Đêm nhạc “Đức Thi và những tấm lòng vàng 2025” quy tụ 30 nghệ sĩ ba miền Bắc Trung Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng hàng chục nghìn khán giả có mặt tại Bắc Ninh những ngày qua.
Với sự xuất hiện của 30 nghệ sĩ hàng đầu ba miền, 2 đêm nhạc cùng tổng cộng hơn 20.000 khán giả tham dự, đêm nhạc “Đức Thi và những tấm lòng vàng 2025” diễn ra ngày 8 và 9 tháng 4 tại khu phố Trịnh Xá, Từ Sơn, Bắc Ninh đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người yêu âm nhạc và tạo kỷ lục so với nhiều năm trước. Đây không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô mà còn là biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị nhân văn, gắn kết cộng đồng.
Sự kiện do doanh nhân Đức Thi đứng ra tổ chức nằm trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống 10/3 tại khu phố Trịnh Xá. Sau hơn 15 năm duy trì tổ chức, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi chương trình được thực hiện trong hai đêm liên tiếp, quy tụ số lượng nghệ sĩ tham gia “khủng” và đa dạng nhất từ trước tới nay.
Danh sách nghệ sĩ góp mặt bao gồm hàng loạt tên tuổi đình đám đến từ cả ba miền như: Danh ca – Nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Duy Mạnh, Thanh Thảo, Quách Tuấn Du, Danh hải Bảo Chung, danh hài Kiều Oanh, NSƯT Hoàng Nhất, danh hài Dũng Nhí, ca sĩ nhí Phong Thiên, Mỹ Hạnh, Lê Sang, Lilly Luta, Hồng Gấm, Tạ Đình Nguyên, S Quang Ngọc, Nguyễn Quốc Linh, Hoàng Vân, Kim Chi, Huyền Trang, Ngân Hà, Việt Nga, Trung Tín, Xuân Đạt, Hữu Tuấn, Bùi Thúy, Khánh Huy, Khánh An, A Páo, MC Công Thành.
Các tiết mục được dàn dựng đậm chất cảm xúc, không bị tách biệt theo vùng miền hay độ tuổi mà thay vào đó là những màn kết hợp độc đáo. Nhiều phần song ca và tam ca giữa các nghệ sĩ đã mang đến sự bất ngờ cho khán giả khi sự hòa quyện trong giọng hát, kỹ thuật biểu diễn và thần thái trên sân khấu thể hiện được chiều sâu cảm xúc cũng như tinh thần đoàn kết giữa các nghệ sĩ.
Trong hai đêm nhạc, khán giả đã được sống trong không gian đầy cảm xúc, từ những phút sâu lắng với “Tình em là dại dương” hay “Kiếp đỏ đen” của Duy Mạnh đến sự bùng nổ khi danh ca Ngọc Sơn xuất hiện ở phần cuối chương trình bằng những bản nhạc sôi động, gắn liền với tên tuổi của anh như “Tình doanh nhân”, “Tình Cha”, “Hát nữa đi em”, “Anh Number One”…
Với chất giọng nội lực, phong cách biểu diễn máu lửa và luôn giữ được phong độ đỉnh cao nhờ luyện tập thể lực thường xuyên, “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn đã khiến hơn 10.000 khán giả reo hò không ngớt trong màn trình diễn kéo dài đến tận 3 giờ sáng.
Đêm khuya mưa lạnh nhưng lòng người ấm áp, danh ca Ngọc Sơn không khỏi xúc động khi thấy bà con vẫn còn đông đủ, ai nấy đều sẵn sàng đội mưa để được nghe anh hát, được giao lưu với người nghệ sĩ bình dân và các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhiều cụ già 70 80 tuổi nhưng đến từ 7 giờ tối. Dù trời mưa gió cả đêm nhưng vẫn ở lại chờ đến khi Ngọc Sơn xuất hiện và hát đến gần 3 giờ sáng khiến anh cảm động rơi nước mắt, vì tình cảm của các bà các mẹ quá lớn lao không gì đo đếm được.
Trong lúc biểu diễn, Ngọc Sơn khiến nhiều người bất ngờ khi mời doanh nhân Đức Thi – người em trai thân thiết – lên sân khấu cùng hát với Thanh Thảo và Quách Tuấn Du. Anh còn tâm lý khi cởi áo khoác tặng và mặc cho em trai ngay trên sân khấu khi thấy Đức Thi đội mưa ngồi xem suốt nhiều tiếng đồng hồ. Một hành động nhỏ nhưng đầy nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm chân thành và mối quan hệ như ruột thịt giữa hai anh em suốt hàng chục năm qua.
Trên sân khấu, Ngọc Sơn không giấu được sự tự hào khi nhắc đến Đức Thi – người đã âm thầm, kiên trì và tâm huyết tổ chức chương trình suốt nhiều năm qua. Anh cũng dành lời yêu thương đến cháu trai Phong Thiên – giọng ca nhí tài năng đã nhiều lần gây ấn tượng trên các sân khấu lớn.
Hơn cả một đêm diễn, “Đức Thi và những tấm lòng vàng” đã thực sự trở thành không gian gặp gỡ của tình nghệ sĩ, tình quê và tinh thần dân tộc. Sự kiện không chỉ thu hút bởi dàn nghệ sĩ nổi tiếng mà còn bởi bầu không khí ấm cúng, thân tình và sự đồng hành hết mình của hơn 20 ngàn khán giả trong hai đêm diễn. Nhiều nghệ sĩ lần đầu đến Bắc Ninh nhưng đã chiếm trọn tình cảm khán giả bởi sự gần gũi, cởi mở và hết lòng cống hiến.
Từ trầm lắng đến bùng nổ, từ dân ca mượt mà đến nhạc trẻ hiện đại, 6 tiếng đồng hồ tại đêm nhạc “Đức Thi và những tấm lòng vàng” 2025 thực sự đã đem lại những giây phút không thể nào quên, không chỉ là nơi hội tụ của giọng hát, mà còn là nơi gợi nhắc về tình quê hương, tình người, và niềm tự hào dân tộc.
Không cần sử dụng nhiều hiệu ứng sân khấu, chương trình tập trung hoàn toàn vào phần trình diễn và kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả. Khán giả cũng không đơn thuần là người xem, họ đã trở thành một phần của chương trình bằng sự lắng nghe, ánh mắt xúc động, bằng nụ cười và những tràng vỗ tay kéo dài không dứt.
LC/Lifestyle