Lausanne – Rừng trong phố


Nhắc đến Lausanne, người ta thường nhớ ngay đến cái mệnh danh “thành phố Olympic” để rồi dễ tưởng tượng ra những khung cảnh hoàng tráng, những tòa nhà phong cách phương Tây cao chọc trời… Và chính cái mệnh danh ấy dễ khiến những ai chưa từng đặt chân đến Lausanne dễ “đánh đồng” Lausanne với kiểu cách của hàng loạt các đô thị quen thuộc châu Âu khác, để rồi “phớt lờ” một cách đáng tiếc những khung cảnh ngoạn mục và cực kỳ lãng mạn trên bước đường du lịch…

Lausanne là một thành phố trẻ, có nhiều hoạt động văn hóa và thể thao đa dạng. Không những thế, Lausanne còn được xem là thành phố của nghiên cứu và học thuật với các trường đại học và nhiều trung tâm khoa học quốc tế. Ngoài trường đại học danh tiếng Lausanne, thành phố này có tới hàng trăm các trường ngôn ngữ và học viện tư thục lâu đời. Con cái của những gia đình quý tộc quyền quý ở khắp nơi trên châu Âu được gửi vào đây để được làm quen với phương pháp học tập và kỷ luật bậc nhất.
Lausanne Kathedrale 10 Lausanne – Rừng trong phố
Những trường này có mức học phí rất cao nhưng luôn biết năng động làm tiếp thị để luôn chiêu sinh được những sinh viên xuất sắc. Trường Quản lý Khách sạn Lausanne cũng là một nơi danh tiếng chuyên đào tạo các nhân viên khách sạn, đầu bếp, chuyên gia du lịch hàng đầu thế giới. Đây là một trong những ngôi trường mà bất cứ ai làm khách sạn – du lịch cũng mong được một lần đến học. Và từ rất lâu, Lausanne được các tập đoàn đa quốc gia như Philip Morris, Marlboro, Toblerone… chọn làm nơi đặt trụ sở chính. Những khu mua sắm sầm uất với đầy đủ các tên tuổi hàng hiệu quốc tế và những tiệm đồng hồ Thụy Sĩ cũng góp mặt tại đây.

Giấc mơ cổ tích

Đến với Lausanne, bạn sẽ dễ dàng mơ màng ngay về những giấc mơ cổ tích, bởi mỗi bước đi của bạn lúc nào cũng dễ dàng bắt gặp những tòa lâu đài của các nàng công chúa, hoàng tử thời xưa. Và nếu muốn phiêu du thử cảm giác của cô bé Lọ Lem thì chỉ cần bước đến khu Phố cổ, đặt mình trên những chiếc xe ngựa rực rỡ để rồi mơ màng khi ngựa cất vó.

Trên các ngõ ngách của Lausanne hầu như đều phảng phất những nét kiểu như “dấu xưa, xe ngựa, hồn thu thảo”. Kia tháp cổ, nọ ngân hàng Credit Suisse danh tiếng lâu đời. Rồi nơi nơi, hàng trăm các trường và học viện tư thục có từ… thời xửa thời xưa, nổi tiếng với các phương pháp học tập và kỷ luật bậc nhất. Chính vì vậy mà, rất nhiều gia đình quý tộc khắp nơi đã gửi con cái họ về đây, để được rèn luyện theo những phương pháp tốt nhất.

Lausanne Kathedrale 14 Lausanne – Rừng trong phố

Từ Lausanne, người ta có thể đáp thuyền đế đến Geneve, để ghé thăm thành phố nổi tiếng với các hiệp ước thế giới lừng lẫy. Bến cảng Ouchy là nơi nối liền hai miền đất đó. Nơi đây mật độ giao thông khá tấp nập, vậy mà vẫn khiến người lãng mạn dễ mơ màng khi ngấm nhìn đàn thủy cầm yên bình, kiêu hãnh bơi lội. Cảng Ouchy được xây dựng quy cũ với với những cầu tàu xinh đẹp, với những bồn hoa đủ màu, với những công trình kiến trúc hiện đại. Nhưng nơi đây vẫn thấp thoáng những nét cổ kính với các quán nhỏ như ở miền sơn cước, với những cửa hàng xinh xắn…

Lausanne Kathedrale 12 Lausanne – Rừng trong phố

Sẽ là thiếu sót rất lớn khi nhắc đến Lausanne mà quên mất những festival về văn hóa, thể thao và bảo tàng Olympic. Người dân nơi đây được định hướng, được giảng dạy và được tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật rất kỹ lưỡng. Những hoạt động văn hóa ở đây không lúc nào thiếu tài trợ và trở nên cần thiết, quan trọng như việc ăn mặc, học hành. Thể thao cũng vậy. Ở đây dường như không người dân nào không tham gia thể thao. Thể thao được chơi có hội có phường, được tổ chức rất nghiêm túc, lề lối. Với bảo tàng Olympic, du khách đến nơi có thể tìm hiểu, thu thập các thông tin về lịch sử Olympic. Không giống các bảo tàng khác trên thế giới, nơi đây, du khách có thể nghe thuyết minh qua các băng thuyết minh hấp dẫn để có thể cảm nhận được cảm giác mừng rỡ, tự hào của các vận động viên trong các thời khắc lịch sử.

Và những khu rừng trong phố

Thật khó có thể phân biệt được Lausanne là phố ẩn khuất trong rừng hay rừng ngập tràn trong phố. Chỉ biết nơi đây, màu xanh của các rừng cây trải dài khắp nơi. Nếu chia theo tỷ lệ thì mỗi người dân Lausanne được hưởng thụ trên hai mươi mấy mét vuông cây xanh, một tỷ lệ mà khó tìm thấy ở các thành phố hiện đại trên thế giới. Những con đường ở Lausanne cũng khác hẳn với các con đường như ở phố thị mà phần lớn là các đường mòn kiểu thôn quê. Vì vậy mà nhiều du khách vui tính thường gọi đùa là đường ở Lausanne giống đường rừng. Nhưng, dường như người Lausanne vẫn như còn rất khát cây xanh, nên bên cạnh những rừng thông, rừng nho, đồng cỏ… còn có rất nhiều các công viện rộng lớn, xanh ngắt như Milan, Mon Repos, Montbenon,…

Lausanne Kathedrale 5 Lausanne – Rừng trong phố

Những ai đến đây sẽ dễ dàng cảm nhận được cái cảm giác trở về với thiên nhiên và hòa nhập tự nhiên là thế nào. Cứ tưởng tượng đến những ngày thu, tha thướt dạo chơi trên những đường ngập tràn lá vàng rơi rơi, nghe tiếng bước chân xào xạt và tinh nghịch cười đùa với lũ chim muông, ngắm nhìn những nhà cửa mọc nhấp nhô trên các ngọn đồi, ẩn hiện trong những rừng cây, mới thấy biết bao điều tuyệt diệu của rừng trong phố, mới thấy ngọt ngào hương vị cổ tích của một thành phố trong rừng.

Bạn có muốn “nếm thử” hương vị này?!…

 H.D


Các tin cùng chuyên mục