Gia đình thần đồng Đỗ Nhật Nam tiên phong ra sách điện tử trước sách giấy


Ra mắt cùng lúc bộ 3 cuốn sách, gia đình thần đồng Đỗ Nhật Nam lần đầu thử sức với việc phát hành song song vừa sách giấy kết hợp cùng sách điện tử tại địa chỉ Alezaa.com

posterDoNhatNamcotaiApp Gia đình thần đồng Đỗ Nhật Nam tiên phong ra sách điện tử trước sách giấy

Ở nước ngoài, phiên bản sách điện tử của các tác phẩm văn học thường được ra mắt trước. Nếu nhận được sự đón nhận họ mới ra mắt phiên bản sách giấy. Riêng ở thị trường Việt Nam, đây vẫn còn là điều mới mẻ và gia đình thần đồng Đỗ Nhật Nam là những người tiên phong cho điều này

Bé Đỗ Nhật Nam sinh năm 2001, cậu bé đã đạt 8.0 IELTS và TOEFL IBT 107/120 điểm. Trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh Wordstorm, Nhật Nam đã “hạ gục” bốn sinh viên và giành giải nhất. Cậu bé 14 tuổi còn được biết đến là một thần đồng, một dịch giả trẻ tuổi nhất Việt Nam khi cho ra đời nhiều cuốn sách nổi tiếng như Tớ đã học tiếng Anh như thế nào, Tôi tư duy, tôi thành đạt, Những con chữ biết hát.

Trong tháng 5 này, Đỗ Nhật Nam cùng ba mẹ sẽ cùng lúc cho ra mắt 3 cuốn sách: Đường xa con hát (tác giả Đỗ Nhật Nam), Tròn một vòng yêu thương (tác giả Đỗ Xuân Thảo, ba Đỗ Nhật Nam), Yêu thương mẹ kể ( tác giả Phan Thị Hồ Điệp, mẹ Đỗ Nhật Nam).

Quyển Đường xa con hát là tác phẩm thứ 4 trong sự nghiệp sáng tác của thần đồng Đỗ Nhật Nam. Cuốn sách là tuyển tập những bài thơ được Nhật Nam viết khi đang ở Mỹ. “Đường xa con hát” chất chứa những tình cảm nhớ nhung, tình yêu thương da diết mà Nhật Nam dành cho cha mẹ, bà ngoại ở quê nhà Việt Nam,

Về quyển Tròn một vòng yêu thương được viết bởi ba Đỗ Nhật Nam – ông Đỗ Xuân Thảo là tác phầm chứa nhiều tình yêu thương và trí tuệ. Những câu chuyện trong “Trọn một vòng yêu thương” được tuôn chảy một cách tư nhiên, như không phải vắt óc suy nghĩ, không cần cố công mà viết, tất cả chất chứa tấm lòng yêu thương của một người cha kiệm lời.

Cuối cùng quyển sách Yêu thương mẹ kể sẽ là nguồn năng lượng bình an đến kỳ lạ đến từ tấm lòng người mẹ. Tác giả Phan Thị Hồ Điệp – mẹ Đỗ Nhật Nam dường như đã gửi gắm tất cả tấm lòng người phụ nữ dành cả cuộc đời mình để làm mẹ, làm vợ vào trong tác phẩm này.

donhatnamvame 1 Gia đình thần đồng Đỗ Nhật Nam tiên phong ra sách điện tử trước sách giấy

Bộ ba sách điện tử: Đường xa con hát, Tròn một vòng yêu thương, Yêu thương mẹ kể của gia đình Đỗ Nhật Nam sẽ có mặt tại nhà sách Alezaa.com, bắt đầu từ ngày 21.5.2015

Đoạn trích hay trong Đường xa con hát (tác giả Đỗ Nhật Nam):

RÌ RẦM YÊU THƯƠNG

Mẹ ơi! Có lần mẹ đã giảng cho em nghe về ý nghĩa từ “rì rầm” trong câu: Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất” rằng, những lời yêu thương, những lời nhắc nhở muốn thấm sâu, muốn lắng đọng, thường nói rì rầm. Đó là âm thanh từ xa vọng lại, phải biết lắng nghe bằng con tim của mình. Em đã thấy và em nghe rất rõ tiếng “rì rầm” từ bố mẹ gửi đến em.

Những ngày này, em cũng muốn gửi tiếng “rì rầm” cho cây và đất. Em mong đừng thêm cây nào nữa trong thành phố của mình bị chặt, bị cưa đổ.

Em rất nhớ con đường mẹ và em thường đi bộ từ Hàng Cháo về nhà, mẹ nhớ hemmmm?

Đất rì rầm nói cùng cây

Về dòng nhựa non màu mỡ

Trên tàng lá xanh bỡ ngỡ

Chim dừng chân hót ngập ngừng

Hoa nở xòe như reo mừng

Bầu trời thiên thanh lộng lẫy

Gió nghiêng, lá đưa tay vẫy

Nào đậu, bình yên đầy tròn

Bố rì rầm nói với con

Về tình yêu thương “lạ lắm”

Yêu thương không đo ngày tháng

Yêu thương chẳng quản đường dài

Trên những cành hoa đan cài

Gió vi vu lời thao thiết

Tình yêu nồng nàn da diết

Chỉ là của riêng bố thôi

Tình yêu không nằm trên môi

Mà ngập trong tim ấm nóng

Mà xua đi mùa lạnh cóng

Đem về hơi ấm hồng son

 

Đoạn trích hay trong Tròn một vòng yêu thương ( tác giả Đỗ Xuân Thảo )

 

BINH PHÁP ĐỂ “CƯA ĐỔ” TRÁI TIM NGƯỜI ẤY

Chiêu 1: Nắm tay người ấy bất cứ khi nào có thể. Không chỉ thích ôm hoặc thơm đâu, người ấy rất ấn tượng với việc được nắm tay. Cầm bàn tay người ấy thật chặt, thủ thỉ vài câu, đảm bảo người ấy sẽ ôm chặt lấy mình ngay. Thích ghê!

Chiêu 2: Nói chuyện và lắng nghe thật chân thành. Đừng chán những câu chuyện nhiều khi rất “thiếu muối” của người ấy. Hãy chăm chú, nhìn vào mắt, hỏi vài ba câu hỏi, ra chiều suy nghĩ những gì người ấy nói. Đảm bảo người ấy sẽ say bạn ngất ngư.

Chiêu 3: Đừng “ghen tuông” vô lối. Người ấy cũng cần có bạn, cần có một thế giới riêng. Tất nhiên cũng hơi phiền nếu người ấy có vẻ càng lúc càng muốn lơ bạn đi và tập trung vào những mối quan hệ mới. Hãy tự nhủ: Lạt mềm buộc chặt. Cứ tỏ ra thật quan tâm đến những người bạn mới của người ấy. Nếu có muốn theo dõi, hãy làm từ xa hoặc qua facebook chẳng hạn. Hồi hộp vô đối!

Chiêu 4: Hãy cùng tham gia những hoạt động với người ấy, như cùng đi bơi, cùng đạp xe dưới hoàng hôn màu nắng, cùng ngắm bình minh khi sương chưa kịp tan. Chao ôi là lãng mạn. Tâm hồn thơ thới, tình yêu cứ gọi là vút bay!

Chiêu 5: Hãy để người ấy được quyền lựa chọn. Đừng can thiệp quá sâu vào những lựa chọn của người ấy, ví như thích làm gì, thích ăn gì, thích chơi gì. Hãy đứng xa xa, nhìn nghiêng nghiêng, nghĩ sâu sâu, bạn sẽ tìm được cách hay hay. Rồi cùng với thời gian, cùng với sự tinh tế của bạn, người ấy sẽ thấy tim chao chao và đổ liêu xiêu, và làm theo mình luôn luôn thôi. Hehe.

Chiêu cuối cùng: Đừng quên, nói với người ấy mỗi ngày: Bố (Mẹ) YÊU CON! Bố (Mẹ) YÊU CON!

Đoạn trích hay trong Yêu thương mẹ kể (Phan Thị Hồ Điệp)

NƯỚC MẮT MẸ

Tình cờ vào Facebook của một bà mẹ, thấy lời than mà thực ra là lời giận về chuyện bố đánh con quá đà. Sau đó là một loạt những comment về việc nên đánh hay không, về kỉ luật thế nào là đủ, là “nước mắt” hay “không nước mắt”.Mình chỉ lặng lẽ ngẫm ngợi mà không tham gia gì. Vì thực sự mình không biết khuyên thế nào cho phải.

Mình chợt nhớ đến những câu thơ vui vui

Hôm nọ em biếng học

Khiến cho anh bất bình

Khẽ đánh em cái thước

Vào bàn tay xinh xinh

Đây là bài thơ rất quen thuộc với nhiều người. Anh đánh em cây thước. Em hờn giận. Em bỏ học, em lặng im, em không chơi với anh nữa. Anh buồn khổ, anh hối hận, anh lo lắng.
Ôi chao, bàn tay thì xinh, người đánh dù khẽ vẫn nghiêm khắc quá. “Không ai đánh phụ nữ dù bằng một cành hoa”. Đánh như thế, là làm đau cho chính tay người đánh. Chỗ đau vì “khẽ đánh” đó chắc là hết ngay rồi nhưng chỗ đau “không thấy” là chỗ đau trong lòng người đánh và người bị đánh.

THÔNG TIN VỀ NHÀ SÁCH ĐIỆN TỬ ALEZAA.COM

Alezaa.com là nhà sách điện tử có bản quyền đầu tiên tại Việt Nam với hơn 6000 tựa sách, tạp chí được cập nhật mỗi ngày, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới từ cách trình bày, thiết kế cho đến giao diện tiện lợi, dễ dàng tìm kiếm những quyển sách yêu thích.

Đặc biệt, khi không có kết nối internet bạn vẫn có thể đọc offline các quyển sách, tạp chí có tại Alezaa mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa Alezaa còn có các gói thành viên linh hoạt: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm.. nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách khác nhau và giúp tất cả mọi người có thể tiếp cận với kho sách phong phú, đầy đủ các thể loại tại Alezaa

Website:Alezaa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/Alezaa.vn

 

Theo Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục