Ai tỏa sáng: Cháu gái Lam Trường giành chiến thắng dù hát không rõ lời


Chương trình Ai Tỏa Sáng đã phát sóng tập 12 – tập cuối cùng của vòng loại – với sự tranh tài của 6 thí sinh gồm: Hà Mi (mô phỏng giọng hát Celine Dion), Văn Trọng (mô phỏng giọng hát Ưng Hoàng Phúc), Thiện Thuật (mô phỏng giọng hát Trung Quân Idol), Phạm Hoa (mô phỏng giọng hát Khởi My), Đức Thuận (mô phỏng giọng hát Evis Phương) và Mỹ Lan (mô phỏng giọng hát Vân Khánh). 

Thí sinh Hà My – cháu gái của ca sĩ Lam Trường mô phỏng giọng hát diva Celine Dion đã giành chiến thắng tập 12 để bước vào bán kết của chương trình.

ai toa sang Ai tỏa sáng: Cháu gái Lam Trường giành chiến thắng dù hát không rõ lời

Cô gái nhỏ nhắn này đã chiếm được cảm tình của khán giả và giám khảo tại trường quay khi trình bày hai bản hit đình đám thế giới “My heart will go on” và “The power of love”. Điểm trừ duy nhất của nữ thí sinh là phát âm Tiếng Anh chưa chuẩn. Nhạc sĩ Đức Huy phải nhắc lại điều này sau mỗi vòng thi của cô. Từng nhớ trong các tập trước, giám khảo Đức Huy từng nhiều lần nhắc nhở thí sinh về việc phát âm tiếng nước ngoài khi mô phỏng những giọng ca ngoại quốc. Anh nói “Mình phải trân trọng cái ngôn ngữ trước khi mình quyết định hát thật hay bằng ngôn ngữ ấy”.

ha mi Ai tỏa sáng: Cháu gái Lam Trường giành chiến thắng dù hát không rõ lời

Hà Mi là một trường hợp ngoại lệ khi phát âm không rõ Tiếng Anh, bị chê liên tiếp nhưng lại vẫn được nhạc sĩ hải ngoại bấm chọn để bước vào bán kết bởi anh đồng tình với lý do mà giám khảo Phương Uyên chia sẻ: “Có thể bạn gặp thiệt thòi trong việc học Tiếng Anh, nhưng cái đó sẽ trau dồi được. Giọng hát khủng của bạn mới là khó có người đạt tới được”. Giám khảo Phương Uyên cũng đồng tình với quyết định này của người đồng đội ghế nóng.

giam khao Ai tỏa sáng: Cháu gái Lam Trường giành chiến thắng dù hát không rõ lời

Văn Trọng – thí sinh mô phọng giọng ca Ưng Hoàng Phúc cũng là một trường hợp đặc biệt. Nam thí sinh nhận được sự ủng hộ của khán giả không chỉ bởi giọng hát giống thần tượng mà còn bởi cách nói chuyện chân chất, thật thà, đặc biệt là tình cảm hâm mộ dành cho thần tượng. “Mình nghe nhạc anh Phúc từ nhỏ đến giờ, và chỉ nghe nhạc ảnh thôi!” Văn Trọng bộc bạch. Nam thí sinh không chỉ để ý và bắt chước cách hát của thần tượng mà còn thuộc nằm lòng từng điệu bộ, cử chỉ của Út Phúc trong mỗi MV ca nhạc hay mỗi clip biểu diễn live trên sân khấu. Sau thành công ở 2 vòng đầu với những số điểm bình chọn cao “ngất ngưởng” cùng với những lời khen có cánh của bộ ba giám khảo, chàng trai được coi là ứng cử viên cho ngôi vị quán quân đêm thi bước vào vòng thi cuối cùng đầy gay cấn – nơi mà các bạn phải thể hiện một ca khúc ngẫu nhiên bằng giọng thần tượng. “Anh còn nợ em” là ca khúc mà nam thí sinh bấm chọn được, anh đã thể hiện trọn vẹn ca khúc này.

