Lee Je-hoon nhập vai phản diện, khiến khán giả cảm thán “đẹp đến từng khoảnh khắc”


Ngày 27/6, phim điện ảnh Mượn Rượu Đẩy Kèo (tên tiếng Anh: Big Deal) đã chính thức phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc. Xoay quanh thương vụ mua bán – sáp nhập công ty sản xuất rượu soju hàng đầu Hàn Quốc, cũng là một vụ việc có thật từng gây rúng động ngành tài chính châu Á vào năm 1997, Mượn Rượu Đẩy Kèo mang đến những tình tiết kịch tính, hấp dẫn.

Không chỉ vậy, bộ phim còn cài cắm những thông điệp ý nghĩa về sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, thông qua diễn xuất tài tình của dàn diễn viên hàng đầu gồm Yoo Hai-jin, Lee Je-hoon, Son Hyun-joo, Choi Young-jun… 

Poster Khoi chieu 2 Lee Je hoon nhập vai phản diện, khiến khán giả cảm thán “đẹp đến từng khoảnh khắc”

Ra mắt tại Việt Nam, bên cạnh phiên bản phụ đề tiếng Việt, Mượn Rượu Đẩy Kèo còn có thêm phiên bản lồng tiếng do đạo diễn lồng tiếng Anh Tuấn cùng dàn diễn viên Quốc Huy, Sỹ Toàn, Trần Vũ, Hồ Tiến Đạt,… đảm nhận. Tại sự kiện công chiếu phim, các khán giả bày tỏ sự bất ngờ bởi độ hợp giọng của “Thám Tử Kiên” Quốc Huy lồng tiếng cho nhân vật In-beom (Lee Je-hoon thủ vai) và Sỹ Toàn lồng tiếng cho nhân vật Jong-rok (Yoo Hai-jin thủ vai). Hai nhân vật chính của phim có diễn biến tâm lý khá phức tạp và sự thâm sâu, ý tứ được cài cắm trong từng câu nói dù đơn giản nhất. Với một bộ phim có nhiều từ ngữ chuyên môn về luật – tài chính,  lại diễn biến nhanh như Mượn Rượu Đẩy Kèo, phiên bản lồng tiếng là lựa chọn thích hợp để khán giả có thể theo dõi trọn vẹn tình tiết phim, quan sát được những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt nhân vật mà không bỏ lỡ nội dung của lời thoại. 

Thông qua cách các nhân vật chính hành xử trong vụ thâu tóm Gukbo – công ty sản xuất rượu soju hàng đầu Hàn Quốc, Mượn Rượu Đẩy Kèo thể hiện cái nhìn sâu sắc về công việc, cuộc sống. Jong-rok là một người đàn ông trung niên dành cả đời để cống hiến cho công ty, đến mức vợ con cũng rời bỏ ông vì cảm thấy không được quan tâm. Tuy nhiên, Jong-rok lại bị chủ tịch Gukbo khinh thường, một mặt mắng chửi ông là “kẻ ngu ngốc”, mặt khác lại liên tục đòi hỏi ông phải tìm cách cứu công ty. 

“Đối thủ” của Jong-rok, In-beom cũng là một “nạn nhân” khác của công việc khi anh liên tục nói về chuyện cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đi làm chỉ vì tiền lương, tiền thưởng, nhưng In-beom lại tham vọng hoàn thành nhiệm vụ được giao đến mức bất chấp những quy chuẩn về đạo đức, tình nghĩa. Đến cuối cùng, mỗi nhân vật đều phải trả một cái giá khá đắt cho những quyết định của mình trong công việc, nhưng cũng chính từ đó mà họ định nghĩa lại được cách làm việc, cống hiến đúng đắn và trở về với đam mê, con người bên trong mình. 

Mượn Rượu Đẩy Kèo lấy bối cảnh Hàn Quốc vào năm 1997, khi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính đang hoành hành khắp châu Á khiến Gukbo – công ty sản xuất Soju số 1 đất nước rơi vào tình trạng cận kề phá sản. In-beom (Lee Je-hoon) – chàng trai trẻ đầy tham vọng đại diện cho tập đoàn đầu tư toàn cầu Solquin đã trở về quê hương với quyết tâm thâu tóm Gukbo. Để thực hiện âm mưu này, In-beom đội lốt một chuyên gia tư vấn ngây thơ, tiếp cận Jong-rok (Yoo Hai-jin) – giám đốc vô cùng trung thành với Gukbo, đang khao khát đưa công ty quay lại thời hoàng kim. Nhưng càng đào sâu vào đế chế Gukbo, In-beom càng nhận ra đây thực sự là một cuộc chiến xảo quyệt với rất nhiều “cú twist”, dẫn đến kết cục không ngờ dành cho tất cả.

Phim điện ảnh Mượn Rượu Đẩy Kèo sẽ chính thức phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 27/6/2025.  

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục