Bức tranh trị giá 1,5 triệu USD bị một cậu bé cào rách


Một trong những điều khiến người giám sát ở các phòng trưng bày phải toát mồ hôi lạnh đó là khoảnh khắc họ nhìn thấy một trong những tác phẩm có tuổi thọ từ hàng thế kỷ và có giá trị lên đến hàng triệu đô bị khách tham quan làm hư hại.

Mới đây, tại một buổi triển lãm tổ chức ở Đài Bắc với chủ đề Leonardo da Vinci, một cậu bé 12 tuổi người Đài Loan đã bị trượt chân ngã, và khi giơ tay ra để lấy lại thăng bằng, cậu đã vô tình để lại một vết rách có kích thước khoảng 10 cm trên bức hoạ trị giá 1,5 triệu usd.

Ông Sun Chi-hsuan, người tổ chức buổi triển lãm cho biết: “Có thể cậu bé đã quá tập trung vào lời của hướng dẫn viên nên không để ý đến đường đi.”

Vụ việc xảy ra tại trung tâm nghệ thuật sáng tạo Hoa Sơn 1914 (Đài Bắc) và được ghi lại qua camera an ninh của phòng trưng bày. Ông Sun cũng cho biết mọi phí tổn khôi phục bức tranh sẽ do công ty bảo hiểm chi trả. Điều có có nghĩa là cậu bé và gia đình sẽ không phải trả bất cứ chi phí gì cho sơ suất vừa rồi.

f31a99dbf1b35ac6a3fd2729f18d0ce3 Bức tranh trị giá 1,5 triệu USD bị một cậu bé cào rách
Bức tranh sơn dầu có tên “Flowers” – được vẽ vào thế kỷ 17 của hoạ sĩ người Ý Paolo Porpora đã bị cậu bé 12 tuổi vô ý làm rách
Bức tranh đang được các chuyên gia ở Đài Bắc khôi phục bằng cách vá lại vết rách từ mặt sau và phục chế sơn màu ở mặt trước.

Trước khi buổi trưng bày bắt đầu, ông Sun đã quyết đinh cho phép khách tham quan được tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật ở cự ly gần vì theo ông nếu chiêm ngưỡng với khoảng cách xa thì họ sẽ không thể đánh giá tác phẩm một cách toàn diện.

Kể từ sau vụ việc, lượng khách của bảo tàng tăng vọt, tuy nhiên khoảng cách quan sát các tác phẩm nghệ thuật đã được mở rộng ra để tránh rủi ro.

Theo CNN


Các tin cùng chuyên mục