Từ ‘Em chưa 18’ đến ‘Gái già lắm chiêu’: Sự trưởng thành trong diễn xuất của Kaity Nguyễn


Trái ngược với hình tượng nữ sinh kẹo ngọt, Kaity Nguyễn đã có màn thay đổi ngoạn mục để trở thành một “gái già” trưởng thành, nóng bỏng và đầy mê hoặc.

Kaity18 Từ Em chưa 18 đến Gái già lắm chiêu: Sự trưởng thành trong diễn xuất của Kaity Nguyễn

Mặc dù tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ nhưng Kaity Nguyễn đã tham gia nhiều dự án phim điện ảnh lớn cùng các tên tuổi gạo cội, cũng thu về bảng thành tích không thể xem thường. Năm 2017, cô được xem là hiện tượng của điện ảnh Việt bởi trước khi nổi đình đám với “Em chưa 18”, Kaity vẫn là cái tên lạ hoắc trong làng phim Việt. Thời điểm đó, Kaity cả tuổi đời và tuổi nghề, ngoại hình đều non trẻ đúng chuẩn “Em chưa 18”, kinh nghiệm diễn xuất gần như là con số 0.

Vậy nhưng, bộ phim “debut” này đã mang về thành công ngoài tưởng tượng: trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, giành giải Bông sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 20 (2017). Bản thân Kaity Nguyễn cùng giành giải Diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Em Chưa 18, vượt mặt nhiều đàn chị như Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng…

kaity1 Từ Em chưa 18 đến Gái già lắm chiêu: Sự trưởng thành trong diễn xuất của Kaity Nguyễn

Công bằng mà nói, vai Linh Đan trong “Em chưa 18” như được “đo ni đóng giày cho Kaity Nguyễn. Từ tuổi đời, ngoại hình, tính cách hoạt bát, năng động của Kaity đều trùng khớp với nhân vật này. Chính vì thế Kaity có thể hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên, diễn mà như không diễn. Dù gặp khó khăn trong việc phát âm tiếng Việt, do từ nhỏ cô đã sinh sống và học tập tại Mỹ nhưng cuối cùng, nhân vật Linh Đan vẫn rất tròn trịa khi ra mắt công chúng.

Bên cạnh sự tự nhiên trong diễn xuất, việc đóng cặp cùng Kiều Minh Tuấn – nam diễn viên giàu thực lực với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn cũng giúp Kaity phát huy bản thân rất nhiều. Chính lối diễn tự nhiên của cô, cùng “phản ứng hoá học” với bạn diễn nam đã góp phần lớn vào thành công “Em chưa 18”.

Tuy nhiên, cùng từ thành công quá nhanh chóng với “Em chưa 18” đã mang đến không ít áp lực cho Kaity. Cô dành hơn 1 năm sau mới tái xuất màn ảnh với vai Châu trong “Hồn Papa da con gái”. Sự thay đổi có thể nhìn thấy ngay ở Kaity trong dự án điện ảnh thứ 2 này chính là ngoại hình. Cô đã chăm chỉ tập luyện, giảm cân cật lực để xuất hiện với ngoại hình thon gọn hơn, xinh đẹp hơn và phát âm cũng tròn vành rõ chữ hơn, “chín” hơn trong khả năng diễn xuất. Lần tái xuất màn ảnh này của Kaity được nhận xét như một con người hoàn toàn mới, khác nhiều khi so với “Em chưa 18”. Kể cả tâm lý nhân vật mà cô đảm nhận ở dự án này cũng khác nhiều so với dự án đầu tay.

kaity4 Từ Em chưa 18 đến Gái già lắm chiêu: Sự trưởng thành trong diễn xuất của Kaity Nguyễn

Linh Đan nhí nhảnh, nghịch ngợm bao nhiêu thì Châu lại trưởng thành, chững chạc bấy nhiêu. Hay có thể nhận xét ngắn gọn rằng, vai diễn trong “Hồn Papa da con gái” khó nhằn hơn nhiều so với “Em chưa 18”. Trong phim, nhân vật Châu bị đổi hồn với ba của mình (diễn viên Thái Hoà). Như vậy, Kaity phải đảm nhận không chỉ một mà cả hai vai diễn: cô nữ sinh trung học Châu và người đàn ông trung niên trong hình hài Châu. Song, nhờ cách diễn hấp dẫn, duyên dáng, dí dỏm đã giúp Kaity thổi hồn vào nhân vật dễ dàng.

Cũng trong “Hồn Papa da con gái”, Kaity không chỉ diễn chung với một diễn viên gạo cội mà còn là ngôi sao phòng vé. Tuy vậy, Kaity vẫn phối hợp ăn ý với Thái Hòa và tỏ ra không hề lép vế.

Đến năm 2020, Kaity Nguyễn thoát hẳn vai diễn nữ sinh để sắm vai người phụ nữ trưởng thành trong “Tiệc Trăng Máu”. Trong nhân vật Kathy – bác sĩ thú y trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang và độc lập, Kaity không thể sử dụng lối “diễn như không diễn” từng thành công trong các phim trước mà mang vào nét diễn của mình sự tinh quái, thông minh, vừa đôi chút ngây thơ vừa mưa tính. Không chỉ vậy, ở nhân vật này, khán giả còn thấy trên màn ảnh một Kaity Nguyễn vẫn trẻ trung xinh đẹp, nhưng đã có nét đằm thắm và thoáng ưu tư.

kaity9 Từ Em chưa 18 đến Gái già lắm chiêu: Sự trưởng thành trong diễn xuất của Kaity Nguyễn

Bên cạnh sự tiến bộ trong diễn xuất, việc Kaity Nguyễn ở tuổi 21 được đảm nhận vai diễn trong một dự án có nhiều tên tuổi như Hứa Vỹ Văn, Hồng Ánh, Thu Trang, Thái Hòa, Đức Thịnh… đã khẳng định cô là nữ diễn viên trẻ có năng lực thật sự. Vai diễn này cũng được xem là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Kaity Nguyễn.

Ngay sau “Tiệc trăng máu” với doanh thu trăm tỷ, Kaity tiếp tục chứng minh sự mới mẻ, chuyên nghiệp trên màn ảnh bằng vai Lý Linh trong “Gái già lắm chiêu V”. Nhân vật Lý Linh của Kaity Nguyễn có một đời tư tình ái khá phức tạp khi một lúc quan hệ tình cảm với cả hai trai đẹp là diễn viên Khương Lê và Anh Dũng. Đây cũng là bộ phim đầu tiên cô vào vai phụ nữ trưởng thành có những cảnh quay “người lớn”, thậm chí cực kỳ nóng bỏng.

Cái khó của Kaity trong “Gái già lắm chiêu V” không đơn thuần đến từ việc vào vai một phụ nữ giàu có từng trải, mà ngay cả tâm lý, chiều sâu nhân vật cũng khác xa hoàn toàn những gì cô từng trải nghiệm. Bên cạnh việc phải thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi cách diễn xuất để thể hiện đúng “tinh thần gái già thành thị” đã tạo nên thương hiệu của vũ trụ điện ảnh ăn khách, Kaity Nguyễn còn được thử thách với những cảnh quay táo bạo đúng lứa tuổi gái già trong phim. Từ cảnh nóng với Anh Dũng đến Khương Lê đều phải mang tâm lý hoàn toàn khác nhau.

Kaity2 1 Từ Em chưa 18 đến Gái già lắm chiêu: Sự trưởng thành trong diễn xuất của Kaity Nguyễn

Nếu như với Anh Dũng – bạn trai lâu năm và cũng là chồng sắp cưới, Kaity phải thể hiện được sự từng trải lẫn những cảm xúc đầy tham vọng thì với Khương Lê, cô lại phải táo bạo hơn hẳn. “Tôi đặt mình vào tâm lý của nhân vật Lý Linh, là một phụ nữ đã 25 tuổi và rất chủ động trong tình yêu. Tôi hành động theo đúng nhân vật chứ ngoài đời tôi nhút nhát lắm!”, Kaity Nguyễn chia sẻ. Không những vậy, ở “Gái già lắm chiêu V”, cô còn được thử thách khi lần đầu tiên quay cảnh nóng với bạn diễn nam nude 100% – một tình huống dù mang tính chất oái oăm và hài hước nhưng cũng đủ gây áp lực cho Kaity.

Song, không thể phủ nhận, “Gái già lắm chiêu V” chính là dự án điện ảnh tạo nên bước đột phá mới trong sự nghiệp diễn xuất của Kaity. Ngoài trưởng thành về nhan sắc, cô còn khẳng định cho khán giả thấy một Kaity Nguyễn tiến bộ vượt bậc về mặt diễn xuất, thông minh trong cách xử lý tình huống, biết tạo dấu ấn kể cả khi diễn đôi, diễn ba cùng các nghệ sĩ gạo cội. Bên cạnh đó, nhiều kỹ năng và sở trường cũng được Kaity khoe với khán giả qua nhân vật Lý Linh, như trình độ ngoại ngữ, khiêu vũ, cưỡi ngựa…

kaity16 Từ Em chưa 18 đến Gái già lắm chiêu: Sự trưởng thành trong diễn xuất của Kaity Nguyễn

“Kaity mang vẻ đẹp căng mong, chín mùi khiến mình là phụ nữ mà còn mê mẩn, đẹp trong từng khung hình luôn” – diễn viên , đạo diễn Hồng Ánh tán dương Kaity Nguyễn sau khi xem “Gái già lắm chiêu V”. Hay nam diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng dành lời có cánh cho đàn em: “cục cưng của màn ảnh Việt là một báu vật luôn hút hết năng lượng xung quanh để tỏa sáng”.

Có thể nói, với việc nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng và luôn biết cách tạo sự đột phá cho bản thân qua từng vai diễn, cộng hưởng với tài năng sẵn có, cơ hội hợp tác cùng các nghệ sĩ kỳ cựu đã giúp Kaity Nguyễn làm nên những bước tiến vượt trội. Dù hiện tại, gia tài điện ảnh của cô mới có 4 bộ phim nhưng ở mỗi dự án đều là một dấu mốc quan trọng, đi kèm thành công đáng ghi nhận để khán giả có thể tiếp tục kỳ vọng Kaity Nguyễn sẽ còn tạo thêm nhiều cú hích mới trong tương lai.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục