5h30 sáng ngày 16/07/2025, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), TP.HCM, một sự kiện văn hóa – giải trí dành cho giới trẻ có quy mô hoành tráng và format độc đáo chưa từng có đã diễn ra: Vòng Bán kết toàn quốc cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 kết hợp cùng đêm Gala trao giải Trẻ Concert mùa 1.
Phá vỡ mọi khuôn khổ về thời gian, chương trình đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của hàng ngàn sinh viên từ 6 giờ sáng, tạo nên một “buổi hòa nhạc bình minh” rực rỡ, tôn vinh vẻ đẹp toàn diện và tài năng âm nhạc của thế hệ trẻ Việt Nam.
Bình minh rực rỡ và những giám khảo “sốc” vì lịch trình
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chỉ vừa len lỏi qua những tòa nhà cao tầng của TP.HCM, không khí tại SECC đã nóng hơn bao giờ hết. 5h 30, tại sự kiện, thảm đỏ đã diễn ra. Dàn giám khảo đã ‘sốc’ vì lịch trình quá sớm. Bà Phạm Kim Dung – Giám khảo cuộc thi – cho biết: ”Lúc nhận thông báo cứ nghĩ ghi nhầm thiệp 18h tối, không ngờ là 6h sáng thật!”. Siêu mẫu Thanh Hằng cũng dậy từ 2h sáng để chuẩn bị có mặt đúng giờ sự kiện.
Và đúng 6 giờ 40 phút sáng, một thời điểm mà nhiều người vẫn còn trong giấc ngủ, sân khấu của Vòng Bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và Gala Trẻ Concert đã bừng sáng. Ca khúc “Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình” vang lên qua phần đồng diễn của Top 39 thí sinh Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, như một lời hiệu triệu, một bản hùng ca của thế hệ trẻ mang trong mình khát vọng cống hiến và xây dựng tương lai. Tiếp nối ngay sau đó là màn flashmob sôi động, đầy ngẫu hứng từ tập thể sinh viên 5 trường đại học, biến khuôn viên SECC thành một vũ điệu khổng lồ của sức sống và tuổi trẻ.
Sự kiện được dẫn dắt bởi bộ đôi MC duyên dáng, hoạt ngôn Minh Xù và Hoàng Oanh, và được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của DST Entertainment, đưa không khí náo nhiệt lan tỏa đến hàng triệu khán giả trẻ trên cả nước.
Một trong những điểm nhấn thú vị và độc đáo nhất của chương trình chính là trải nghiệm của ban giám khảo Trẻ Concert. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, người đã tạo ra vô số bản hit cho làng nhạc Việt, không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Thường người ta sẽ nói đêm nhạc hoặc đêm concert, nhưng hôm nay BTC lại tổ chức một ‘sáng concert’. Thật sự tôi khá sốc khi nhận được lịch làm việc và phải có mặt ở ghế giám khảo trước 6 giờ sáng. Nhưng khi bước vào sân khấu, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Năng lượng ở đây, sự cuồng nhiệt của các bạn sinh viên không hề thua kém, thậm chí còn rực cháy hơn cả những đêm nhạc sôi động nhất”.
Đồng cảm với người đồng nghiệp, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, chủ nhân của những bản ballad đi cùng năm tháng, hài hước chia sẻ: “Tôi đã thức đêm qua vì sợ ngủ quên mất giờ làm việc. Dù thiếu ngủ, nhưng khi đến đây, thấy không khí hừng hực của các bạn, mọi mệt mỏi đều tan biến. Năng lượng tích cực này thật sự là một liều thuốc tinh thần quý giá”.
Hoa khôi Sinh viên Việt Nam: Màn “chào sân” của vẻ đẹp trí tuệ và bản lĩnh
Sân khấu buổi sáng không chỉ có âm nhạc. Tâm điểm của sự chú ý còn đổ dồn về phần thi Bán kết của 39 nữ sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024. Sự xuất hiện của Ban giám khảo quyền lực gồm Host/Nhà sản xuất Dược sĩ Tiến, Host/Siêu mẫu Thanh Hằng, Doanh nhân Nguyễn Thị Thúy Nga, Doanh nhân Phạm Kim Dung và CEO Trần Việt Bảo Hoàng đã cho thấy tầm vóc và sự chuyên nghiệp của cuộc thi.
