Thái Thùy Linh mang bầu 8 tháng vẫn đi hát cho bệnh nhân nghe


Dưới cái nóng oi ả của những ngày đầu hè, các nghệ sĩ được yêu mến: Ca sĩ Thái Thùy Linh, Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Nguyễn Trần Trung Quân, Việt Tú, Thu Thủy, MC Lê Anh, nhóm nhạc Domino, ảo thuật gia Duy Nguyễn, beatboxer Hoàng Phúc và các em nhỏ từ câu lạc bộ TacaEmca… đã mang nhiều niềm vui và tình yêu thương tới các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và y bác sĩ tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN trong chiều ngày 08/05 vừa qua.

Phần mở đầu của chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 108 lần này do ca sĩ Thu Thủy – Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 phụ trách, cùng các ca sĩ trẻ của nhóm Domino, chị và các bạn ca sĩ trẻ đã mang quà tặng đặc biệt của mình đến với các bệnh nhân nặng ở khu vực trong phòng bệnh và ngoài hành lang. 6 bài hát được cất lên với giọng hát ngọt ngào, da diết của ca sĩ Thu Thủy đã khiến bệnh nhân Thạch Thị Sơn, người không may bị tai nạn, phải cưa cả 2 chân, cùng rất nhiều bệnh nhân, y bác sĩ khác có mặt tại đó không khỏi nghẹn ngào, xúc động rơi nước mắt. Cùng với đó những món quà về vật chất đến từ nhà tài trợ, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDVcũng được trao tặng cho các bệnh nhân có mặt tại bệnh phòng.

Hai mẹ con ca sĩ Thái Thùy Linh cùng song ca Thái Thùy Linh mang bầu 8 tháng vẫn đi hát cho bệnh nhân nghe

15h00, Mang âm nhạc đến bệnh viện số 108 chính thức bắt đầu tại hội trường A4 với bài phát biểu của PGS. TS Trần Bình Giang – PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ông tiếp tục khẳng định Mang âm nhạc đến bệnh viện là một chương trình có ý nghĩa cao đẹp, không chỉ xoa dịu nỗi đau mà còn mang tới cho chính người làm từ thiện tâm sáng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngay sau đó, phần biểu diễn ca nhạc được nhiều khán giả mong chờ đã mở màn đầy sôi động với liên khúc nhạc trẻ và vũ điệu cồng chiêng trong ca khúc nổi tiếng Ngày mai từng được Tóc Tiên trình diễn trong chương trình The Remix. Thể hiện màn trình diễn này là nhóm Domino.

Trong khi ca sĩ Thu Thuỷ mang đến một bầu không khí vừa nhẹ nhàng vừa tươi mới cho khán phòng hội trường với hai ca khúc Giọt nắng bên thềmVào hạ, thì Thành Lê – giải Nhất Sao Mai 2007 khiến khán giả chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào với Tình đất Ở hai đầu nỗi nhớ.

Đến từ Trung tâm đào tạo nghệ thuật Taca Emca, bé Gia Khiêm với ca khúc Đám cưới chuột và bé Bảo Châu với ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày đã thực sự khiến nhiều khán giả thán phục bởi tài năng ca hát của mình.

Việt Tú – gương mặt quen thuộc của Mang âm nhạc đến bệnh viện dành tặng khán giả ca khúc Chiếc khăn PiêuBốn chữ lắm, Ngay khi những câu chữ đầu tiên của ca khúc được cất lên, các bạn sinh viên đã lên sân khấu và hoà nhịp cùng với giọng hát đầy nội lực của anh.

Đến với chương trình số 108, ca sĩ Đoàn Thuý Trang mang tới hai ca khúc, một thì sôi nổi trẻ trung với Bốn chữ lắm, một thì trữ tình sâu lắng với Về quê. Đáng chú ý là Về quê chính là ca khúc được yêu cầu bởi một khán giả đặc biệt – mẹ của Đoàn Thúy Trang, cũng là một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Các bệnh nhân nhận quà từ hòm từ thiện của chương trình Thái Thùy Linh mang bầu 8 tháng vẫn đi hát cho bệnh nhân nghe

Mang âm nhạc đến bệnh viện đã là show diễn thứ tư trong ngày, nhưng “sao mai” Nguyễn Trần Trung Quân vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết khi dành tặng khán giả 2 ca khúc ngọt ngào về tình cảm gia đình là Ba kể con nghe Lời ru cho con.

Trong lúc các ca sĩ nhiệt tình biểu diễn trên sân khấu, thì phía dưới, các khán giả cũng “miệt mài” quyên góp tiền vào hòm từ thiện. Cứ mỗi phút trôi qua, hòm từ thiện lại đầy thêm một ít, và bầu không khí trong hội trường lại như ấm áp thêm.

Đã mang thai đến tháng thứ 8 nhưng Thái Thuỳ Linh vẫn miệt mài với chuỗi chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện. Thái Thùy Linh cho biết, kể từ lần đầu tiên, đã rất lâu rồi cô không được mang âm nhạc đến bệnh viện Việt Đức, bởi những lần trước đó đều bận làm chương trình tại Tp Hồ Chí Minh nên không thể tham gia. Cô chia sẻ: “Thái Thuỳ Linh đã mang thai thứ 8. Hai mẹ con quyết tâm đến đây vì nếu bỏ lỡ nữa thì phải hơn một năm sau mới may ra có cơ hội được hát tại đây”. Thái Thùy Linh và con gái cùng các học trò nhí đầy hứng khởi hát tặng các khán giả ca khúc Khúc hát tim hồng Huyền thoại hồ núi Cốc.

Không chỉ đắm mình trong âm nhạc, các khán giả có mặt tại hội trường bệnh viện còn có cơ hội chứng kiến những màn biểu diễn ảo thuật đầy lôi cuốn đền từ 2 ảo thuật gia Đình Quý và Duy Nguyễn. Tiết mục ảo thuật của bộ đôi đã thực sự mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc mới lạ. Ai ai cũng bị cuốn theo từng hành động dù là nhỏ nhất của họ.

Kết thúc chương trình, tổng số tiền quyên góp được là một con số rất đẹp: 10 triệu đồng. Số tiền được chia đều và trao cho 5 bệnh nhân: Trương Công Nghĩa, Vũ Văn Quân, Hoàng Văn Phái, Giàng Thị Mê, Nguyễn Thái Sơn. Tuy giá trị không quá nhiều nhưng Ban tổ chức hi vọng đây sẽ là món quà tinh thần to lớn giúp những người bệnh vơi đi nỗi đau, có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật.

“Mang âm nhạc đến bệnh viện” do Trung ương Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo thực hiện, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhóm tình nguyện Tim Hồng phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), vận hành và sản xuất bởi Công ty CP Truyền thông và Giải trí NSN (NSNmedia), Công ty CP quốc tế Vạn Đắc Phúc, bảo trợ truyền thông bởi: Trang tin điện tử Mecon.vn, kênh truyền hình Kids and FamilyTV (VTC11), báo Thể thao văn hóa, trang tin Kiến thức gia đình.

Theo Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục