30 chưa phải là Hết: Thắp sáng đêm đen bằng sức sáng tạo nhiệt thành


Ngày 30/01/2021, qua Rằm tháng Chạp, người yêu nghệ thuật thủ đô có hẹn với chuỗi sự kiện và hội chợ độc đáo nhằm khép lại một năm đáng nhớ. ‘30 chưa phải là Hết’ quy tụ những cá nhân và đơn vị trong lĩnh vực sáng tạo và thiết kế, gặp gỡ nhau ở niềm tin mạnh mẽ rằng nghệ thuật và sự hài hước sẽ mang lại nguồn cảm hứng tích cực trong thời điểm gian khó.

Chương trình diễn ra dưới sự đồng hành của Toong, tại không gian làm việc số 5, Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội – từ ngày 30/01/2021.

30 chưa phải là Hết 3 30 chưa phải là Hết: Thắp sáng đêm đen bằng sức sáng tạo nhiệt thành

‘30 chưa phải là Hết’ – Thông điệp về sức sáng tạo kiên định

Rất khó để đi qua một năm nhiều biến động như 2020 nếu thiếu vắng sự nâng trở của cái đẹp, sáng tạo và nghệ thuật. Sự thật này hiển hiện trên những ban công nơi người Ý hẹn nhau để cùng hát mỗi tối trong thời điểm cách ly, hay trong nỗ lực tái hình dung hiện tại của những triển lãm như ‘Rục rà rục dịch’, sự kiện nghệ thuật chính thức đầu tiên và có quy mô tổ chức ấn tượng về chủ đề đại dịch Covid-19, giám tuyển bởi GốcCreation. Như một cách để khẳng định sức mạnh của sáng tạo trong hành trình thắp “đêm đen”, Hands Collective tiếp lửa khi cho ra đời chuỗi hoạt động ‘30 chưa phải là Hết’ trước thềm năm mới 2021, gồm ba phần chính: triển lãm nghệ thuật, chợ Tết sáng tạo và talkshow. 

30 chưa phải là Hết 1 30 chưa phải là Hết: Thắp sáng đêm đen bằng sức sáng tạo nhiệt thành

Triển lãm ‘30 chưa phải là Hết’ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thể hiện cảm xúc và góc nhìn về năm 2020 nhiều thử thách. Các tác phẩm trưng bày không chỉ thể hiện sự sáng tạo của các nghệ sĩ và nhà thiết kế, mà còn cả sự đa dạng về chất liệu, tính tương phản trong kích thước, màu sắc và trải nghiệm. Triển lãm là hiện thân của sự gặp gỡ các phương thức thực hành sáng tạo đa ngành, không chỉ hướng đến sự thỏa mãn về thị giác, mà còn muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa thông qua nhiều hình thức tương tác mới lạ.

Chợ Tết sáng tạo kỳ vọng tái hiện một phần không khí ngày Tết qua nhãn quan đương đại, với cảm thức hóm hỉnh, sắc bén. Talkshow nằm trong khuôn khổ ‘30 chưa phải là Hết’ là hoạt động tương tác hướng đến cộng đồng sáng tạo đang phát triển tại Hà Nội. Khách mời tại sự kiện là những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp sáng tạo, bao gồm các nhà sáng lập, giám đốc sáng tạo và các nhà thiết kế.

Dùng sức sáng tạo để tái tưởng tượng năm 2021

Điều đặc biệt của ‘30 chưa phải là Hết’ đến từ sự đoàn kết – đoàn kết của nhiều cá nhân, trong nhiều lĩnh vực thực hành khác nhau. Người tham dự có thể bắt gặp những tác phẩm thủ công tí hon của Venee Studio, những mô hình sống động bởi Weirdo Potato được làm từ đất sét, đèn giấy nghệ thuật từ Rin Store, hay con heo đất khổng lồ – tác phẩm nhóm thực hiện bởi các nghệ sĩ trẻ Xuân Phan, Trang Đinh, Tú Lê và APNguyen. Nếu sức ảnh của nghệ thuật tới đời sống xã hội vốn dĩ quan trọng, nó còn trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần khi được vun đắp bởi nhiều con người, đến từ nhiều ngành nghề và thế giới quan độc đáo.

30 chưa phải là Hết 2 30 chưa phải là Hết: Thắp sáng đêm đen bằng sức sáng tạo nhiệt thành

Chuỗi sự kiện ‘30 chưa phải là Hết’ không diễn ra ở đâu khác, mà chính tại không gian làm việc chung được vận hành bởi Toong. Ở địa điểm kề cận phố cổ Hà Nội – nơi chốn giao thoa của thương mại và hành chính, của lịch sử và tương lai, thật vừa khéo khi có một chương trình lấy nghệ thuật và cái đẹp duy mỹ làm trung tâm, để thu hút mọi người cùng giao tiếp và tương tác, từ đó lan tỏa niềm cảm hứng sáng tạo tích cực. Ở giữa không gian làm việc số 5 Điện Biên Phủ có tác phẩm phỏng theo hình tượng cây tre trăm đốt, ngụ ý rằng những nỗ lực kiến tạo nhiệt thành sẽ được đền đáp xứng đáng. Một ẩn dụ thật hay cho năm 2021 đang đến gần.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục