Hòa Hiệp – Bá Thắng truyền gửi yêu thương với Hoa Hiếu Hạnh


Hóa thân thành người trẻ mới bắt đầu tu tập, Hòa Hiệp – Nguyễn Lê Bá Thắng muốn Hoa Hiếu Hạnh truyền gửi thông điệp yêu thương đến công đồng với mong muốn giới trẻ ngày nay biết trân trọng những giá trị đạo đức trong xã hội hiện đại.

hoa hiep Hòa Hiệp   Bá Thắng truyền gửi yêu thương với Hoa Hiếu Hạnh

Mỗi con người chúng ta được sinh ra, được trưởng thành, được thành đạt trên cõi đời này đều do công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Cha mẹ như cánh cò cần cù nhẫn nại vật lộn với đời thường để chắt chiu cho con, mong ngày mai con khôn  lớn, có ích cho đời. Chính vì lẽ đó hiếu thảo với cha mẹ là đạo lý làm người, là nền tảng của đạo đức. Người xưa có câu “con người có trăm hạnh, hiếu hạnh là trên hết”. Trong Phật giáo cũng giảng giải rằng từ hiếu hạnh sẽ sinh lòng nhân, từ lòng nhân sẽ sinh lòng bác ái… Thế nên có hiếu là có tất cả.
Trong nền nhạc Việt hiện đại ngày nay cũng không ngoại lệ, những ca khúc ca ngợi công ơn của đấng sinh thành rất dạt dào. Làm việc trong cái nôi của nghệ thuật và may mắn được tiếp cận các bậc chân tu thông thạo và am hiểu đạo đời, Nguyễn Lê Bá Thắng- Hòa Hiệp càng thêm thấm nhuần đạo hiếu. Cùng ôn lại chặng đường đã qua, dù thành công hay kết quả chưa trọn vẹn thì gia đình lúc nào cũng là điểm tựa to lớn nhất. Từ đó cả hai luôn thôi thúc lòng thực hiện món quà dành cho cha mẹ của riêng mình, cũng như dành tặng cho tất cả các bậc mẹ cha- những con người có tấm lòng bao la vĩ đại.

hoa hieu hanh Hòa Hiệp   Bá Thắng truyền gửi yêu thương với Hoa Hiếu Hạnh

Sản phẩm âm nhạc ngoài ý nghĩa ca ngợi, tri ân đức sinh thành còn là những mẫu chuyện chân thật trong cuộc đời của 2 nghệ sĩ, những kỷ niệm khó phai với các vị thân sinh. Đó là cảnh cha thức khuya dậy sớm đưa con đi diễn, là cảnh mẹ lặng lẽ chờ con trở về sau khi bức màn nhung đã khép, là ánh mắt người cha già hướng về đứa con còn ngày đêm nổ lực với đam mê, là hình ảnh người mẹ gói ghém, chắt chiu từng đồng cho con ăn học. Từng lời ca câu hát cũng như chính tiếng lòng của Nguyễn Lê Bá Thắng và Hòa Hiệp được cất lên, dù không phải là nghĩa cử lớn lao nhưng phần nào cũng giúp cả hai thể hiện nên chữ hiếu – đạo hạnh mà bất cứ ai trong chúng ta cũng phải giữ cho tròn.
Tâm hiếu là tâm phật, hạnh hiếu là hạnh phật. Đạo phật dạy cho mỗi con người đạo hiếu, nhờ có sự gìn giữ, trân trọng đạo hiếu mới gặt được “quả ngọt”. Mà “quả ngọt” ở đây không gì ngoài hạnh, chính là hạnh phúc, là an lành, lạc quan trong cuộc sống. Do đó Hoa Hiếu Hạnh của Nguyễn Lê Bá Thắng và Hòa Hiệp còn là những bài ca về Đức Phật, về niềm vui khi thân tâm an lạc, khi tuổi trẻ biết lấy đạo làm lẽ sống ở đời. Hóa thân thành người trẻ mới bắt đầu tu tập, Hòa Hiệp – Nguyễn Lê Bá Thắng muốn Hoa Hiếu Hạnh truyền gửi thông điệp yêu thương đến công đồng với mong muốn giới trẻ ngày nay biết trân trọng những giá trị đạo đức trong xã hội hiện đại.

ba thang hoa hiep Hòa Hiệp   Bá Thắng truyền gửi yêu thương với Hoa Hiếu Hạnh

Gắn bó với nghệ thuật ngót 15 năm, Nguyễn Lê Bá Thắng- Hòa Hiệp của hôm nay đã trưởng thành hơn, được khán giả biết đến và yêu quý nhiều hơn. Để kỷ niệm thêm 1 chặng đường hoạt động và nhằm bày tỏ tình yêu thiết tha của mình với niềm đam mê âm nhạc, Hoa Hiếu Hạnh cũng chính là đứa con tinh thần của cả hai, là cột mốc để viết thêm quãng đường tiếp theo cho người nghệ sĩ, đồng thời cũng là món quà với ý nghĩa tri ân người hâm mộ vì quan niệm: “Có hiếu hạnh với người xem, tức là luôn tôn trọng họ bằng cách nỗ lực không ngừng nghỉ với nghề thì mới luôn được yêu thương, trân quý mãi”.


Dương Thủy /Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục