Du mục trên thảo nguyên Mông Cổ


Đến với đất nước Mông Cổ xinh đẹp, du khách sẽ thực sự bị thu hút bởi thiên nhiên tươi đẹp, bề dày lịch sử hào hùng và các di sản văn hóa độc đáo.

Mông Cổ là điểm đến mơ ước đối với những người yêu du lịch, ưa thích khám phá. Với dân số khoảng ba triệu người và mật độ dân cư thuộc hàng thấp nhất thế giới, cảnh quan tự nhiên của Mông Cổ hầu như được bảo tồn tốt. Nơi đây có thảo nguyên mênh mông, sa mạc rộng lớn và những khu rừng núi tuyệt đẹp.

mong co 3 Du mục trên thảo nguyên Mông Cổ

 Phần lớn diện tích đất đai ở Mông Cổ không trồng trọt được nên người dân ở đây chọn chăn nuôi là công việc chính. Cuộc sống du mục của người dân Mông Cổ hiện nay không thay đổi mấy so với tổ tiên của họ: vẫn nay đây mai đó trên thảo nguyên bao la với những chiếc lều trắng tròn xinh xinh, cùng một đàn gia súc – tài sản lớn nhất của một gia đình. Mùa đông, đàn gia súc được lùa về những bãi chăn thả kín gió. Mùa xuân, mùa hè cỏ xanh mơn mởn, ngựa, dê lại được chuyển đến những vùng đất màu mỡ hơn. Cứ thế, cuộc sống du mục của họ tiếp diễn năm này qua năm khác, tạo nên một nền văn hóa độc đáo. Chó chăn cừu là con vật thân thiết của dân đồng cỏ. Nó giúp người lùa đàn cừu hỗn độn vô tổ chức đi ăn trên cánh đồng, bảo vệ chúng khỏi những kẻ thù như cáo, sói. Chúng cũng là người bạn trung thành của những mục dân cô đơn và lang bạt.

du lich mong co 1 Du mục trên thảo nguyên Mông Cổ

 Sói cũng là một mắt xích lớn trong đời sống thảo nguyên. Người Mông Cổ sống để chiến đấu với sói nhưng khi chết lại cần đến sói thông qua tập tục thiên táng. Thời tung hoành của Thành Cát Tư Hãn ngang dọc từ Á sang Âu cũng được cho là dựa trên hai tố chất: trí tuệ của sói và tốc độ của ngựa. Giống như rồng ở phương đông, sói là linh vật của dân Mông Cổ. Khác với rồng, tuy là một con vật kỳ bí, không có thật nhưng dường như cùng phía với con người, sói lại là kẻ thù hiện hữu của mọi sinh vật trên đồng cỏ. Sự đấu tranh sinh tồn giữa các loài vật trên đồng cỏ với con vật tàn bạo, thông minh, lạnh lùng là sói đã không cho phép bất kể một kẻ yếu ớt nào có thể tồn tại trên đồng cỏ. Sói là thầy dạy cho những con ngựa Mông cổ có thể chạy hàng trăm dặm một ngày. Sói cũng dạy cho những chiến binh Mông Cổ gan dạ và mưu lược những kỹ năng và chiến thuật trong chiến đấu. Mông cổ cũng không có những con thú ăn thịt như hổ báo hay sư tử, do vậy sói là chúa tể các loài vật. Người Mông cổ coi mình là con của sói, ngay cả sau khi chết đi cũng để thân xác của mình trên đồng cỏ cho sói xơi, và sói lại là phương tiện để đưa hồn người về với trời.

du lich mong co 2 Du mục trên thảo nguyên Mông Cổ

Đến Mông Cổ, chắc chắn người địa phương sẽ mời du khách thưởng thức sữa dê, sữa ngựa hoặc trà sữa có màu nâu nhạt như cacao. Sữa vắt ra được chứa trong những thùng sắt để qua đêm, người ta hớp lớp váng sữa trên mặt rồi cho sữa vào những bao da lớn, dùng một cây gỗ khuấy mạnh. Sữa lên men chua, trở thành món sữa có vị chua nhẹ. Váng sữa cũng để lên men và phơi khô thành những tấm bánh màu trắng đục, rắn như đá, nhưng khi cho vào miệng nhai thì thấy dẻo và có vị bùi béo – đây chính là thức ăn khoái khẩu trong mùa đông. Các sản phẩm trà, bánh kẹo chế từ sữa ngựa, sữa dê được bày bán nhiều tại chuỗi cửa hàng, siêu thị sang trọng khắp nơi. Giữa mênh mông thảo nguyên, khách du lịch sẽ có cảm giác như đang trở thành những nhân vật chính trong các phim dã sử hùng tráng của Trung Quốc.

Mông cổ trở thành điểm du lịch hút khách ngoài lối sống du mục phóng khoáng còn bởi cảnh quan thiên nhiên nơi đây hầu như vẹn nguyên dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Những cánh đồng thảo nguyên bao la, sa mạc ngút ngàn cùng những khu rừng tuyệt đẹp và rải rác khắp nơi là những túp lều tròn truyền thống của dân du mục… là điểm đặt biệt quyến rũ du khách. Là biểu tượng của một đất nước thảo nguyên, bao đời nay, những túp lều là nơi trú ngụ truyền thống của người Mông cổ. Và ngày nay, khi du lịch phát triển, lều du mục Mông Cổ bắt đầu thu hút khách du lịch. Họ hoàn toàn có thể qua đêm trong những túp lều du mục này để tận hưởng không khí thảo nguyên. Lều du lịch tiện nghi hơn, với những trang bị phục vụ hoạt động sinh thái. Trong mỗi túp lều có một lò sưởi bằng mạt cưa, nền đất được trải thảm bằng một loại vải mềm, đêm về dùng đèn cầy để thắp sáng. Đêm du lịch trôi qua trong bầu không khí gần như yên tĩnh tuyệt đối, đôi khi chỉ có âm thanh khe khẽ từ bầy gia súc của cư dân sống gần đó. Du khách có thể ngắm Mặt Trời lặn và đắm mình vào quang cảnh tuyệt đẹp của bình minh.

Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những điểm tham quan độc đáo, hấp dẫn như: Dãy núi Altay Mông Cổ, Ulaanbaata, Công viên quốc gia Gorkh-Terelj…

Altay là một trong ba dãy núi hùng vĩ và đẹp ở Mông Cổ. Dãy núi này trải dài 900 km, từ miền Tây Bắc đến miền Nam quốc gia, xuyên suốt lãnh thổ của tỉnh Bayan-Ulgii và Hovd với nhiều đỉnh núi cao đến 4000 mét so với mực nước biển. Ngoài ra, có hơn 20 đỉnh núi có tuyết trắng bao phủ khiến cảnh vật nơi đây thêm sinh động.

Ulaanbaata- thủ đô của Mông Cổ, nằm bên bờ sông Tuul, giữa nhiều ngọn núi hùng vĩ bao quanh. Sự kết hợp giữa những đồi thông bao phủ ngọn núi, quảng trường công cộng mênh mông, các ngôi đền Phật giáo và những khu chợ tấp nập đã tạo cho Ulaanbaata một nét duyên mộc mạc. Đây là những điểm hấp dẫn thu hút du khách đến với Ulaanbaata.

Công viên quốc gia Gorkh-Terelj nằm cách thủ đô Ulaanbaata 70 km về phía Đông Bắc. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Mông Cổ. Công viên nằm trong dãy núi Khentii, thuộc biên giới vùng núi Khan Khentii. Bạn sẽ được tận hưởng không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp và khám phá nhiều điều thú vị ở công viên quốc gia này.

Không chỉ có vậy, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những điểm tham quan độc đáo, hấp dẫn như: Tu viện Gandan với tượng Phật mạ vàng to lớn – biểu tượng của sự hồi sinh văn hóa từ ngàn đời và là niềm tự hào của Mông Cổ; Bảo tàng lịch sử quốc gia, nơi lưu giữ các mẫu hóa thạch của khủng long và vô số hiện vật quý giá có từ thời tiền sử cho đến thời hiện đại. Bên cạnh đó, cung điện nhà Vua, tu viện Erdene Zuu cổ xưa nhất với 108 ngọn tháp được xây dựng từ năm 1586… là những điểm tham quan mà du khách không thể bỏ qua.

Đến Mông cổ không thể không lên Khovskhol, mặc dù nó nằm tít phía bắc và đi lại khá vất vả mới tới nơi. Hồ nước ngọt này nằm sát biên giới với Nga, là một trong 14 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Nó chứa một lượng nước từ 1-2 % lượng nước ngọt trên toàn thế giới. Từ đầu này đến đầu kia hồ khoảng 130 km, gần bằng từ Hà nội đến Lạng Sơn , chiều ngang chỗ lớn nhất cũng hơn 35 km. Hồ rộng hơn 2700 km2, chỉ kém toàn bộ Hà nội bây giờ một chút! Khovskhol được coi là Thụy sỹ của Mông cổ, và là một nơi tuyệt đẹp. Mé trái của hồ là những dặng núi cao trên 3000 mét, mùa hè vẫn thấy tuyết phủ. Mé phải là những dãy núi thấp hơn, nơi được coi là cuộc sống hoang dã thật sự vẫn còn, dù rằng tòan bộ Mông cổ luôn được coi là đất nước của hoang dã. Nơi đây, những cánh rừng bạt ngàn, những đàn sói hoang dã ban đêm vẫn tru lên những tiếng vọng gọi bầy, những cung đường chỉ có thể vượt qua bằng ngựa.

Chính từ những điều hoang dã, hào hùng này mà Mông Cổ đã trở thành một trong điểm du lịch nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách du lịch thế giới đến tham quan hàng năm.

Theo Mạnh Linh logo Lifestyle2 Du mục trên thảo nguyên Mông Cổ


Các tin cùng chuyên mục