Dược sĩ Tiến, trong vai trò nhà sản xuất và giám khảo, không giấu được sự xúc động khi ca khúc mở màn vang lên: “Lúc nãy, khi giai điệu bài hát vang lên, tôi thực sự xúc động. Nó gợi lại cho tôi về những ước mơ của thời sinh viên, những hoài bão mà có thể lúc đó mình chưa thực hiện được, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy các bạn, tôi cảm thấy như giấc mơ của mình đã được các bạn hoàn thành và viết tiếp. Chúc tất cả các thí sinh sẽ có một phần thi thật may mắn và tỏa sáng”.
Không phụ lòng mong đợi, Top 39 thí sinh đã có một màn ra mắt không thể ấn tượng hơn. Thay vì những lời giới thiệu thông thường, phần hô tên trong trang phục áo dài được dàn dựng công phu, trở thành một lời tuyên ngôn mạnh mẽ về bản thân, về niềm tự hào khi là sinh viên của ngôi trường mình đang theo học. Mỗi cái tên vang lên không chỉ là định danh, mà còn là một câu chuyện về hành trình tri thức, về nỗ lực và bản lĩnh.
Trong phần thi thời trang, 39 đóa hoa của giảng đường Việt Nam đã thực sự đốt cháy sân khấu với những bước catwalk đầy tự tin, phong thái rạng ngời và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa. Các thí sinh đã chứng minh rằng vẻ đẹp của nữ sinh viên thời đại mới không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn là sự thông minh, sự tự tin và thần thái cuốn hút. Đỉnh cao của phần thi này là khi Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi diễn thuyết, nơi họ thể hiện chiều sâu tư duy, khả năng hùng biện và quan điểm sắc bén về các vấn đề xã hội, khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Vẻ đẹp của sự thông tuệ” mà cuộc thi hướng tới.
Trẻ Concert: Đêm Gala của những sự kết hợp đỉnh cao
Song song với phần thi kịch tính của các nữ sinh, Gala Trẻ Concert là một bữa tiệc âm nhạc thực sự, nơi tài năng sinh viên được chắp cánh bởi các nghệ sĩ hàng đầu. Bảy cặp đôi nghệ sĩ – sinh viên đã mang đến bảy màu sắc âm nhạc khác nhau, tạo nên một không gian nghệ thuật đa dạng và đầy cảm xúc.
Hoàng Tôn và Như Quỳnh (Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM): Mở màn cho chuỗi song ca là giọng ca ngọt ngào, đầy kỹ thuật của Hoàng Tôn và thí sinh Như Quỳnh. Ca khúc “Tôi là ai trong em” được làm mới lại, trở nên da diết và sâu lắng hơn, sự hòa quyện giữa một nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm và một giọng ca trẻ đầy triển vọng đã tạo nên một khởi đầu hoàn hảo.
Nguyễn Trần Trung Quân và Ngọc Tuấn (Đại học Y Dược TP.HCM): Sân khấu trở nên ma mị và đầy cuốn hút với bản hit “Tự Tâm”. Nguyễn Trần Trung Quân, với phong cách trình diễn độc đáo, đã cùng sinh viên Y khoa Ngọc Tuấn kể một câu chuyện âm nhạc đầy nội lực. Sự kết hợp bất ngờ này cho thấy tài năng nghệ thuật có thể nảy nở ở bất kỳ ngành học nào.
Đức Phúc và Minh Quân (Đại học Kinh Tế – Luật, ĐHQG TP.HCM): Không khí trở nên vui tươi, trong trẻo với ca khúc “Cầu vồng lấp lánh”. Giọng hát ấm áp, tình cảm của Đức Phúc kết hợp với sự năng động của Minh Quân đã mang đến một màn trình diễn đáng yêu, lan tỏa niềm vui và sự lạc quan đến mọi khán giả.
