Mang Mẹ Đi Bỏ là bộ phim đầu tiên được diễn viên đích thân sáng tạo, thiết kế tựa phim bằng nét vẽ tay, ẩn chứa nhiều dụng ý gắn liền với nội dung phim. Tuấn Trần đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh quá trình “thiết kế” đặc biệt này.
Ngày 21/5/2025, nhà phát hành CJ HK Entertainment tiếp tục công bố những đoạn clip hậu trường ghi lại quá trình nam diễn viên Tuấn Trần tự tay vẽ logo tên phim Mang Mẹ Đi Bỏ. Hoạt động thú vị và hiếm thấy này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu điện ảnh, bởi đây là lần đầu tiên có một diễn viên chủ động đóng góp công sức vào cả giai đoạn thiết kế bộ nhận diện cho bộ phim, thay vì chỉ tham gia diễn xuất trước ống kính. Qua những chia sẻ đầy cảm xúc, người xem dễ dàng cảm nhận được sự tâm huyết mà Tuấn Trần dành cho vai diễn cũng như dự án lần này.
Trong Mang Mẹ Đi Bỏ, Tuấn Trần vào vai Hoan – một thợ cắt tóc vỉa hè, hằng ngày bươn chải kiếm sống để chăm lo cho người mẹ đang mắc bệnh nặng. Vì sợ mẹ sẽ đi lạc, anh cẩn thận viết một tấm bảng tên để mẹ đeo lên người. Từ hành động giản dị này, ê-kíp sản xuất đã nảy ra ý tưởng: để chính “người con” ấy viết nên tựa phim và sử dụng nét chữ đó làm logo chính thức trong suốt quá trình quảng bá.
Theo chia sẻ từ nam diễn viên, đây là vai diễn trưởng thành nhất của anh từ trước đến nay, thể hiện mạnh mẽ chiều sâu tính cách nhân vật và cả sự chai sạn về mặt cảm xúc khi đối diện với những tổn thương. Việc để nam diễn viên trực tiếp vẽ tên phim còn mang dụng ý giữ lại sự thô ráp, tự nhiên trong từng nét chữ như một phần tính cách của nhân vật. Chính sự mộc mạc ấy đã trở thành một biểu tượng của tình cảm chân thành, day dứt mà người con dành cho mẹ – cũng là tinh thần xuyên suốt mà bộ phim Mang Mẹ Đi Bỏ muốn truyền tải.
Trong quá trình tham gia sáng tạo tựa phim, Tuấn Trần đã thử nghiệm qua nhiều đạo cụ, màu sắc, chất liệu khác nhau nhằm lột tả trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Nam diễn viên cũng thành thật chia sẻ rằng, mỗi lần viết đến chữ “bỏ” trong tiêu đề, anh đều cảm thấy nghẹn ngào và day dứt. Tình cảm đó được Tuấn Trần thể hiện qua những nét chữ đứt đoạn không liền mạch, như chính tâm trạng giằng xé của người con khi buộc phải rời xa mẹ.
Ở thử thách cuối cùng, Tuấn Trần đã kêu gọi ê-kíp cùng nhau trút bỏ những muộn phiền, bực dọc lên một tấm bìa carton lớn bằng nhiều màu sắc khác nhau. Sau đó, anh dùng sơn trắng vẽ tên phim lên chính tấm bìa ấy, như đang “gột rửa” những điều u uất, để đón nhận mọi thứ một cách tích cực và vui vẻ.
“Cũng giống như tâm lý nhân vật trong bộ phim, khoảng thời gian lúc đầu nó đối diện với rất nhiều tổn thương, để rồi cuối phim nhân vật nhận ra những điều quý giá và ý nghĩa nhất. Bức tranh này đã cho tôi một cảm xúc không thể tả được”, Tuấn Trần chia sẻ sự tương đồng giữa bức tranh và tâm lý nhân vật trong Mang Mẹ Đi Bỏ.
Logo tên phim được thiết kế lại dựa trên nét chữ gốc của Tuấn Trần, màu vàng được chọn làm màu chủ đạo nhằm thể hiện những khoảng ký ức lưng chừng của người mẹ
Tuấn Trần được biết đến với danh xưng “diễn viên nghìn tỷ” của điện ảnh Việt qua loạt vai “con hư” như Quắn trong Bố Già (2021), Sâu trong Mai (2024), Lanh trong Làm Giàu Với Ma (2024). Trở lại với Mang Mẹ Đi Bỏ, anh tiếp tục vào vai một người con – nhưng là một đứa con trưởng thành, sâu sắc với chiều sâu nội tâm phức tạp. Vai diễn Hoan hứa hẹn sẽ là một cú chuyển mình đáng mong đợi của Tuấn Trần trong năm 2025.
Mang Mẹ Đi Bỏ là dự án hợp tác Việt – Hàn được đạo diễn bởi Mo Hong-jin, với sự tham gia của diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc và Jung Il-woo. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 1/8/2025.
LC/Lifestyle