Trượt tuyết núi Alpes


Hai chữ “Leo núi”, tiếng Pháp là “Alpinisme “, xuất phát từ chữ “alpin” nghĩa là “thuộc núi Alpes”. Nói như thế đễ biết rằng Alpes chính là cái nôi của môn thể thao leo núi, nhưng không vì vậy và môn trượt tuyết bị… nhấn chìm. Sự thật, hàng năm, Alpes còn là nơi hội tụ của những người yêu thích môn trượt tuyết từ khắp nơi trên thế giới, đem lại doanh thu hàng triệu USD cho ngành du lịch địa phương…

truot tuyet alpe 2 Trượt tuyết núi Alpes

Alpes là một hệ thống núi hùng vĩ nhất châu Âu, chạy qua các nước Pháp, Italie, Thụy Sỹ, Đức, Áo, Monaco, Leichtenstein và Slovénia. Cái tên Alpes xuất hiện từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, có nghĩa là “Thế giới ánh sáng”, “Cõi trời “. Dãy Alpes tạo thành lá chắn dài 1200 km kéo từ sông Danube đến tận biển Địa Trung Hải. Alpes có đến 82 đỉnh núi cao trên 4000m, trong đó cao nhất là đỉnh Mont Blanc thuộc Pháp (4800m) được ví là nóc nhà của châu Âu. Nói như thế để thấy rằng được đặt chân đến Alpes đã là một điều cực kỳ thú vị, chứ chưa kể đến việc được tung tăng đùa nghịch, lãng du với tuyết còn thú vị hơn biết bao lần. Môn trượt tuyết cũng đã có từ năm 4000 năm (trước Thiên Chúa giáng sinh), khi những người sống ở Bắc cực đã hiểu việc di chuyển trên tuyết thật dễ dàng, chỉ cần mang dưới chân những tấm gỗ dài. Cho tới năm 1924, với những tổ chức tranh giải thể thao quốc tế mùa đông ở vùng Chamonix môn trượt tuyết lúc này mới được coi như một trò chơi giải trí. Đến năm 1936, môn trượt tuyết chính thức là môn thể thao, trong những cuộc tranh giải thể thao quốc tế. Trò chơi này, được trích ra và biến cải từ những trại huấn luyện chuyên nghiệp của lính dù, được tổ chức với sự an toàn. Bất ngờ trong cảm giác mạnh, làm cho thần kinh dân chơi môn thể thao này đôi khi phải trải qua những thử thách ghê gớm.

truot tuyet alpes Trượt tuyết núi Alpes

Sau đệ nhị thế chiến, môn trượt tuyết bành trướng khắp nơi. Đó cũng là lúc mà những khu trượt tuyết và những dàn dây cáp cơ động, đưa những cabine từ dưới chân núi lên đến đỉnh cao, mọc loạn xạ như nấm trên khắp các đường dốc đẹp nhất của dãy núi Alpes. Để có thêm những cảm giác mạnh hơn, bằng những lần phóng lên, phóng xuống tối đa người ta còn chế ra thêm những đường dốc dợn sóng. Nơi trượt tuyết, bắt đầu lúc 9 giờ 30, đến 5 giờ chiều là ngưng mọi hoạt động. Trẻ con ở dưới chân núi tuyết, bắt đầu từ bốn tuổi, hầu hết đều biết chơi loại thể thao trượt tuyết này.  Chúng biết trượt nhanh hơn người lớn, vì nó không biết hậu quả của những lần té. Rồi kế đến tuổi 15,18 cũng hăng hái ghê gớm, muốn đạt mục tiêu nhanh chóng nên không biết sợ, không biết dè dặt là gì, nên trượt giỏi hơn là người có tuổi. Tất cả các ngọn núi băng tuyết, người ta chỉ làm việc cho bốn tháng mùa đông trong một năm, từ tháng mười hai đến tháng tư.

Từ dưới mặt đất du khách có thể lên núi với cao độ 1700 m bằng xe hơi cá nhân. Xe leo lên dốc cao, bắt đầu nghe hai tai lùng bùng, khoảng 10 phút sau thì trở lại bình thường. Hít thở không khí trong lành tuyệt vời trên núi tuyết đợi chờ sau khi xe leo lên những sườn đèo hiểm trở thì cũng đến được nơi trượt. Cái cảm giác đầu tiên của bắt kỳ ai đến đây cũng sẽ là hứng khởi và sung sướng khi được trèo lên những ngọn núi cao sừng sững của dãy Alpes nổi tiếng, tuyết phủ quanh năm. Cái đẹp hùng vĩ làm người ta muốn khám phá. Khi lên đến nơi, nhìn xuống bốn phía, các ngọn núi phủ băng tuyết và những người trượt tuyết lượn qua, lượn lại như cánh bướm với tốc độ lao nhanh xuống dưới chân núi quả thật giống một bức tranh đẹp tuyệt bởi bàn tay họa sĩ kỳ tài bậc nhất họa nên. Nơi đây còn có những những hòn non bộ, cây cối, suối nước sắp đặt sẵn theo hệ thống để tạo cảm giác cho những người tham gia. Thuê dụng cụ trượt tuyết, mua vé vào đường trượt xong, du khách sẽ được trèo cáp treo đi lên đỉnh núi. Gió thổi vào tai lạnh buốt, miệng khô cong. Rồi thì, háo hức nhìn thấy đường trượt dài phía dưới, để rồi có khi phải lăn lê trên tuyết để tóc tai, quần áo, găng mũ đầy tuyết để qua những đoạn dốc, và trượt một cách ngon lành. Rồi cũng có khi bắt chợt hứng thú leo lên những triền dốc thẳng, mạo hiểm phiêu lưu khi lao thẳng xuống một vận tốc tăng dần… Cảm giác lúc đó chắc chắn với những khách nghiệp dư với môn trượt tuyết sẽ rất sợ, có khi bật khóc nức nở, nghĩ rằng mình sắp chết, nhưng rồi khi xuống đến nơi thì cười òa lên thích thú để thử lại một lần chuyến phiêu lưu mạo hiểm cũ..

Có lẽ vì những điều này mà hàng năm, Alpes đã là nơi hội tụ của những người yêu thích môn trượt tuyết từ khắp nơi trên thế giới, đem lại doanh thu hàng triệu USD cho ngành du lịch địa phương. Ngay cả cúp trượt tuyết thế giới cũng được tổ chức nơi đây. Song một đáng buồn là theo các nhà khoa học Roland của Viện sinh thái học thuộc Đại học Innsbruck, Áo sau khi nghiên cứu đã phát hiện ra, thể tích băng trên núi này hàng năm bị nhỏ lại khoảng 3%, độ dày của băng mỗi năm cũng giảm đi 1m. Nếu các lớp băng trên Alpes cứ tan chảy theo tốc độ hiện nay thì chỉ đến năm 2037, phần lớn băng đã bị tan hết. Đó sẽ là một điều rất buồn với những ai “lỡ” một lần được ghé thăm dãy núi tuyệt vời này và sẽ là điều đáng tiếc rất lớn với những ai chưa từng đặt chân đến đây.

Vậy thì còn chần chờ gì nữa, mà không nhanh chân đến Alpes để còn kịp lãng du với những điệu múa trên tuyết chứ!

Minh Phương


Các tin cùng chuyên mục