Will và Kenji (Đại học Hoa Sen): Năng lượng bùng nổ trở lại với ca khúc “Đi Giữa Trời Rực Rỡ”. Will, với phong cách trình diễn sôi động, đã cùng Kenji khuấy động toàn bộ sân khấu, truyền đi thông điệp về sự tự do, dám sống hết mình với đam mê của tuổi trẻ.
Erik và Phạm Huy (Đại học Ngân hàng TP.HCM): Sân khấu lắng đọng lại với những giai điệu xúc động của “Bao lời con chưa nói”. Giọng hát đầy cảm xúc của Erik, kết hợp với sự mộc mạc, chân thành của Phạm Huy đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người, gợi nhắc về tình cảm gia đình thiêng liêng.
Phạm Hồng Phước và Ngọc Hân (Đại học Tài chính Marketing): Một màn trình diễn độc đáo với bản mashup “Dòng Thời Gian – Phép Màu – Bầu Trời Mới”. Chàng ca sĩ-nhạc sĩ lãng tử Phạm Hồng Phước đã cùng Ngọc Hân tạo nên một không gian âm nhạc đầy chất thơ, tự sự và chiêm nghiệm, đúng với phong cách của anh.
Bùi Công Nam và Huỳnh Thắm (Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH): Khép lại chuỗi song ca là ca khúc “Tôi Phi Thường” đầy tự hào. Bùi Công Nam, nhạc sĩ của những ca khúc truyền cảm hứng, đã cùng Huỳnh Thắm lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin, về việc mỗi người đều là một cá thể phi thường theo cách riêng.
Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện bất ngờ của Dược sĩ Tiến trong vai trò ca sĩ khách mời của Trẻ Concert, mang đến một làn gió mới cho chương trình. MC cũng đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến ca sĩ Quốc Thiên, người đã đồng hành cùng Trẻ Concert mùa đầu tiên nhưng không thể có mặt tại đêm Gala vì lịch trình cá nhân.
Sau những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc và những màn trình diễn mãn nhãn là phần trao giải. Không khí hồi hộp bao trùm cả khán phòng, nơi có sự hiện diện của đông đảo sinh viên đến từ các trường Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH, Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Ngân Hàng TP.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM, Đại học Kinh Tế Luật – ĐHQG TP.HCM và Đại học Y Dược TP.HCM.
Hai giải thưởng danh giá đã được công bố:
_Giải thưởng ‘TÀI NĂNG TRẺ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT’: Dựa trên lượt bình chọn của khán giả qua ứng dụng Trẻ Center, trị giá 30.000.000 VNĐ thuộc về thí sinh Kenji (Đại học Hoa Sen).
_Giải thưởng ‘QUÁN QUÂN TRẺ CONCERT MÙA 1’: Giải thưởng cao quý nhất, trị giá 100.000.000 VNĐ, dành cho thí sinh xuất sắc nhất được hội đồng chuyên môn lựa chọn, thuộc về Huỳnh Thắm (Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH).
Khoảnh khắc tên người chiến thắng được xướng lên đã vỡ òa trong những tràng pháo tay không ngớt. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng, nỗ lực và hành trình không ngừng nghỉ của các bạn sinh viên trong suốt mùa giải.
Chương trình khép lại bằng một hình ảnh không thể đẹp hơn. Ca khúc “Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình” một lần nữa vang lên, nhưng lần này là với sự góp giọng của tất cả các nghệ sĩ, ban giám khảo, Top 39 thí sinh Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và Top 7 thí sinh Trẻ Concert. Một cái kết trọn vẹn, ấm áp, lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, hòa bình và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.
Sự kiện kết hợp độc đáo này không chỉ tìm ra những gương mặt sáng giá cho vòng Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 (diễn ra vào 20:00 ngày 19/07/2025) và Quán quân Trẻ Concert mùa 1, mà còn khẳng định một điều: sinh viên Việt Nam không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn vô cùng tài năng và giàu đam mê.
Chương trình đã thành công trong việc tạo ra một sân chơi đẳng cấp, một “bình minh rực rỡ” đúng nghĩa, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ. Lời hẹn cho Trẻ Concert mùa 2 cũng đã được mở ra, hứa hẹn sẽ tiếp tục là một bệ phóng vững chắc cho những tài năng âm nhạc trong môi trường học đường.
T.D/Lifestyle