh cười muốn “rụng rún” luôn!”

NHTH Bao Nhi tren san khau 3 Bảo Nhi   Cô bé 7 tuổi hát cải lương xiêu lòng Thanh Bạch, Cẩm Ly

Bằng chất giọng truyền cảm và duyên sân khấu, Bảo Nhi hứa hẹn sẽ đi xa trong chương trình cũng như chiếm được cảm tình của khán giả xem đài. Không ít lần bé Bảo Nhi nhận được những lời khen từ bộ 3 giám khảo “quyền lực”. Như trong tập 3 Người Hùng Tí Hon lên sóng vào Thứ 7 tuần này, với ca khúc Nhớ Bến Tre trong điệu Phi Vân Điệp Khúc, giám khảo Thanh Bạch và Cẩm Ly đã rất xúc động và đưa ra nhận xét rằng: “Bảo Nhi có đôi mắt biết nói. Có hàng lông mi dày nên khi diễn tạo cảm xúc người xem. Động tác diễn của con hợp lý, làm chủ ca ra bộ của mình.”. Hay: “Bé diễn rất dễ cảm, diễn vừa phải, diễn tả đơn giản tự nhiên, cô Cẩm Ly rất thích con.”

0 Bảo Nhi   Cô bé 7 tuổi hát cải lương xiêu lòng Thanh Bạch, Cẩm Ly

Thủy Dương/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục