Kungfu… lộng ngôn


Lộng ngôn cũng cần… kungfu vậy! Muốn nổi tiếng bằng lộng ngôn, cần phải “tu luyện” nội công thâm hậu lẫn chiêu thức biến hoá khôn lường mới mong thành danh được.

long ngon 2 Kungfu… lộng ngôn

1. Tôi hay đùa với những người bạn rằng, khi đám “bá dơ” tụi mình tán dóc, nổ văng miệng, thiên hạ cười khẩy rằng: tụi nó chém gió và chẳng ai thèm… đăng báo. Có đăng lên facebook công khai, lộ liễu cũng chẳng mấy ai để tâm. Mà chém gió đâu phải đơn giản. Chém tức là phải hành động, dùng một thứ gì đó đại loại như dao, rựa… hoặc tệ lắm là bàn tay chẻ ngang không khí mà tạo ra gió. Bạn hỏi tôi, làm vậy có mệt không? Tôi cho rằng đó là hành động mệt như thể tự mình làm… cối xay gió vậy.

Ấy mà người nổi tiếng thì khác. Hình như khi nổi tiếng, tự họ có sẵn năng lượng siêu nhiên vậy, chỉ cần mở miệng ra, muốn gió thì có gió, thậm chí tạo bão cũng được. Thiên hạ không nói họ chém gió, báo chí dùng từ mỹ miều hơn: lộng ngôn. Không biết liên tưởng của tôi có… trật lất hay không, chứ 2 từ lộng ngôn khiến tui liên tưởng đến gió thổi lồng lộng, to gấp trăm lần những kẻ vô danh tiểu tốt đang miệt mài chém, chém và chém, hòng mong mỏi tạo gió.

Vậy nên, bàn đến “kungfu” lộng ngôn, việc đầu tiên và cấp thiết là bạn cần phải tu luyện nội lực. Nếu nổi tiếng cỡ “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng thì quá xuất sắc, còn không phải đầu tư công sức đi du lịch khắp năm châu như Huyền Chip, tệ hơn nữa hãy bắt chước bà Tưng cởi một cách ầm ĩ cũng được. Bất chấp bạn làm gì, chỉ cần bạn có một xíu tên tuổi, nghĩa là bạn đã chuẩn bị được nội lực để ra giang hồ thi thố sự lộng ngôn.

2. Khi phát ngôn câu nói nổi tiếng “Tương lai, người ta sẽ nổi tiếng trong 15 phút” vào năm 1968, nghệ sĩ người Mỹ Andy Warho chắc cũng đã không thể nghĩ dự đoán của mình lại nhanh trở thành hiện thực đến vậy.

Khi diễn viên Nguyễn Công Vượng (biệt danh Vượng râu) bỗng vỗ ngực tự xưng là “đệ nhị” danh hài đất Bắc (chỉ đứng sau Xuân Hinh) và không tiếc lời chê bôi, nói xấu đồng nghiệp rằng: “Nghệ sĩ đất Bắc diễn hài rất nhạt, luôn miệng hét toáng tiền lên khi được mời, “người được xem là số 1″ thì lại nhiều lần “chơi xấu” Vượng râu, măng chưa mọc tre sọc măng luôn”, Vương râu bỗng nổi tiếng. Khi Ngọc Đại bỗng gào thét trên báo chí: “Tôi chẳng biết Nguyễn Ánh 9 là ai?”, thiên hà ầm ầm lục lọi google tìm thông tin về Ngọc Đại. Ngọc Đại bỗng “hot”, ít nhất là “hot” trong 1 ngày sau khi phát ngôn đó được đăng tải.

Mới đây, nữ ca sĩ 16 tuổi Lorde đến từ New Zealand cũng gây được chú ý ầm ĩ trong dư luận khi Lorde dám đưa ra bình phẩm xúc phạm đàn chị “6 tháng trước, chẳng ai biết tôi là ai, còn giờ thì fan đuổi theo xe của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi hay để sự nổi tiếng làm mờ mắt. Tôi sẽ không bao giờ sống lệch lạc như Britney hay trở thành một Amy vì tôi được hưởng một sự giáo dục bình thường”, và từ chối David Guetta, DJ người Pháp từng tạo ra cả loạt hit đình đám cho Nicki Minaj, Chris Brown, Kelly Rowland và Rihanna, đã ngỏ ý muốn hợp tác với Lorde qua quản lý của cô nàng vì lý do: “Anh ta quá gớm”. Lorde trở nên “hot” một cách ầm ĩ, phát ngôn của Lorde còn giúp cô nổi tiếng hơn cả thành công âm nhạc mà cô tạo nên.

