Giám khảo Nguyễn Phi Hùng ganh tị với nhan sắc của đàn em


Đêm thi đầu tiên của chủ đề Hát cho ngày xanh vừa qua đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả truyền hình. Thừa thắng xông lên, đêm thi thứ hai của Tỏa Sáng Sao Đôi tiếp tục gặp gỡ ba gương mặt ca sĩ là Lê Vũ Phương, Xuân Nghi và Trần Vũ với những màn trình diễn hấp dẫn và ấn tượng.

CHAO KET 7 Giám khảo Nguyễn Phi Hùng ganh tị với nhan sắc của đàn em

Ca sĩ đầu tiên tranh tài là Lê Vũ Phương, anh chọn ca khúc Cơn mơ băng giá của nhạc sĩ Lê Thành Trung. Danh ca Ngọc Ánh nhận xét tổng thể phần trình diễn của Vũ Phương tuyệt vời, giọng hát lên cao sáng và xuống trầm đẹp. Nữ giám khảo thích thú với diễn xuất nhiều biểu cảm của Vũ Phương, có chút tự tình dễ thương nhưng lại day dứt vô cùng kịch tính. Tuy nhiên, Ngọc Ánh tiếc nuối vì nam ca sĩ “hơi tham” khi lên tông phần cao trào hai lần nhưng không có câu chuyển làm giọng hát có chút loạng choạng.

Giám khảo Nguyễn Phi Hùng chỉ ra lưu ý nhỏ dành cho Vũ Phương: “Ở bài hát này, đôi khi mình cần quên đi nhịp điệu để giọng hát thoát ra một cách thoải mái thì nỗi đau trong cảm xúc sẽ càng thấu tận trời xanh, khán giả nghe sẽ cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn thì phần trình diễn càng đắt giá hơn nữa”. Với danh ca Phương Dung, chị vẫn luôn dành cho giọng hát của Lê Vũ Phương một sự yêu mến nhất định. Sự thành công trong tiết mục lần này là kết quả của một hành trình cố gắng và trau dồi từ những chương trình mà Vũ Phương tham gia trước đây. Sau phần nhận xét, Lê Vũ Phương dành được 9,75 điểm từ cả hai giám khảo Ngọc Ánh và Nguyễn Phi Hùng.

Xuân Nghi đến với Tỏa Sáng Sao Đôi để được tiếp thêm nguồn năng lượng trong hành trình hoạt động ca hát. Cô mong muốn mang đến thật nhiều màu sắc thú vị bằng tất cả khả năng của mình. Trong đêm thi này, Xuân Nghi đem tới ca khúc Chợt nhận ra nhau do chính cô sáng tác, cùng phần trợ diễn của ca sĩ Khắc Minh. Với bài hát này, Xuân Nghi hi vọng khán giả thấy được một khía cạnh khác mang bản sắc riêng của cá nhân cô. Giám khảo Nguyễn Phi Hùng vô cùng ấn tượng với sáng tác này, mặc dù xu hướng sáng tác không mới nhưng cách hát để khán giả cảm nhận được ý nghĩa mà ca khúc mang lại thì Xuân Nghi đã làm khá tốt. Đây là ưu điểm mà nam ca sĩ cho rằng Xuân Nghi nên phát huy hơn nữa trong sự nghiệp.

GK 6 Giám khảo Nguyễn Phi Hùng ganh tị với nhan sắc của đàn em

Cùng chung quan điểm, danh ca Ngọc Ánh hoan nghênh vấn đề các ca sĩ vừa hát vừa sáng tác. Cô thấy được Xuân Nghi hát bằng cả trái tim vì đã quá hiểu về ca khúc này. Tuy nhiên, Ngọc Ánh cho rằng ca khúc dự thi này còn khá an toàn, cần có thêm điểm nhấn để tiết mục đặc sắc hơn. Đồng tình với Ngọc Ánh, danh ca Phương Dung mong muốn sự đột phá trong cách trình diễn của Xuân Nghi, đồng thời hi vọng rằng nữ ca sĩ sẽ sáng tác thêm nhiều ca khúc hay cho bản thân và cho các đồng nghiệp khác. Sau phần nhận xét, Xuân Nghi nhận được 9,75 điểm của giám khảo Ngọc Ánh và điểm 10 tuyệt đối từ ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Khép lại đêm thi thứ hai là phần trình diễn của ca sĩ Trần Vũ, anh được xem là “Quý ông hát tình ca”. Nam ca sĩ lựa chọn ca khúc Tự khúc mùa đông với hi vọng mang đến phiên bản mới lạ và đặc sắc cho khán giả truyền hình. Trần Vũ tiết lộ tất cả từ hòa âm, phối khí cho ca khúc đều được tự anh đầu tư và chăm chút thực hiện. Giám khảo Ngọc Ánh bày tỏ sự thích thú với cách biến tấu mới mẻ ca khúc mà Trần Vũ thể hiện. Cô chốt ngay câu “Em giỏi” dành cho nam ca sĩ.

Về góc độ chuyên môn, giám khảo Nguyễn Phi Hùng cho biết vô cùng khâm phục tài năng của Trần Vũ, không chỉ hát hay mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc vô cùng điêu luyện. Nam giám khảo chỉ góp ý thêm cho Trần Vũ nên có thêm phần bè của dàn hợp xướng để làm nền sẽ nâng được giọng hát Trần Vũ lên cao trào và kịch tính. Bên cạnh đó, Nguyễn Phi Hùng còn cảm thấy một chút ganh tị với nhan sắc của Trần Vũ, vô cùng tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Về phần danh ca Phương Dung, tài năng của Trần Vũ từ lâu đã chiếm trọn trái tim chị. Sau phần nhận xét nhiều lời khen, Trần Vũ là thí sinh đầu tiên nhận về hai điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Ngọc Ánh và Nguyễn Phi Hùng.

Kết thúc chủ đề Hát cho ngày xanh, Nguyễn Kiều Oanh và Trần Vũ cùng có tổng điểm là 29,75, trở thành hai thí sinh dẫn đầu tại vòng thi đầu tiên của Tỏa Sáng Sao Đôi. Bên cạnh những màn tranh tài sôi nổi, giám khảo Nguyễn Phi Hùng còn gửi tặng đến quý khán giả ca khúc Người mộng mơ do chính anh sáng tác.

Tỏa Sáng Sao Đôi – sân chơi dành riêng cho các ca sĩ chuyên nghiệp, là những gương mặt từng giành quán quân, á quân và được khán giả yêu thích qua các cuộc thi uy tín và quy mô trước đó. Tỏa Sáng Sao Đôi không chỉ là cuộc thi đem đến những màn kết hợp độc đáo, “có một không hai” mà còn là nơi chứng kiến sự thăng hoa mãnh liệt của các tài năng trẻ trong nghệ thuật. Với format mới lạ đầy hấp dẫn, 6 ca sĩ sẽ cùng nhau tranh tài, mang đến những tiết mục đơn ca lẫn song ca đầy tính nghệ thuật và trình diễn.

Tỏa Sáng Sao Đôi tập 3 với chủ đề Tình ca nồng thắm sẽ giới thiệu tới khán giả những bản tình ca ngọt ngào sống mãi với thời gian qua giọng hát của Trần Vũ, Lê Vũ Phương và Nguyễn Kiều Oanh. Ba nhạc phẩm tình ca bao gồm Liên khúc Làn sóng xanh, Khi xưa ta bé, Mong manh tình về sẽ là ba câu chuyện khác nhau, thể hiện cá tính âm nhạc riêng biệt của mỗi ca sĩ. Ban giám khảo của vòng thi này sẽ là danh ca Họa Mi, danh ca Ngọc Ánh và ca sĩ Nguyên Vũ. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 3 Tỏa Sáng Sao Đôi được phát sóng lúc 21h thứ Năm ngày 16/9 trên THVL1.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục