Muôn màu… khách sạn


Mỗi khách sạn đều có một phong cách thiết kế, bày trí, phục vụ khác nhau để tạo điểm nhấn riêng biệt. Nhưng muôn màu muôn vẻ như những khách sạn dưới đây thì thật là ấn tượng.

Khách sạn muối ở Bolivia
Nằm giữa đỉnh núi Andes là khách sạn Playa Blanca, bao quanh là cả biển trắng tưởng như bất tận. Màu trắng ở đây không phải là tuyết mà là màu trắng của muối với trữ lượng khoảng 10 tỷ tấn. Muối là loại “vật liệu” dồi dào nhất nơi đây nên nó đã được sử dụng để xây dựng khách sạn. Từ gạch, tường, sàn nhà, mái nhà cho đến tất cả bàn ghế và thậm chí là giường đều làm từ muối.

khach san 8 Muôn màu… khách sạn

Khách sạn được xây dựng từ những khối muối hợp nhất với nhau bằng một hỗn hợp của nước và muối tạo thành một chất giống như xi măng. Bên trong khách sạn là không khí ấm cúng và mặn mòi hương vị muối. Với một quầy bar, phòng khách, phòng ăn và 15 phòng ngủ, khách sạn muối mang lại cho du khách trải nghiệm thú vị khi đến với vùng đất này. Ngồi trên những chiếc ghế bằng muối, bên chiếc bàn cũng hoàn toàn làm từ muối, du khách có cơ hội đắm mình vào không gian muối trắng xóa của sa mạc muối.

Khách sạn dưới đáy đại dương

Khách sạn Jules Undersea Lodge ở Florida (Mỹ) là khách sạn duy nhất trên thế giới mà du khách muốn đến ở phải có chứng chỉ bơi lặn hoặc tham dự một khóa dạy bơi lặn tại chỗ kéo dài 4 tiếng. Khi đó bạn sẽ được lặn xuống độ sâu cách mặt nước hơn 7,5m, qua một cửa sổ tròn, bước vào khách sạn 3 phòng làm bằng thép và sợi acrylic.

khach san Muôn màu… khách sạn

Trong khách sạn cấm dùng thuốc lá, rượu, máy sấy tóc nhưng bù lại bạn sẽ được ngắm nhìn những đàn cá sặc sỡ sắc màu, bơi tung tăng bên ngoài ô cửa kính, chơi điện tử, xem ti vi, băng video, hay gọi điện thoại cho người thân. Bạn cũng có thể đi dạo dưới biển bằng một đường dây dài hơn 36m nối người bạn với khách sạn. Trong khuôn viên bao quanh khách sạn có nhà hát phục vụ khách du lịch. Ban đêm túi ngủ được thả xuống, có quần áo lặn và quần áo ấm phục vụ bạn. Nếu bạn muốn tổ chức đám cưới dưới biển thì khách sạn Jules Undersea Lodge là địa điểm lý tưởng dành cho bạn.

Khách sạn trong hang

Khách sạn Caus Pedro Antonio de Alarcon ở miền Nam Tây Ban Nha được dân địa phương xây dựng từ những hang động tự nhiên. Tuy là hang động, nhưng mỗi căn phòng trong khách sạn này lại rất rộng rãi và hiện đại với lò sưởi, ti vi và một nhà bếp mini có sẵn đồ hộp để bạn có thể tự chuẩn bị bữa ăn. Các phòng ngủ không có cửa sổ mà chỉ có những chiếc giường sắt với mẫu mã rất đẹp. Có một con đường ngoằn ngoèn trong lòng ngọn đồi sẽ dẫn bạn đến nhà hàng dành cho khách chiêu đãi, phía ngoài là sân thượng để tắm nắng và tổ chức ăn uống ngoài trời. Gần đó, có một viện bảo tàng sẵn sàng phục vụ bạn nghiên cứu đời sống hang động của các bậc tiền nhân.

Khách sạn băng tuyết

Khách sạn băng tuyết xuất hiện ở nhiều khu nghỉ dưỡng mùa đông ở châu Âu. Những khách sạn này luôn làm chúng ta phải mê mẩn trong cái lạnh giá của băng tuyết. Có thể kể đến một số khách sạn như: Khách sạn Kirkenes Snow của Na Uy nằm gần biên giới Na Uy và Nga, mùa đón khách du lịch đầu tiên của khách sạn này là năm 2006-2007. Cứ bắt đầu vào giữa tháng 12, khách sạn bắt đầu cung cấp các phòng khách cá nhân gọi là “Snow Suites”. Phức hợp với khách sạn là một công viên tuần lộc và một trang trại băng; Khách sạn Ice Palace trong Chena Hot Springs ở Alaska chỉ có ở Hoa Kỳ. Khách đến đây mỗi người được khách sạn cung cấp áo Parka (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-ki-mô), quần tuyết và một bài thể dục khởi động trước khi vào phòng và thường xuyên phải như thế. Khách sạn Ice Palace cũng nổi tiếng bởi những chạm khắc trên băng tuyệt đẹp. Thiết kế của khách sạn tương đối ổn định, chỉ có các tác phẩm điêu khắc là được thay đổi hàng năm….

khach san 4 Muôn màu… khách sạn

Khách sạn cho người chết

Khách sạn này mang tên Lastel Hotel. Nằm ẩn mình trong một vùng ngoại ô xa xôi, phía nam Tokyo, Nhật Bản nhưng khách sạn trông hoàn toàn giống với bất kỳ một khách sạn thông thường nào khác. Mỗi vị khách sẽ được “ở” trong một phòng lạnh hoàn toàn riêng biệt. Căn phòng được trang trí hoa và có cả cửa sổ. Bất kể ngày hay đêm, khi người thân của các “vị khách” muốn đến thăm, họ sẽ được một hệ thống tự động chuyển xuống một phòng riêng, trang trọng để những người sống có thể tỏ lòng tôn kính tới họ.

Khách sạn này ra đời mang lại rất nhiều lợi ích. Trung bình tại Nhật Bản, một người chết phải chờ tới 4 ngày mới được hỏa thiêu. Trong khi đó, nếu cứ để xác người chết ở trong nhà rất chật chội. Thay vào đó, ở khách sạn, các nhân viên sẽ mang lại sự chăm sóc tốt nhất cho người đã khuất.

Thi Lân 


Các tin cùng chuyên mục