Tập 33 chương trình Đời Rất Đẹp đưa khán giả gặp gỡ chị Thanh Xuân – người đã dành cả tuổi trẻ gắn bó với màu áo xanh tình nguyện. Bắt đầu từ những ngày tham gia Tiếp sức mùa thi tại Bến xe Chợ Lớn năm 2005, chị đã miệt mài đồng hành cùng sĩ tử và bền bỉ theo đuổi con đường thiện nguyện suốt hơn hai thập kỷ.
Chia sẻ với Host Ngọc Lan, chị Thanh Xuân nhớ lại những kỷ niệm đáng quý của thời sinh viên: “Công việc của sinh viên tình nguyện khi đó là đón thí sinh từ quê lên, hướng dẫn điểm thi và hỗ trợ tìm nhà trọ. Vì kỳ thi đại học diễn ra vào đầu tháng 7 nên thí sinh thường đến thành phố trước vài ngày. Đội tình nguyện sẽ khảo sát trước các địa điểm và trực tiếp dẫn các bạn đến những nhà trọ miễn phí của Thành đoàn, nhà dân hỗ trợ hoặc phòng trọ giá rẻ để các bạn yên tâm thi cử”.
Khi được hỏi về việc sinh hoạt trong những ngày cao điểm, chị kể: “Lúc đầu mọi người chỉ định tham gia 1–2 ngày, nhưng rồi “ghiền” luôn, bị cuốn theo nên có khi ở lại cả ngày. Thời gian trực chia ca sáng – chiều, trùng với mùa thi cuối học kỳ nên nhiều bạn tranh thủ ôn thi xong là ra bến trực từ sáng tới tối. Ở Bến xe Chợ Lớn không trực đêm như Bến xe Miền Đông, nhưng những ngày cao điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7, mọi người có mặt từ 4 giờ sáng và chỉ dọn dẹp ra về khi đã hơn 7–8 giờ tối”.
Kỷ niệm sâu sắc nhất của chị là lần giúp một thí sinh quên giấy tờ: “Hôm đó có một bạn đi xe buýt đến Bến xe Chợ Lớn, vừa xuống xe thì bật khóc vì bỏ quên toàn bộ giấy tờ trên xe. Chúng tôi lập tức đến phòng điều hành, phân công các bạn tình nguyện viên chờ tại khu vực xe vào bến. Khi chuyến xe quay lại, chúng tôi lên gặp bác tài và may mắn tìm thấy giấy tờ. Sau đó còn hỗ trợ bạn về nhà người quen để kịp chuẩn bị cho kỳ thi hôm sau”.
Thay vì tổ chức dã ngoại sau mùa thi như nhiều nhóm khác, chị và các bạn quyết định làm chương trình thiện nguyện, từ đó dẫn chị đến với con đường cống hiến cho xã hội đến tận bây giờ. Năm 2007, chị cùng với anh Phùng Tuấn Dũng và nhiều sinh viên tình nguyện khác tham gia thành lập CLB Đom Đóm, hoạt động xuyên suốt cho đến nay.
Chị cho biết: “Mỗi năm nhóm thường tổ chức hai chương trình lớn – Trung thu và Tết. Chúng tôi đến các vùng sâu, vùng xa để tặng quà cho trẻ em và hộ nghèo, tổ chức sân chơi, đêm văn nghệ cho thiếu nhi. Ngoài ra, nhóm còn thường xuyên nấu ăn tại các mái ấm, trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở Hóc Môn, thậm chí tổ chức cả chương trình ‘Về với biển’ cho các bạn khuyết tật”.
Nhờ những năm tháng gắn bó với hoạt động xã hội, chị cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều: “Hồi còn ở quê, tôi khá nhút nhát, chỉ quanh quẩn trong xóm. Nhưng khi tham gia các chương trình thiện nguyện, được đi nhiều nơi, gặp gỡ và giao tiếp với nhiều người, tôi trở nên tự tin hơn, không còn ngại đám đông. Khi tổ chức chương trình, tôi thường là người đại diện nhóm liên hệ địa phương và điều phối mọi khâu, nên trưởng thành hơn rất nhiều”.
Dù đã dành trọn tuổi trẻ cho hoạt động thiện nguyện, chị Thanh Xuân vẫn luôn trăn trở: “Điều để lại cho tôi nhiều suy nghĩ nhất là các bạn khuyết tật. Dù được hỗ trợ học nghề, học phí, nhiều bạn vẫn tự ti, khó hòa nhập. Một lần nhóm tổ chức Về với biển, các bạn rất vui. Có thầy cô nói xưa giờ hiếm khi có chương trình như vậy. Tháng 6 vừa rồi khi về trung tâm nấu cơm, có bạn cũ còn nhắn “em nhớ các anh chị, em rất thèm được ra biển”. Hy vọng nhóm sẽ sớm tổ chức thêm những chuyến đi ý nghĩa như thế”.
Cuối chương trình, chị gửi lời nhắn đến các bạn trẻ: “Hãy đi nhiều hơn để thấy ngoài kia còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta may mắn hơn họ rất nhiều, nên hãy mở lòng và giúp xã hội bằng tất cả khả năng của mình”.
Tập 33 chương trình Đời Rất Đẹp với khách mời chị Thanh Xuân sẽ được phát sóng vào lúc 19h15, thứ Bảy, ngày 30/8/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.
LC/Lifestyle