3. Xuất chiêu tạo tên tuổi nhờ “mon men” theo thời thế, chà đạp người đi trước đã… giỏi, nhưng biến chiêu liên tục mới là xuất sắc. Vì lộng ngôn cũng giống như kungfu, nó đòi hỏi bạn phải có đầu óc linh hoạt, biến hoá chiêu thức, chứ đừng rập khuôn để ai cũng có thể “bắt bài”. Ví dụ như khi Phương Trinh “thỏ thẻ”: “Có người năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ trong 20 phút sẽ trả cho tôi 20 ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối”. Một cơn bão dư luận ầm ĩ đã diễn ra thì sau đó dù các cô nàng showbiz khác có gào lên 30 ngàn USD hay tỉ tỉ gì đó thì cũng chẳng mấy ai mặn mà. Vậy mới nói, biến chiêu là một tuyệt kỹ cực kỳ quan trọng. Giở “sử sách” showbiz 1 năm qua để thấy, không khó để nhận ra chỉ có những biến chiêu kỳ thú mới tạo nên sự thành công… “vĩ đại”, thậm chí còn được đưa vào cả đề thi học sinh giỏi văn mới… “oách”.

Trong lúc giới người mẫu cứ nháo nhào phát biểu cái mô típ na ná nhau, kiều nữ đại gia, người được tặng nhẫn, người được tặng xe, báo chí cũng nhàn nhạt bởi các tin tức “lộ diện đại gia của người mẫu X”, lộ diện thiếu gia hoa hậu Y”… Ngọc Trinh chợt vụt sáng khi biết liên tiếp xuất chiêu độc: “Tôi đã hot rồi thì đóng phim làm gì?”, “Yêu tôi tốn kém lắm!” “Không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”, “Nếu xã hội tôn vinh em thì chắc chắn em có một thế mạnh nào đó”… Biến chiêu là đây! Hàng loạt các chiêu thức cũ mèm về kiều nữ đại gia lập tức bị dẹp qua một bên, tất cả phải cúi rạp mình, ngả mũ tôn vinh sự lộng ngôn của “nữ hoàng nội y”. Báo chí shock, dư luận choáng, nhưng với kungfu lộng ngôn thì nó thật là đỉnh của đỉnh.

Bà Tưng cũng là một “anh hùng xuất thiếu niên” trong môn kungfu này. Trước bà Tưng chắc chẳng ai đủ sự “hàn lâm” để nghĩ ra những phát ngôn kiểu “Mục đích Tưng đến trái đất là để đem nền văn minh thả rông tới cho những người đàn ông cô đơn”, “Yêu là chén”, “Có ngu mới đi lấy trai nghèo”… Bà Tưng còn cao tay hơn, khi liên tục biến đổi chiêu thức để tạo độ “hot” trong dư luận, thậm chí đến đường cùng, “bí chiêu”, Tưng còn dám lôi cả ngày thương bình liệt sĩ ra mà vận dụng. Bất kỳ môn kungfu nào cũng có những quy tắc và sự cấm kỵ, Tưng đã không tuân theo vì quá… tưng, kết quả có thể nói, bà Tưng là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam bị “tẩu hoả nhập ma” dạng nặng khi luyện môn kungfu lộng ngôn này, bằng chứng là hậu quả cấm diễn suốt thời gian dài, con đường nghệ thuật vẫn mịt mù chưa có hướng ra.

Nhưng nếu phải bình chọn “đệ nhất cao thủ” biến chiêu, tôi sẽ bình chọn Lady Laga, khi phát ngôn nào cũng của cô cũng ấn tượng và hiếm khi trùng lặp ý tưởng. Lady Laga thật sự là một “thiên tài” khi có thể lạm bàn tất cả mọi lĩnh vực. Này nhé, từ những chuyện nhỏ như ăn kiệng “Những ngôi sao nhạc pop không nên ăn” hay sex “Tôi không biết như thế có nhiều hay không nhưng tôi có thể tự làm tình với mình” cho đến vấn đề to tát là hoà bình thế giới “Tôi đang cố gắng thay đổi thế giới. Chỉ cần một đồng sequin cho một lần”. Tất cả những phát ngôn của Lady Laga đều đã gây… shock và sốt trên cả thế giới. Vậy mới nói thiên tài là đây, bẩm sinh lộng ngôn là đây!

Với sự hỗ trợ từ đường truyền internet và truyền thông “lá cải”, chắc chắn việc tạo scandal nhờ lộng ngôn sẽ vẫn tiếp tục phổ biến, thậm chí mức độ ngày càng cao cấp hơn. Lộng ngôn gây sốc hay khổ luyện nghệ thuật, con đường nào cũng dẫn đến đám đông, nhưng cái “gặt” được lại là 2 kết quả khác nhau. Tai tiếng hay nổi tiếng, suy cho cùng đều phụ thuộc vào nhận thức của người nghệ sĩ mà thôi!

Dương Bảo Thuỷ


Các tin cùng chuyên mục