Vân Trung Ca khiến người xem thất vọng


Sau hai tháng phát sóng với thời lượng 44 tập phim, Vân Trung Ca đã khép lại câu chuyện về quãng đời đầy sóng gió của nàng Vân Ca (Angela Baby). Trái với sự hào hứng và chào đón của người hâm mộ khi ra mắt, tập cuối của phim kết thúc trong sự nhạt, dài dòng và không được lòng khán giả.

Ở những tập cuối cùng, Vân Ca bị đánh trọng thương khi đến mộ của Lưu Phất Lăng (Lục Nghị) than khóc. Hứa Bình Quân (Tô Thanh) khi đó đang mang thai, vẫn liều mình lao vào cứu. Trên đường trở về, hai người lại gặp tai nạn do chiếc xe ngựa đã bị Hoắc Thành Quân (Dương Dung) sai người phá. Vân Ca bất tỉnh liên tục nhiều ngày, khi tỉnh dậy lại chứng kiến cái chết của Hứa Bình Quân. Quá đau đớn và buồn khổ, Vân Ca quyết định rời xa kinh thành, trở về đại mạc cùng gia đình. Dù ở nơi xa, cô vẫn ngày ngày u sầu, thương nhớ về quãng thời gian nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn nơi thành Trường An. Mạnh Giác (Đỗ Thuần) ở lại cung, dạy dỗ Hổ nhi theo lời phó thác của Bình Quân.

van trung ca Vân Trung Ca khiến người xem thất vọng

Còn Lưu Bệnh Dĩ (Trần Hiểu), anh đã sai người điều tra, biết được người đứng đằng sau mọi chuyện chính là Hoắc Thành Quân nhưng vẫn giả vờ không biết gì, tiếp tục sủng ái cô trong suốt 3 năm liền. Đến khi Hoắc Quang chiến thắng quân giặc, vinh quang trở về, sau bữa tiệc mừng công, Bệnh Dĩ đã ngấm ngầm tiễn ông về trời. Hoắc Thành Quân vì muốn được lên ngôi Hậu, cùng mẹ lập mưu có con giả nhưng bị phát hiện. Cô bị Bệnh Dĩ nhốt vào lãnh cung, toàn bộ phe cánh của Hoắc gia tan rã. Cuối cùng Lưu Bệnh Dĩ ban cho Thành Quân 3 tấc vải trắng và treo cổ cô, may thay Mạnh Giác tới kịp và cứu cô khỏi cái chết. Nhưng Thành Quân vẫn không thể nào thoát khỏi cuộc sống cô độc và ám ảnh nơi lãnh cung. Mạnh Giác cảm thấy đã hoàn thành lời hứa với Bình Quân, một mực muốn rời khỏi kinh thành. Nhưng ngày từ biệt, Bệnh Dĩ lại giương cung bắn khi Mạnh Giác rời bước, sống chết của anh không được thể hiện rõ ràng.

Cái kết nhạt nhòa của bộ phim khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Nếu như đoạn kết của nguyên tác khiến người đọc phải rơi nước mắt thì đoạn cuối của bộ phim lại chỉ khiến người xem lắc đầu ngao ngán. Tình tiết được kể một cách dài dòng, chi tiết đắt giá không được nhấn đủ mạnh còn những chi tiết phụ lại kéo dài lê thê. Điều khiến người hâm mộ vui mừng có lẽ là vui cuối cùng phim… đã hết.

Trước đó, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Đồng Hoa do Vu Chính thực hiện được kỳ vọng sẽ tạo cơn sốt trên màn ảnh. Khi phim chưa ra mắt, hình ảnh về hậu trường, diễn viên, poster được người hâm mộ chia sẻ và liên tục cập nhật. Nhưng chỉ sau vài tập phát sóng, khán giả đã sớm thất vọng, nhất là diễn xuất kém cỏi của nữ chính Angela Baby.

Bình Nhi/Theo RR


Các tin cùng chuyên mục