Sao TVB Ngô Trác Hy nghẹn ngào trong lễ đưa tang cha


Sao TVB Ngô Trác Hy đã không giấu nổi sự xúc động trong tang lễ của cha.

Cha của tài tử TVB Ngô Trác Hy – ông Ngô Chấn Anh – đã qua đời ở tuổi 72 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy vào cuối tháng 6 vừa qua. Sáng sớm nay (17/7), Ngô Trác Hy đã tổ chức lễ tang cho cha của mình. Anh cũng đã trả lời phỏng vấn cho một số phóng viên túc trực tại đây. Có thể thấy rõ, đôi mắt của Ngô Trác Hy như sưng lên vì khóc thương cha mình, không chỉ vậy, ngay trong lúc phỏng vấn, anh cũng không kìm được những giọt nước mắt.

952e582f07d471af15642a396d8ba6d6 Sao TVB Ngô Trác Hy nghẹn ngào trong lễ đưa tang cha

Ngô Trác Hy đau buồn trong tang lễ của cha mình

Khi được phóng viên hỏi liệu tâm trạng anh đã ổn hơn chưa, Ngô Trác Hy nói trong sự nghẹn ngào xúc động: “Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi vẫn thương nhớ cha của mình. Mong nguyện cuối cùng của cha tôi dành cho tôi là tôi có thể thường xuyên về thăm họ hàng ở quê nhà. Gia đình chúng tôi có nhiều người thân ở Trung Sơn. Để thuận tiện cho việc thăm nom phần mộ của cha, tôi sẽ chôn cất ông ở Hồng Kông. Điều này cũng tiện cho người thân của gia đình tôi muốn tới thăm ông”.
febf4467ee7d52a9b1f0e2d7d19c5017 Sao TVB Ngô Trác Hy nghẹn ngào trong lễ đưa tang cha

Ngô Trác Hy không nén nổi sự nghẹn ngào xúc động khi được hỏi về cha mình

Ngô Trác Hy cũng chia sẻ về những ngày tháng cuối đời của cha mình trên giường bệnh. Lúc ông Ngô Chấn Anh đau ốm, Ngô Trác Hy vẫn đang ở Trung Quốc làm việc trên phim trường, do vậy chị anh là người duy nhất ở bên cạnh và chăm sóc cha. Điều may mắn là Ngô Trác Hy vẫn có thể kịp quay trở lại nhìn mặt cha lần cuối trước khi ông qua đời. Nói về tâm trạng của mọi người trong gia đình, Ngô Trác Hy cho biết hiện tại mọi người vẫn ổn, nhưng anh vẫn phải để mắt và chăm sóc cho mẹ mình. Khi được hỏi về kỷ niệm với cha, Ngô Trác Hy nói: “Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, nhưng càng lớn tôi càng muốn trở thành một người như cha mình”.
1a9ab4055b54dae849ff9e7dbb6889b2 Sao TVB Ngô Trác Hy nghẹn ngào trong lễ đưa tang cha

Ngô Trác Hy cảm thấy may mắn vì có thể được nhìn thấy cha lần cuối trước khi ông ấy ra đi mãi mãi

Về việc hợp đồng với TVB đã hết hạn, Ngô Trác Hy nói: “Tôi đã rất bận rộn với tang lễ của cha mình nên tôi cố gắng không nghĩ tới những chuyện khác. TVB hiểu rằng tôi cần một khoảng thời gian để giải quyết chuyện gia đình nên họ cũng không giục giã bắt tôi phải nói chuyện với họ. Tôi cũng sẽ quay trở lại công việc ngay sau khi hoàn thành chuyện gia đình”.
d3627bdf29cef9b25cd770641126dfec Sao TVB Ngô Trác Hy nghẹn ngào trong lễ đưa tang cha

Ngô Trác Hy sẽ sớm trở lại công việc ngay sau khi thu xếp được chuyện gia đình

Theo Trí thức trẻ/Lifestyle

Các tin cùng chuyên mục