van trong Ai tỏa sáng: Cháu gái Lam Trường giành chiến thắng dù hát không rõ lời

Tuy nhiên, trước khi nhận xét về phần biểu diễn của thí sinh, giám khảo Phương Uyên đã yêu cầu Ưng Hoàng Phúc hát lại vài câu trong ca khúc “Anh còn nợ em” để tặng khán giả. Sau màn thị phạm này, tất cả mọi người mới ngỡ ngàng là Văn Trọng hát hoàn toàn không giống. Nữ giám khảo khó tính cho rằng: “Bạn hát giống Ưng Hoàng Phúc 15 năm trước thôi. Chứ 15 năm sau giọng Ưng Hoàng Phúc dày quá, không giống rồi!” Nhạc sĩ Đức Huy thì hài hước: “Tôi thấy giống rồi đó! Giống như Sài Gòn với Bình Dương vậy!”. Chàng ca sĩ  Ốc Tiêu ngay lập tức đưa ra những lời nhận xét tỉ mỉ để không làm thí sinh hoang mang: “Bạn đã nghe Phúc nhiều và chỉ nghe một mình Phúc thì chắc chắn hát ra sẽ có nét giống. Nhưng riêng bài này, Phúc thấy còn hơi “non”, chưa lột tả hết được thần sắc và nội lực của bài hát. Bạn vẫn giữ cách xử lý của Phúc hồi xưa, thành ra nghe chưa có độ mượt mà của bài tình cảm lãng mạn như thế”. Cuối cùng nam thí sinh chỉ nhận được 10 điểm (tương đương 2 lượt bình chọn) của MC và bộ ba giám khảo, ngậm ngùi về nhì, nhường bước cho bản sao Celine Dion. Kết quả này cũng khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, Văn Trọng vẫn còn cơ hội tranh tài trong đêm thi “Lội ngược dòng” để dành lấy tấm “vé vớt” bước vào bán kết.

ung hoang phuc Ai tỏa sáng: Cháu gái Lam Trường giành chiến thắng dù hát không rõ lời

Một thí sinh khác cũng chiếm nhiều cảm tình của khán giả là Thiện Thuật – mô phỏng giọng hát Trung Quân Idol. Thiện Thuật sở hữu thân hình mũm mĩm, nụ cười tươi rói rất “Thánh mưa”, cùng với giọng hát “trời phú” tình cảm, “bay” như chính thần tượng của mình. Nếu có một lý do để giải thích việc bản sao Trung Quân không giành chiến thắng trong tập này có lẽ chỉ có thể là “thiếu may mắn”. Nam thí sinh từng chia sẻ trong hậu trường: “Trước kia mọi người thường nói mình hát giống Bằng Kiều. Dù rất yêu thích giọng hát của anh nhưng mình vẫn cố gắng hát khác đi để tìm chất riêng cho bản thân”. Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng thoát khỏi giọng hát Bằng Kiều, chàng trai mũm mĩm này lại được nhận xét là có giọng hát giống Trung Quân Idol. Mặc dù bản thân không muốn là bản sao của bất cứ ai và luôn cố gắng tìm cho mình một con đường riêng, thí sinh vẫn quyết định tham gia Ai Tỏa Sáng bởi niềm đam mê ca hát cháy bỏng, chỉ cần được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp và cất tiếng hát là đã thỏa nguyện.

thien thuat Ai tỏa sáng: Cháu gái Lam Trường giành chiến thắng dù hát không rõ lời

Tại một diễn biến khác của chương trình, sau phần trình diễn “Thương về miền trung” của Mỹ Lan, nhận thấy thí sinh quá căng thẳng và thiếu tự tin nên đã không làm tốt phần dự thi, Đức Huy đã “xúi” thí sinh “cứ nhắm mắt mà hát”. Anh nói: “Lần tới bạn có hát thì cứ tập trung bằng cách nhắm mắt lại, cho đến khi nào mình có đầy đủ tự tin là mình đang trên cái đà diễn tả bài hát đúng. Càng bớt lo lắng càng hát tốt hơn. Đó là gợi ý tôi muốn gửi bạn”.

my lan Ai tỏa sáng: Cháu gái Lam Trường giành chiến thắng dù hát không rõ lời

Ai Tỏa Sáng đã đi hết chặng đường vòng loại, chỉ còn 2 tập “lội ngược dòng” dành cho thí sinh về nhì là chương trình sẽ đến với những vòng thi “nước rút” bán kết và chung kết. Đón xem tập “Lội ngược dòng” đầu tiên vào 21h10 thứ tư tuần tới trên VTV9 với sự tham gia của giám khảo khách mời Trịnh Thăng Bình.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục